Theo phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

Tên: Lưu Kim Anh (刘金英)
Giới tính: nữ
Tuổi: 46
Địa chỉ: chưa rõ
Nghề nghiệp: Cục phó Cục khiếu nại huyện Lai Thủy
Ngày bị bắt gần nhất: 7 tháng 10 năm 2011
Nơi bị giam gần đây nhất: Trại tẩy não trường đảng Lai Thủy (涞水党校洗脑班)
Thành phố: Bảo Đình
Tỉnh: Hà Bắc
Hình thức bức hại: cưỡng ép tiêm/uống thuốc, đánh đập, thẩm vấn

[MINH HUỆ 19-10-2011] Bà Lưu Kim Anh là cục phó Cục khiếu nại huyện Lai Thủy. Vì bà tập Pháp Luân Công, bà đã bị kết án phi pháp năm năm tù bởi Tòa án huyện Lai Thủy. Trong khi bị giam, bà đã bị tra tấn bằng nhiều hình thức khác nhau và bị cưỡng ép tiêm nhiều loại thuốc lạ. Ngày 7 tháng 10 năm 2011, bà Lưu lại bị bắt đến Trại tẩy não trường đảng Lai Thủy. Bà bị đánh đến bất tỉnh và bị tiêm nhiều loại thuốc lạ.

2010-1-1-liujinyin-01--ss.jpg

Bà Lưu Kim Anh

Lúc 9 giờ tối ngày 7 tháng 10 năm 2011, Lưu Vĩnh Chí, một nhân viên kế toán về hưu ở Cục thuế huyện Lai Thủy, đã gõ cửa nhà bà Lưu, giả vờ rằng ông ta đến điều tra đường nước. Khi bà Lưu hỏi “Giờ này muộn rồi. Ngày mai ông đến được không?” Bà Lưu sau đó nhận ra rằng Lưu Vĩnh Chí đang dùng một chiếc gậy để đi lại và đi lại rất khó khăn, vì vậy bà đã mở cửa cho ông Lưu.

Nhiều người đột nhiên xông vào cửa. Hai người trong đó chộp lấy tay bà Lưu, trong khi một người khác chụp ảnh bà. Họ yêu cầu bà và con gái bà “Đứng yên!” Vài người xông vào phòng ngủ. Họ đều mặc thường phục và không xuất trình thẻ căn cước. Bà Lưu hỏi “Các ông là ai?” Một người trả lời “Công an.” Bà Lưu yêu cầu họ đưa thẻ công an, và lệnh khám nhà, nhưng họ đã không đưa cho bà xem. Một phụ nữ trả lời “Lệnh khám nhà sẽ được đưa ra sớm.

Bốn người sau đó đưa bà Lưu ra khỏi cửa và đẩy bà vào trong một chiếc ôtô, rồi đưa bà đến Phòng cảnh sát hình sự

Bị giam ở Phòng cảnh sát hình sự huyện Lai Thủy

Công an đã còng tay bà Lưu và ra lệnh cho bà ngồi vào một chiếc ghế sắt (thiết bị tra tấn), bà đã từ chối làm theo. Những công an này đều mặc đồng phục cảnh sát đặc nhiệm và hầu hết đều không đeo biển hiệu. Sáu người đã thẩm vấn bà trong cả đêm. Bà Lưu đã từ chối hợp tác và không trả lời bất cứ câu hỏi nào. Khi nhóm này rời đi, một nhóm khác lại đến thẩm vấn bà. Bà Lưu vẫn cự tuyệt trả lời mọi câu hỏi. Bà cũng từ chối ăn hay uống trong lúc bị giam cầm.

2006-3-4-msj-kuxin-63--ss.jpg

Miêu tả lại tra tấn: Trói vào ghế sắt

Sáng ngày 9 tháng 10, nhiều công an đã đưa bà Lưu đến Trại lao động cưỡng bức Thạch Gia Trang và Trại lao động cưỡng bức Bảo Đình. Chính quyền hai trại này đã từ chối nhận bà. Sau đó bà bị đưa đến Trại tẩy não trường đảng Lai Thủy, nơi họ đã tháo bỏ còng tay cho bà.

