Theo phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc

2011-10-30-minghui-hunan-rescure-xiechaoyan-01--ss.jpg 2011-10-30-minghui-hunan-rescure-xiechaoyan-02--ss.jpg

Người dân ở thôn kiến nghị công an trả tự do cho ông Tạ

[MINH HUỆ 31-10-2011] Ông Tạ Triều Viêm và vợ ông, bà Nghiêm Tòng Hỉ, sống ở Cửu Tổ, thôn Thương Đài, trấn Vạn Dữu, huyện Hoa Dung, tỉnh hồ Nam. Ông được mọi người trong thôn biết đến như một người thật thà, chăm chỉ và tốt bụng. Khi công việc đồng áng rỗi rãi, ông Tạ và bà Nghiêm thường lên huyện để làm việc, chở khách đi xung quanh bằng xe gắn máy, và đánh giầy. Với cử chỉ nồng hậu, thật thà và thái độ chăm chỉ, nhiều người rất vui khi ngồi xe của ông. Nhưng điều đó cũng nảy sinh sự ích kỷ trong những người cạnh tranh với ông, họ đã tố giác ông với công an ở Vạn Dữu. Họ than phiền rằng ông tập Pháp Luân Công và khuyến khích khách hàng của ông thoái đảng. Ngày 21 tháng 9 năm 2011, ông Tạ và vợ ông đã bị chính trị viên Lý Tứ Thanh ở Đồn công an Vạn Dữu, cùng với Trần Đội, Lưu Hạo cùng nhiều người ở Phòng 610, Đội an ninh chính trị và Đội an ninh nội địa bắt giữ. Bà Nghiêm đã được thả, nhưng ông Tạ hiện vẫn bị giam tại Trại giam huyện Hoa Dung.

Sau khi bị bắt, ông Tạ bị đưa đến Trại giam huyện Hoa Dung. Tại đó, người ở Phòng 610 huyện, Đội an ninh chính trị, Cục an ninh quốc gia, và nhiều người khác, bao gồm cả người ở đồn công an địa phương, đã cùng nhau đến lục soát nhà ông Từ. Khi họ tìm thấy tài liệu về Pháp Luân Công, họ đã bắt giữ bà Nghiêm và giam bà tại một trại giam. Khi biết tin, gia đình ông Tạ đã đến thăm ông tại trại giam nhưng bị Trương Hạo ở Đội an ninh nội địa buộc tội “quấy rối”. Cuối cùng bà Nghiêm được thả vào ngày 6 tháng 10 năm 2011.

Vợ chồng ông Tạ có hơn 20 mẫu đất trồng cấy đến ngày thu hoạch, và lúc này là lúc thiết yếu nhất. Đám cưới của con gái họ cũng được sắp xếp vào ngày 15 tháng 10. Có rất nhiều điều quan trọng khác đang đợi ông Tạ xử lý tại nhà.

Dân làng đều rất cảm thông với rủi ro của vợ chồng ông Tạ. Họ đều có ấn tượng rõ rằng, trong quá khứ cả hai người liên tục cãi nhau và bà Nghiêm không có quan hệ tốt với mẹ chồng. Tuy nhiên, sau khi tập Pháp Luân Công, không chỉ sức khỏe của họ được cải thiện, họ còn sống trung thực hơn. Họ chấm dứt việc cãi nhau ở nhà và bắt đầu hòa hợp những tính cách khác nhau của hai người một cách hài hòa. Họ làm việc chăm chỉ, và có một cuộc sống hạnh phúc. Mẹ ông Tạ phải nằm liệt giường trong hai năm vì bệnh tật, và hai người đã lo mọi thứ cho bà hàng ngày, như thức ăn, nước uống, đi vệ sinh, mà không kêu ca một từ nào đến khi bà qua đời. Nếu hai vợ chồng ông Tạ không tập Pháp Luân Công, thì họ không thể làm được điều đó.

Gần đây bà Nghiêm đã thu thập được nhiều chữ ký của dân làng để kiến nghị trả tự do cho chồng bà. Vài người dân thậm chí còn viết ở dưới chữ ký của họ “Ông Tạ là một người rất tốt.” Việc thu thập chữ ký vẫn đang được tiếp tục.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/10/31/湖南谢朝炎做好人被绑架-乡亲联名营救(图)-248539.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/11/5/129220.html
Đăng ngày 16-11-2011; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share