Bài viết của Đường Ân

[MINH HUỆ 16–11–2011] Các học viên Pháp Luân Công Hồng Kông đã lập ra các điểm giảng chân tướng và các trung tâm dịch vụ để giúp mọi người thoái đảng Cộng Sản Trung Quốc (ĐCSTQ) ở nơi công cộng trong nhiều năm. Họ đã giúp nhiều du khách Trung Quốc và người dân địa phương tìm hiểu chân tướng về Pháp Luân Công và nâng cao nhận thức của mọi người về cuộc bức hại các học viên Pháp Luân Công của ĐCSTQ. Họ cũng giúp nhiều người Trung Quốc thoái khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó. ĐCSTQ coi những địa điểm này như là cái gai bên cạnh. Ngày 13 tháng 11 năm 2011, hai người đàn ông Trung Quốc (những côn đồ do ĐCSTQ thuê) đã tấn công trung tâm “thoái ĐCSTQ” của các học viên ở phố Sai Yeung Choi, Mong Kokis. Cả hai côn đồ này đều đã bị bắt. Các học viên lên án mạnh mẽ ĐCSTQ vì đã thuê côn đồ đến làm việc xấu và thúc giục chính quyền Hồng Kông điều tra và mang những thủ phạm này ra trước công lý. Các thành viên hội đồng lập pháp và người dân lên án ĐCSTQ vì hành động xuất khẩu bạo lực mà đã gây thiệt hại nặng nề cho các giá trị cốt lõi của Hồng Kông.

2011-11-15-minghui-hk-harrassment-01--ss.jpg

2011-11-15-minghui-hk-harrassment-02--ss.jpg
Các côn đồ đã giật các bảng trưng bày, biểu ngữ, và bàn xuống đất vào chiều ngày 13 tháng 11 năm 2011, trên phố Sai Yeung Choi, Mong Kokis của Hồng Kông

2011-11-15-minghui-hk-harrassment-03--ss.jpg
Người đàn ông thứ hai (giữa) mà đã phá tan các bảng trưng bày Thoái ĐCSTQ đang bị xét hỏi và bị bắt bởi cảnh sát Hồng Kông vào ngày 13 tháng 11 năm 2011

Một côn đồ thú nhận: “Tôi đã làm điều đó chỉ vì một chút lợi nhỏ

Cô Ye, một nhân chứng, nói rằng thỉnh thoảng vào buổi chiều một người đàn ông khoảng 30 tuổi hoặc 40 tuổi, mặc đồng phục ngụy trang, bước lại gần và bắt đầu đá các bảng trưng bày xuống, lật đổ bàn, và đấm vào ngực ông Hong, một trong số các tình nguyện viên. Người đàn ông đó tiếp tục đấm và chửi rủa bằng tiếng Quảng Đông cho đến khi cảnh sát tới và ngăn ông ta lại. Sau đó, cảnh sát xác nhận người đàn ông đó là một người Trung Quốc đại lục.

Khoảng 3 giờ chiều, một người đàn ông khác đến và đá các bàn và các bảng trưng bày được dựng lại mới xuống. “Kẻ cướp đó đã xô đổ tất cả các giá để đồ, xe đẩy, và các bảng trưng bày”, cô nói. Khi cảnh sát đến hỏi và bắt người đàn ông đó, anh ta nói với họ bằng tiếng Quảng Đông, “Tôi đã làm việc điều đó chỉ vì một chút lợi nhỏ”.

Công chúng thúc giục: Đối đãi nghiêm khắc với bạo lực và bảo vệ tự do ngôn luận

Trong khi một đám đông lớn tụ tập lại, muốn biết chuyện gì đang diễn ra. Nhiều người trong số họ đã lên án bạo lực, nói rằng Hồng Kông bảo vệ tự do ngôn luận.

Một người đứng xem nói chuyện với cảnh sát để chắc chắn bắt giữ và buộc tội người đàn ông đó và đưa anh ta ra xét xử, vì “ĐCSTQ che chở cho những người này, và họ dám gây ra sự phá hoại ở bất cứ nới nào họ đi đến”. “Họ không chỉ nhắm vào Pháp Luân Công”, ông nói. “Không ai được phép nói bất cứ điều gì xấu về ĐCSTQ. Đây không phải là một sự kiện đơn lẻ, mọi việc đều giống như vậy”.