Bị giữ ở Trại tẩy não trường đảng Lai Thủy

Trại tẩy não trường đảng Lai Thủy nổi tiếng về việc bức hại học viên Pháp Luân Công. Hàng trăm học viên đã bị ngược đãi ở đó hơn mười năm qua. Cánh cổng của mỗi tầng đều bị khóa lại, và cửa sổ thì bị che bởi lưới thép.

Để giám sát bà chặt chẽ, lính canh đã đưa bà Lưu đến phòng giam đầu tiên. Khi bà Lưu bắt đầu nói về Pháp Luân Công, hai lính canh nam đã liên tục tát bà. Miệng bà chảy đầy máu, tai bà bị ù và cảm thấy choáng váng. Sau đó bà đã bị ngất. Đêm hôm đó, một y tá đã lau sạch máu ở miệng bà rồi đo huyết áp của bà. Huyết áp của bà rất cao, tới 180 mmHg. Người bà rất yếu đến mức không nói chuyện được, và bà không thể suy nghĩ một cách tỉnh táo.

Bà Lưu có thể ngồi dậy được vào ngày 10 tháng 10. Bà bắt đầu tập các bài công của Pháp Luân Công. Có nhiều lính canh đã đến để ngăn không cho bà tập công. Nhiều người đã túm lấy bà và lột áo khoác của bà. Sau đó họ còn cưỡng ép tiêm một số thuốc lạ vào tay phải của bà. Bà Lưu đã hỏi họ “Các ông tiêm gì vào người tôi thế? Tôi có quyền được biết.” Không ai nói cho bà biết tên của loại thuốc. Một người nói “Nó có tác dụng làm dịu sự kích động. Như thế bà sẽ không bị dính ruột.” Sau đó họ giữ bà xuống và cưỡng ép truyền IV từ một chai nước to hòa với nhiều loại thuốc lạ trong đó. Bà Lưu quá yếu để kháng cự.

Chiều hôm đó, cha và em trai bà Lưu đã đến thăm bà. Lúc nhìn thấy thể trạng của con gái, ông đã khóc. Bà Lưu nói với em trai “Hãy đưa chị về nhà. Chị sẽ ăn ở nhà. Những gì họ đang làm ở đây là bất hợp pháp.” Cha bà nói ”Hãy làm theo những gì họ muốn và con có thể về nhà.” Bà Lưu đã khóc và không nói gì.

Dạ dày của bà bắt đầu bị sưng vào đêm hôm đó. Bà đã hỏi y tá Lương “Cô đã cho tôi thứ gì? Tôi đã dùng loại thuốc nào?” Lương nói rằng đó là một loại thuốc giảm đau. Bà Lưu hỏi y tá “Tôi không ăn hay uống bất cứ thứ gì trong nhiều ngày. Dạ dày tôi trống rỗng. Tại sao nó lại bị sưng tấy sau khi tiêm thuốc? Và tại sao nó lại bị đau như vậy?

Sáng ngày 11 tháng 10, y tá Lai đã đến tiêm cho bà một mũi khác. Bà Lưu nói với y tá về cảm giác tồi tệ của bà, y tá Lai nói rằng đó là do chất Kali trong IV. Bà Lưu nói với y tá “Hồi trước tôi đã được truyền thuốc có chứa Kali. Nó chỉ bị đau ở tay, không bị ở dạ dày, hay khiến dạ dày sưng lên.

Bà Lưu được thả vào tối ngày 11 tháng 10.

Với sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế và sự phản bức hại của các học viên, Trại tẩy não trường đảng Lai Thủy được thành lập bởi công an phòng chống bạo động, phòng công an, đồn công an, Viện kiểm sát, tòa án, sau đó đã bị giải thể.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/10/19/原信豖局副局长在洗脑班被注射不明药物-248075.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/11/3/129184.html
Đăng ngày 16-11-2011; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share