Từ Pháp hội chia sẻ kinh nghiệm qua Internet lần thứ VIII dành cho các học viên tại Trung Quốc

Bài viết của Thanh Thuần, một học viên ở tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc

[MINH HUỆ 11-11-2011] Kính chào Sư Phụ từ bi vĩ đại! Xin chào các bạn đồng tu!

Tôi thực sự bắt đầu tu luyện tinh tấn sau khi có thể vào trang Minh Huệ Hán ngữ. Năm 2004, tôi rời khỏi nhà để tránh cuộc bức hại và mất liên lạc với các đồng tu. Phần vì mất môi trường tu luyện phần, và vì sợ bị bức hại, tôi dần dần buông lơi việc tu luyện.

Năm 2007, nhờ sự an bài của Sư Phụ mà tôi có thể vào trang Minh Huệ. Tôi không thể nào quên được khoảnh khắc đó, khi nhìn thấy dòng chữ “Trang web Pháp Luân Đại Pháp Minh Huệ” và bức ảnh Sư Phụ ở trong núi tĩnh quan nhìn thế giới, tôi đã rất xúc động trước sự thần thánh trang nghiêm của trang web. Các bài chia sẻ khiến tôi nhận ra những lỗ hổng trong sự tu luyện của mình.

Từ đó tinh thần tôi trở nên phấn chấn hơn. Mỗi sáng khi tập các bài công pháp, được nghe tiếng nhạc và khẩu lệnh của Sư Phụ, tôi cảm thấy từng tế bào trong cơ thể như đang hân hoan reo mừng. Tôi không bao giờ còn bỏ tập các bài công pháp vào buổi sáng. Mỗi ngày tôi khó mà đợi được đến khi hoàn thành công việc để học Pháp. Sau một thời gian tôi bắt đầu học thuộc Pháp và thấy bản thân đề cao nhanh chóng.

Nhờ không ngừng học Pháp, tâm tính của tôi đề cao lên và tôi bắt đầu nói với mọi người chân tướng về Pháp Luân Công và cuộc bức hại. Tôi hối tiếc vì đã phí hoài hai năm trước. Tôi còn bắt đầu đóng góp các bài chia sẻ cho trang Minh Huệ. Lần đầu tiên thấy bài của mình được đăng, tôi có một cảm nhận sâu sắc rằng các học viên trên toàn thế giới đều gắn kết với nhau.

Sau đó tôi đọc được tin rằng rất nhiều học viên dùng điện thoại di động để nói cho mọi người chân tướng về Pháp Luân Công, nên tôi bắt đầu học cách thực hành. Mặc dù việc học các thao tác không hề dễ dàng nhưng cuối cùng tôi cũng biết cách gửi tin nhắn. Kế đến tôi học được cách bố trí trang, in ấn, làm tờ rơi giảng chân tướng và viết các tin phơi bày cuộc bức hại. Tôi tìm thấy tất cả các hướng dẫn trên trang Minh Huệ. Thời gian đó tôi thường thức cả đêm để làm tài liệu. Dù vậy nhưng cả ngày hôm sau tôi vẫn tràn đầy năng lượng. Tôi không buông lơi việc tập các bài công pháp và nhẩm thuộc Pháp. Tôi không biết mệt mỏi là gì.

Giảng chân tướng về Pháp Luân Công và cuộc bức hại thông qua điện thoại di động

Tôi đã gặp phải nhiều trở ngại khi lần đầu tiên sử dụng điện thoại di động để giảng chân tướng. Lần đầu nhận được tin ai đó mắng chửi tôi, tôi thấy rất nản lòng. Tôi nhớ lại lời Sư Phụ giảng:

“Đối với thái độ hiểu sai của người thường thì không được tranh biện; chỉ vì cứu người, cứu chúng sinh; tôi nghĩ rằng hiệu quả này có thể cải biến tất cả.” (Giảng Pháp tại Manhattan [2006])

Để độ nhân, Đức Phật từng phải đi xin ăn trong người thường. Nếu ngay cả vấn đề này tôi không đối mặt được thì làm sao tôi có thể cứu độ chúng sinh? Kỳ thực, tôi đã quá xem trọng bản thân. Tôi duy trì học Pháp để bản thân thanh tỉnh lại. Tôi còn đọc lại các tin nhắn của mình xem mình đã chân thành nghĩ đến người khác chưa hay tâm mong muốn cứu độ chúng sinh có thuần tịnh không. Tôi chính lại suy nghĩ của mình và cố gắng nhắc nhở bản thân không được chỉ chú trọng đến số lượng tin nhắn mà còn đến chất lượng của tin nhắn. Suốt những năm qua, tôi không nhận được tin nhắn nào mắng chửi tôi nữa mà thay vào đó là rất nhiều phản hồi tốt.