Bà Li, một công dân Hồng Kông mà mới trở về từ nước ngoài, nói, “Tôi cảm thấy là sai nếu không có tự do ngôn luận”. Bà đã nhìn thấy các điểm giảng chân tướng Pháp Luân Công ở nhiều quốc gia khác nhưng chưa từng thấy chúng bị hủy hoại như thế này. Bà Li nhấn mạnh rằng điều quan trọng là việc Chính phủ Hồng Kông bảo vệ quyền lợi của người dân.

Du khách người Thụy Điển tên Stran, một chuyên gia truyền thông, “Thật khủng khiếp. Tôi băn khoăn không hiểu ai đã làm một việc như vậy”. Cô nói rằng những hành động bạo lực rất không tốt cho hình ảnh quốc tế của Hồng Kông.

Các thành viên hội đồng lập pháp lên án bạo lực, kêu gọi một cuộc điều tra, và thúc giục rằng các thủ phạm phải bị trừng phạt

Thành viên hội đồng lập pháp – ông Wong Sing-chi nhấn mạnh rằng các hành động bạo lực không được cho phép ở Hồng Kông và kêu gọi chính quyền Hồng Kông đưa những côn đồ đó ra trước công lý.

Ông Wong tin rằng vụ việc này hủy hại nghiêm trọng các giá trị cốt lõi của Hồng Kông, “Rõ ràng là hình ảnh quốc tế của Hồng Kông bị hủy hại. Chúng ta đã nói rằng chúng ta là một nơi tự do và dân chủ. Rằng các hành động bạo lực như thế ngăn cản những người khác không nói ra quan điểm của họ đang được thực hiện ở nơi đây sẽ làm nhiều du khách nước ngoài cảm thấy thất vọng và đặc biệt ảnh hưởng đến hình ảnh quốc tế của Hồng Kông”.

Học viên: ĐCSTQ phơi bày tư cách đạo đức ô nhục của mình

Ông Kan Hung Cheung, người phát ngôn của Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Hồng Kông, lên án mạnh mẽ bạo lực. Ông nói, “Những điểm giảng chân tướng và các Trung tâm thoái ĐCSTQ của các học viên Pháp Luân Đại Pháp đóng một vai trò quyết định trong việc vạch trần bản chất tà ác của ĐCSTQ và cuộc bức hại Pháp Luân Công của nó, vì vậy họ tạo ra những mối lo to lớn cho ĐCSTQ. ĐCSTQ, đến lượt nó, đã làm ra hàng loạt những vi phạm trắng trợn, từ việc tổ chức các học sinh tiểu học làm xấu các bảng trưng bày của các học viên nhằm gây sức ép lên Phòng vệ sinh môi trường và thực phẩm (FEHD) để can thiệp và quấy rối các hoạt động giảng chân tướng của các học viên. Họ thậm chí còn tiến xa hơn nữa là gửi các côn đồ đến tấn công các học viên. Thế lực ĐCSTQ đã xúi giục, mua chuộc, và kích động những thành viên của nó, các kẻ cướp, và những kẻ tòng phạm can nhiễu và phá hoại các nỗ lực giảng chân tướng của học viên. Một vài xô xát có vẻ như là đơn lẻ, nhưng, thực ra, chúng không hề ngẫu nhiên. Những việc xấu xa như vậy cần phải được vạch trần ra. Chúng nhất định sẽ bị lên án mạnh mẽ bởi người dân từ khắp các tầng lớp xã hội, là một cơ hội tốt để mọi người biết được ĐCSTQ là gì”.

Ông Kan Hung Cheung nói ông đã thúc giục nhà cầm quyền Hồng Kông theo sát các sự kiện này, điều tra đầy đủ chúng, và bắt giữ những người thực sự ở phía sau tất cả các sự kiện này. Họ phải nắm được ngọn nguồn của sự việc này để bảo vệ các học viên Pháp Luân Công và những sự kiện hòa bình thông thường.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/11/16/中共雇凶破坏真相点-香港各界谴责暴力(图)-249372.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/11/17/129533.html
Đăng ngày: 24– 11– 2011. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share