Bài viết của Kim Chiêu Vũ, một học viên Pháp Luân Công ở Phần Lan

[MINH HUỆ 02-10-2011] Tên tôi là Kim Chiêu Vũ, tôi sống tại miền bắc Phần Lan. Vào năm 2008, mẹ tôi là bà Trần Chân Bình bị kết án tám năm tù vì tập luyện Pháp Luân Công. Bà bị Tòa án quận Kim Thủy, Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam kết án và hiện đang bị giam tại Nhà tù nữ Tân Hương ở Hà Nam. Tôi đã đi thỉnh nguyện để mẹ tôi được trả tự do, kết quả là, chính quyền Trung Quốc thường xuyên sách nhiễu tôi. Nhiều gián điệp Trung Quốc gần đây đã liên lạc với một người bạn của tôi ở Phần Lan. Cô ấy đã rất sợ hãi. Tôi muốn cho mọi người biết về việc này, hy vọng rằng mọi người sẽ cùng giúp tôi.

Vào một ngày trong tháng 9 năm nay, tôi được biết rằng có một nam và một nữ đã đến nhà một người bạn của tôi, họ tuyên bố họ là điệp viên của chính phủ Trung Quốc. Họ nói với cô ấy rằng cô ấy không nên làm bạn với tôi nữa; nếu cô ấy không dừng việc liên lạc với tôi, cô ấy sẽ gặp nguy hiểm khi quay về Trung Quốc. Người đàn ông này đã đe dọa cô, nói rằng ông ta đã làm việc với đại sứ quán Trung Quốc trong lúc đi du học. Ông ta nói rằng công việc của ông ta là theo dõi mọi người Trung Quốc xung quanh ông ta, bao gồm những người bất đồng ý kiến, học viên Pháp Luân Công, và những người mà chính phủ Trung Quốc không thích. Ông ta nói rằng ông ta thường xuyên báo cáo với đại sứ quán Trung Quốc. Ông ta cũng nói với bạn tôi “Đừng nghĩ rằng cô sẽ được an toàn nếu cô liên lạc với cô ta. Đại sứ quán có tai mắt ở mọi nơi, gián điệp ở khắp nơi. Cô sẽ không biết ai là ai đâu. Chúng tôi biết mọi thứ về cô, và đây không phải là điều tốt nếu cô liên lạc với cô ta.” Hai điệp viên này đã nói chuyện với bạn tôi trong nhiều giờ và khiến cô ấy hoàn toàn hoảng sợ.

Tôi đã không nhận được thông tin gì về mẹ tôi trong hai năm. Ở Trung Quốc, chính quyền giữ căn hộ của mẹ tôi, căn hộ của tôi, và tài sản cá nhân của chúng tôi mà không vì lý do nào khác ngoài sự thật là chúng tôi tập Pháp Luân Công. Họ hàng, bạn bè và các đối tác làm ăn của tôi đều bị đe dọa, nhà họ cũng bị khám xét và lục soát bất hợp pháp. Điều này xảy ra vì tôi tập Pháp Luân Công. Tôi sống tại Phần Lan, một đất nước tự do. Tôi đã phơi bày cuộc bức hại của gia đình tôi ra công chúng và truyền thông địa phương. Tôi hy vọng rằng chính phủ Trung Quốc sẽ thả mẹ tôi và tất cả các học viên Pháp Luân Công khác vô điều kiện, để tôi có thể đoàn tụ với người mẹ và chị gái tốt bụng, vô tội của tôi.

Xin hãy nghĩ về tầm ảnh hưởng của việc dò xét như thế này. An ninh quốc gia Trung Quốc, Phòng 610, và gián điệp Trung Quốc đã ám sát, bắt cóc, và sách nhiễu nhiều người Trung Quốc ở nước ngoài. Họ thao túng người Trung Quốc theo dõi những người Trung Quốc khác. Điều đó không phải là mới, mà nó xảy ra rất nhiều lần. Tôi hy vọng rằng người dân Trung Quốc sẽ nghĩ cách rời bỏ khỏi Đảng cộng sản Trung Quốc khi nó sụp đổ. Một chế độ tàn ác này có thể hung hăng trong bao lâu? Tôi là người Trung Quốc. Tôi có huyết thống là người Trung Quốc. Tôi hy vọng rằng đất nước và dân tộc tôi sẽ giải thoát khỏi đảng tà ác để hàng chục nghìn người dân Trung Quốc như mẹ tôi sẽ sớm có thể được tận hưởng sự tự do.

Thông tin liên quan:

Kêu gọi giải cứu mẹ tôi, bà Trần Chân Bình (ảnh)
Mẹ tôi bị bắt giam phi pháp trong khi con gái bị đe dọa và bị ép trở thành vô gia cư


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/10/2/曝光中共特务在海外的恐吓行径-247400.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/11/1/129132.html
Đăng ngày 15-11-2011; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share