Gần đây, những kẻ hành ác của Phòng 610 tiếp tục bắt giữ bất hợp pháp các đệ tử Đại Pháp và đưa họ đến các trung tâm tẩy não. Tôi đã biên tập một bài viết dạng audio nhằm vạch trần kẻ đứng đầu Phòng 610 ở địa phương, đồng thời giảng chân tướng về Pháp Luân Công và chia sẻ chúng lên trang web Minh Huệ. Sau khi được đăng tải, tôi lập tức tải nó về và bắt đầu thực hiện các cuộc gọi. Tôi nhận thấy tỉ lệ chấp thuận tăng lên đáng kể. Trong khi thực hiện các cuộc điện thoại, tôi cảm thấy mình là một vị cứu tinh đầy uy lực đang phát ra chính niệm mạnh mẽ với nguồn năng lượng thuần tịnh. Tôi không thể ngăn được nước mắt khi nhận được những phản hồi tốt. Các chúng sinh đang đợi nghe chân tướng. Nếu chúng ta không tích cực cứu độ họ thì làm sao chúng ta có thể đối diện với Sư Phụ và đối diện với những chúng sinh đang trông chờ cơ hội được cứu độ?

Đề cao bản thân khi học các kĩ thuật

Mỗi khi gặp vấn đề lặt vặt với chiếc máy tính của tôi, tôi đều phải nhờ các đồng tu giúp đỡ, nhưng tôi thấy thật tệ khi lấy mất thời gian của họ. Tôi có nguyện vọng muốn học về tin học rồi sau đó tôi có thể giúp cả những người khác. Vậy nên tôi tải về một sổ tay hệ thống. Tôi còn có một đĩa thực hành hệ thống từ đồng tu. Tôi làm theo các chỉ dẫn và cố gắng học hỏi.

Giờ tôi có để ứng phó với các vấn đề thông thường liên quan đến hệ thống. Tôi không còn lo sợ khi gặp vấn đề nữa và sẵn sàng tự mình chỉnh sửa chúng. Một lần chiếc máy in không nhận các hộp mực, lúc đó tôi không biết tên của tất cả các bộ phận trong máy in. Tôi hỏi một đồng tu và người đó đã kiên nhẫn giải thích cho tôi nguyên nhân gốc rễ và giải pháp. Tôi làm theo chỉ dẫn và tự mình sửa nó. Lần khác, rất nhiều chữ tiếng Anh hiện lên màn hình rồi sau đó máy tính ngừng hoạt động. Tôi cố gắng đọc những chữ tiếng Anh đó và tra những từ tôi không biết. Máy báo rằng kết nối bàn phím có vấn đề nên tôi đã sửa lại. Tôi khởi động lại máy và mọi thứ trở lại bình thường.

Tôi không tiếp xúc nhiều với các đồng tu nhưng đôi khi được nghe những lời tán dương từ họ. Tất cả đều nghĩ tôi đã tự mình học cách thực hiện một hạng mục không đơn giản. Thực ra mọi thứ tôi học được đều là từ trang Minh Huệ. Miễn là chúng ta dụng tâm thì đều có thể làm được.
Hôm đó tôi học bài “Người tu cần tránh” trong Tinh Tấn Yếu Chỉ, Sư Phụ giảng rằng:

“Chấp trước vào danh, sẽ hữu vi tà pháp, nếu danh nổi ở thế gian ắt khẩu thiện tâm ma, mê hoặc người ta và làm loạn Pháp.”

