Bài viết của phóng viên Minh Huệ thường trú tại Úc

[MINH HUỆ 03-02-2023] Tiến sỹ Hân Duyệt là giảng viên cao cấp tại một trường đại học ở Úc, vì bị tẩy não bởi những lời dối trá có hệ thống của ĐCSTQ ngay từ khi còn nhỏ nên cô từng là một “tiểu phấn hồng” thực sự. Trước khi ra nước ngoài, cô chưa bao giờ nghi ngờ bất cứ lời tuyên truyền nào của ĐCSTQ, và cũng không hiểu sự khác biệt giữa ĐCSTQ và Trung Quốc. Ở Trung Quốc, cô tin vào vụ “tự thiêu giả ở Thiên An Môn” do ĐCSTQ dàn dựng để bức hại Pháp Luân Công, vậy nên cô rất sợ Pháp Luân Công. Tuy nhiên, vì nguyên nhân sức khỏe, khi cả Trung y và Tây y đều không trị được bệnh cho cô, và khi đang ở bước đường cùng, được một người bạn giới thiệu, Hân Duyệt đã bước vào tu luyện Pháp Luân Công và khỏe mạnh trở lại.

Sau khi đọc bài phân tích “Lửa giả” về vụ “tự thiêu giả ở Thiên An Môn”, cô Hân Duyệt vô cùng sốc trước thủ đoạn gắp lửa bỏ tay người của ĐCSTQ. Sau đó, cô còn đọc hai cuốn sách “Cửu Bình” (Chín bài bình luận về Đảng Cộng sản) và “Mục đích cuối cùng của chủ nghĩa cộng sản”, cô phát hiện ĐCSTQ đã làm rất nhiều điều giả dối. Vừa thốt lên mình bị lừa quá nhiều, cô vừa cảm thấy đau lòng khôn nguôi.

Cô cho biết: “Từ khi còn nhỏ, tôi đã rất tin tưởng vào đảng. Tôi vốn đã bị nó lừa ngay thì từ khi lọt lòng và nó đã lừa dối tôi vài chục năm ròng. Ngay cả nhiều nội dung trong sách giáo khoa đều là sai sự thật”. Cô Hân Duyệt nghĩ rằng ở Trung Quốc còn có rất nhiều người dân sống trong sự kiểm duyệt chặt chẽ của tường lửa và những hoang ngôn nhằm định hướng dư luận của ĐCSTQ, nên rất khó liễu giải chân tướng, vì vậy cô bắt đầu gọi điện thoại về Trung Quốc để nói cho người dân ở đó biết sự thật.

Người dân Trung Quốc thức tỉnh và nóng lòng muốn làm tam thoái

Trong ba năm gọi điện thoại, cô Hân Duyệt nhận thấy ngày càng có nhiều người Trung Quốc minh bạch chân tướng. Hiện giờ nhiều người vừa nhận được điện thoại liền nói họ đã làm tam thoái rồi (thoái khỏi Đảng, Đoàn, Đội). Có người còn nói họ tự vượt tường lửa vào trang Đại Kỷ Nguyên để làm tam thoái, hơn nữa còn làm tam thoái cho cả gia đình; một số cho biết họ thoái xuất sau khi nhận được cuộc gọi từ tình nguyện viên thoái đảng; có người nói bạn bè hoặc người thân tu luyện Pháp Luân Công đã giúp họ làm tam thoái, còn có người nói ở thôn của họ có người tu luyện Pháp Luân Công nên sớm hiểu rõ sự phỉ báng và vu khống của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Công, cũng như bản chất tà ác của ĐCSTQ, và đã thoái xuất được hơn chục năm.

Một lần, có một người đàn ông nghe máy, khi biết Hân Duyệt gọi điện để hỗ trợ làm tam thoái, ông ấy liền nói: “Bản thân tôi đã thoái rồi, quanh tôi có một vài bạn bè là đảng viên, tôi cũng đã thoái giúp họ rồi. Tôi biết việc này (thoái ĐCSTQ) là rất quan trọng, bởi vì tà đảng sẽ sớm sụp đổ.” Còn có một lần, một đảng viên sau khi minh bạch sự tà ác của Trung Cộng, đã nói với Hân Duyệt: “Bên cạnh tôi có rất nhiều bạn bè cũng là đảng viên, vậy thế này nhé, tôi sẽ lập một nhóm, rồi chị giảng cho cả nhóm họ nhé, để họ đều thoái!”

