Theo phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Cam Túc, Trung Quốc

Tên: Trương Tồn Mai (张存梅)
Giới tính: nữ
Tuổi: 72
Địa chỉ: thành phố Thiên Thủy, tỉnh Cam Túc
Nghề nghiệp: nông dân
Ngày bị bắt gần nhất: chưa rõ
Nơi bị giam gần đây nhất: chưa rõ
Thành phố: Thiên Thủy
Tỉnh: Cam Túc
Hình thức bức hại: đánh đập, tống tiền, thẩm vấn, giam giữ, sách nhiễu

[MINH HUỆ 30-10-2011] Bà Trương Tồn Mai, 72 tuổi, là một nông dân ở thành phố Thiên Thủy, tỉnh Cam Túc. Bà bắt đầu tập Pháp Luân Công vào năm 1996 và mọi bệnh tật đều sớm biến mất. Từ lúc Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bắt đầu đàn áp Pháp Luân Công vào năm 1999, bà đã bị giam giữ phi pháp và bị tống tiền. Bà còn bị công an địa phương đánh gẫy hai cái răng.

Mọi bệnh tật đều biến mất sau khi tập Pháp Luân Công

Trước năm 1996, bà Trương từng bị rất nhiều bệnh, như bệnh lao, bệnh viêm phế quản, có vấn đề về tim, và bệnh mất ngủ. Khi bà có tuổi, sức khỏe của bà tiếp tục kém đi. Bà trở nên chán nản và gần như mất hết hy vọng.

Ngày 8 tháng 4 năm 1996 là thời khắc đã làm thay đổi cuộc đời của bà Trương. Có người đã giới thiệu Pháp Luân Công cho bà và gợi ý bà đọc sách Chuyển Pháp Luân. Bà cũng học năm bài tập công. Những căn bệnh gây phiền phức cho bà trong nhiều thập kỷ đã biến mất trong hai tuần. Bà trở thành một người tốt bụng, hiền lành và luôn mỉm cười. Gia đình bà đã chứng kiến những thay đổi đột ngột ở bà và đều rất kinh ngạc. Họ ủng hộ bà tập Pháp Luân Công, và nhiều người họ hàng, bạn bè của bà Trương cũng bắt đầu tập.

Bà trở nên tràn đầy năng lượng và có thể cày cấy không mệt mỏi trên mảnh đất của mình. Vợ chồng bà cày cấy trên mẫu đất và trồng nho. Vì nho của vợ chồng bà rất ngọt và có nhiều nước, nên nhiều nhà buôn ở gần hay xa đều đến mua nho. Bà Trương hướng bản thân theo tiêu chuẩn Chân – Thiện – Nhẫn, bà đã trả lại hơn 700 nhân dân tệ mà bà đã tính nhầm cho một lái buôn vào năm 2007, trả lại số tiền mặt là 20,000 tệ mà bà đã nhặt được của một lái buôn khác. Lòng tốt của bà đã gây ấn tượng cho những ai quen biết bà.

Thường xuyên bị giam giữ và sách nhiễu

Từ ngày 20 tháng 7 năm 1999, cùng với hàng chục nghìn học viên ở Trung Quốc, bà Trương đã chứng thực Đại Pháp một cách ôn hòa và lý trí bằng nhiều hình thức khác nhau. Khi bà đến Quảng trường Thiên An Môn ở Bắc Kinh vào năm 2001 để thỉnh nguyện công bằng cho Pháp Luân Công. Bà đã bị bắt, bị giam và bị tống tiền trước khi bị đưa về nhà.

Tháng 1 năm 2002, công an địa phương Phùng Kế Đường đã bắt bà đến phòng công an địa phương, nơi Võ Hồng Hà, Bùi Tiểu Thanh, và nhiều công an khác thay phiên nhau đánh bà. Do bị đánh dã man nên bà đã bị gãy hai chiếc răng. Bà bị giam trong hai tuần và phải trả 500 nhân dân tệ, số tiền bà bị tống tiền trước khi được thả.

Sáu tháng sau, Phùng Kế Đường lại bắt bà Trương, còng tay bà trong bốn ngày và tống tiền gia đình bà 800 nhân dân tệ trước khi thả bà. Năm 2005, bà Trương bị bắt vì đi phát tài liệu về Pháp Luân Công, nhưng bà được thả cùng ngày. Năm 2011, người ở Đồn công an Mã Bào Tuyền đã sách nhiễu bà hai lần vào buổi đêm và lấy của bà các sách về Pháp Luân Công

Không oán trách hay phàn nàn về những người đã hãm hại mình, một người tốt bụng như bà Trương tiếp tục nói với mọi người về sự kỳ diệu của Chân – Thiện – Nhẫn.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/10/30/修大法得健康-七旬老人屡遭中共迫害-248505.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/11/5/129219.html
Đăng ngày 15-11-2011; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share