Đột nhiên tôi nhận ra rằng cái ‘danh’ này có thể phản ánh trên nhiều khía cạnh khác nhau, kể cả khi phối hợp với các đồng tu, cho dù một người chấp trước vào tự ngã hay có thể lặng lẽ hỗ trợ và hòa hợp, hoặc hiển thị khi chia sẻ thể ngộ. Chẳng phải tâm lý tự ti và chấp trước vào tự ngã đều xuất phát từ ‘danh’? Sư Phụ còn giảng:

“khi sinh mệnh các tầng thứ khác nhau phát hiện chư vị muốn gì, chấp trước điều chi, quả nhiên phù hợp với chúng, thì chúng khởi tác dụng, thậm chí chủ đạo chư vị.” (Đệ tử Đại Pháp nhất định phải học Pháp – Giảng Pháp tại Pháp hội vùng Metro Area ở Washington DC 2011)

Quý tiếc thời gian

Vì tôi bắt đầu mở một doanh nghiệp nhỏ, lịch trình thường ngày của tôi trở nên vô tổ chức một thời gian, khiến tôi rất băn khoăn. Một đêm nọ tôi mơ thấy mình đang khóc vì lo lắng khi giúp các đồng tu ghi lại những người đã thoái khỏi ĐCSTQ.

Sư Phụ giảng trong “Đệ tử Đại Pháp nhất định phải học Pháp – Giảng Pháp tại Pháp hội vùng Metro Area ở Washington DC 2011”:

“bản thân chư vị tu không tốt, [thì] chư vị làm những việc ấy cũng không được tốt. Có lẽ là việc đó chư vị đã làm rồi, nhưng nó không khởi tác dụng, chính là không cứu được người ta, là vì chư vị cũng không khởi tác dụng giải thể nhân tố tà ác.” 

 “Làm một lô các việc xong rồi, quay đầu lại nhìn một cái, [chư vị có thể thấy] đều là dùng nhân tâm mà làm. Con người làm việc con người, mà lại không dùng chính niệm, không có uy đức của đệ tử Đại Pháp ở trong đó. Nói cách khác, trong con mắt của chư Thần, đó đều là những việc hồ lộng cho qua mà thôi, chứ không là uy đức, cũng không là tu luyện, đành rằng là đã làm rồi.

Kỳ thực, ở mỗi hạng mục đều tiêu tốn thời gian bởi vì chúng ta cần để tâm vào đó. Chúng ta nên học Pháp nhiều hơn. Tôi đã không buông lơi việc học Pháp hay tu luyện tâm tính vì lịch trình bận rộn. Nếu tôi làm việc gì thì sẽ làm tốt việc đó. Tôi rất minh bạch rằng chỉ khi học Pháp tốt và tu luyện bản thân tốt thì tôi mới có thể làm mọi việc bằng uy lực của Pháp. Nếu không những việc tôi làm sẽ không mang tính thần thánh. Tôi cố hết sức để học Pháp nhiều hơn bởi vì chỉ khi học Pháp trong thời gian dài tôi mới có thể tập trung. Đôi khi học Pháp đến giờ phát chính niệm, như vậy sẽ giúp ích cho việc thanh lý tà ác và bảo đảm chất lượng học Pháp.

Lời kết

Hồi tưởng lại thể ngộ tu luyện của tôi khi truy cập trang Minh Huệ trong suốt những năm qua, tôi thấy đó là một môi trường tu luyện lớn, tôi đã được rèn luyện và đồng hóa trong môi trường này. Nhớ lại quá trình đề cao của tôi cho đến hôm nay, tôi rất biết ơn Sư Phụ vì đã gia trì và an bài tỉ mỉ. Tôi rất biết ơn các đồng tu Minh Huệ đã lặng lẽ cống hiến.

Sư Phụ giảng:

“Tôi muốn thấy mọi người tìm trở lại nhiệt tình của chư vị, tìm lại trạng thái tốt nhất của người tu luyện.” (“Thế nào là đệ tử Đại Pháp”)

Chúng ta hãy tìm lại trạng thái tốt nhất của người tu luyện để hoàn tất thệ nguyện và để Sư Phụ nghe những tin tốt lành từ chúng ta!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/11/11/明慧法会–在明慧环境中成熟-248927.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/11/17/129530.html
Đăng ngày 07-12-2011; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share