Một người đàn ông nói: “Mãi đến khi đọc “cửu bình” do các học viên Pháp Luân Công phát cho, tôi mới nhận rõ bản chất tà ác của Trung Cộng. Tôi cảm thấy đảng này vô cùng đáng sợ, nó chính là ma quỷ, là tà giáo, tôi lập tức liền làm tam thoái. Ngoài ra, tôi cũng cố gắng nói với những người xung quanh về sự tà ác của ĐCSTQ và khuyên họ tam thoái. Đôi khi người thân và bạn bè không tin những gì tôi nói, và tôi đã tranh cãi với họ, nhưng tôi vẫn phải nói. Cảm ơn các chị rất nhiều vì đã mạo hiểm tính mạng để cho chúng tôi biết sự thật.”

Tiểu phấn hồng kinh ngạc trước nạn thu hoạch nội tạng sống của ĐCSTQ từ học viên Pháp Luân Công

Khi lần đầu nghe Hân Duyệt khuyên thoái đảng, một tiểu phấn hồng là đảng viên sinh năm 2000, đã tốt nghiệp thạc sỹ, cho rằng Hân Duyệt phản quốc nên tức giận nói: “Cô đang tham gia một tổ chức tà ác đó!” Hân Duyệt nói với cậu ấy rằng trong các cuộc vận động chính trị, ĐCSTQ đã bức hại và giết hại hơn 80 triệu người dân Trung Quốc, nhưng cậu ấy không chấp nhận, cho rằng đó đều là các phần tử phản động, phản quốc và cần phải bị đàn áp.

Hân Duyệt cũng nói về việc ĐCSTQ thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống để kiếm lợi nhuận khổng lồ. Đây là lần đầu tiên nghe nói về điều này, nhưng cậu ấy chất vấn lại Hân Duyệt: “Chẳng lẽ ở các quốc gia khác không có nạn thu hoạch nội tạng sống sao? Chắc chắn là có chứ.” Hân Duyệt nói nạn thu hoạch nội tạng sống từ các học viên Pháp Luân Công của ĐCSTQ là cuộc bức hại có hệ thống, trên quy mô lớn, do các cơ quan tư pháp, nhà tù, cảnh sát và bệnh viện v.v.. Cấu kết với nhau để hãm hại một cách phi lý, tà ác và tàn nhẫn đối với các học viên Pháp Luân Công tuân theo nguyên tắc Chân-Thiện-Nhẫn! Đồng thời, Hân Duyệt mở cho tiểu phấn hồng này nghe câu chuyện của một cựu cảnh sát hồi tưởng lại trải nghiệm kinh hoàng của bản thân khi đứng canh gác cho một bác sỹ quân đội địa phương thu hoạch nội tạng của một nữ học viên Pháp Luân Công.

Sau khi nghe đoạn ghi âm, cảm thấy thật khó tin và bị sốc trước tội ác thu hoạch nội tạng sống tàn bạo của ĐCSTQ, cậu ấy lập tức đồng ý thoái ĐCSTQ và kiên quyết không cùng phe với ĐCSTQ tà ác, còn nói muốn giúp cha mẹ làm tam thoái. Khi cậu ấy minh bạch những gì Hân Duyệt nói, phía Thiện của cậu ấy được thức tỉnh, trước đó vừa nói năng thô lỗ với Hân Duyệt, nhưng lúc sau đã rất lo lắng cho sự an toàn của cô.

Cậu ấy nói với Hân Duyệt: “Hiện tại giám sát lời nói, cảnh sát mạng, định vị, và các loại báo cáo có ở khắp nơi. Khi gọi điện cho người khác, chị phải cẩn thận và chú ý an toàn, kẻo bị người xấu báo cáo hoặc theo dõi.” Sau đó, cậu ấy còn nói: “Thực sự đây là lần đầu tiên em nghe nói về những tội ác và sự tàn bạo như vậy. Em rất muốn biết thêm về những điều mà Đảng Cộng sản đã làm. Lúc nào đó chị có thể gọi lại cho em và nói cho em thêm được không?”

Người dân minh bạch chân tướng và lên án ĐCSTQ

Ngày càng có nhiều dân chúng hiểu rõ sự thật về việc Pháp Luân Công bị ĐCSTQ bức hại và vu khống. Nhiều người cho hay họ đã biết chân tướng Pháp Luân Công từ lâu, vì khi ra nước ngoài, họ thấy ở nhiều quốc gia Pháp Luân Công được tập luyện tự do và công khai. Một phụ nữ nói với Hân Duyệt: “Tôi đã gặp các vị ở Kuala Lumpur. Các vị đều là người tốt, hết sức thiện lương.” Một lần, Hân Duyệt giảng chân tướng về Pháp Luân Công cho một người đàn ông là tín đồ Cơ đốc giáo. Cô vừa định cất lời thì người đàn ông liền nói: “Tôi biết, chị thấy đó, Pháp Luân đó Công phát triển mạnh mẽ ở hơn 100 quốc gia trên thế giới, và rất nhiều người theo tập, duy chỉ ở Trung Quốc mới bị bức hại, tôi biết chuyện gì đang xảy ra, chị không cần nói đâu!”

Một số người nhận thức rõ bản chất giả-ác-đấu của ĐCSTQ. Khi thấy Hân Duyệt nói “vụ tự thiêu ở Thiên An Môn” là được dàn dựng, và là cái cớ để bức hại Pháp Luân Công, một người đàn ông nói với cô: “Trung Cộng đều là dối trá. Những gì nó nói cô không được tin, mà phải hiểu ngược lại!“ Một người đàn ông khác hiểu rõ các thủ đoạn của ĐCSTQ bày tỏ: “Làm sao tôi có thể tin vào ‘vụ tự thiêu ở Thiên An Môn’? Đây chính là chiến lược điều khiển dư luận ở cấp vĩ mô.” Còn có người nói: “Pháp Luân Công tốt như vậy, đương nhiên sẽ bị “chụp mũ”. Phàm là những thứ tốt thì đều bị Trung Cộng “chụp mũ” hết.”

Ông lão được thụ ích từ chín chữ chân ngôn

Một ông lão làm nghề vận chuyển chia sẻ với Hân Duyệt về việc ông được hưởng lợi ích như thế nào từ chín chữ chân ngôn (“Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”): “Khu vực của chúng tôi là ở giáp ranh hai tỉnh Hà Bắc và Sơn Đông, và đây là khu vực bức hại học viên Pháp Luân Công nặng nề nhất. Rất nhiều học viên Pháp Luân Công đã bị bắt và bị kết án. Hai hôm trước, có hai học viên mới bị bắt! Nhưng những học viên Pháp Luân Công này không hề sợ hãi, họ vẫn tiếp tục xuống đường phát tài liệu và giúp mọi người hiểu rằng Pháp Luân Công là bị đàn áp và bức hại phi pháp.”

“Tôi đã biết chân tướng về Pháp Luân Công từ lâu, tôi rất biết ơn họ đã nói cho tôi câu chân ngôn và điều đó thực sự đã cứu mạng tôi! Tôi vốn mắc bệnh tim bẩm sinh, bản thân tôi hiểu biết về Trung y, nhưng uống nhiều thuốc Trung y cũng không có tác dụng gì. Có một lần đang vận chuyển hàng đường dài, bị kẹt xe trên đường cao tốc, tôi đột nhiên cảm thấy tim khó chịu, tức ngực và không thể thở được. Nhưng tôi không thể đến bệnh viện, không thể di chuyển vì kẹt xe, cảm giác mình chết đến nơi rồi. Tôi đột nhiên nhớ lại những lời các học viên Pháp Luân Công đã nói với tôi: ‘Thầm niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện- Nhẫn hảo’. Chín chữ chân ngôn của Phật gia này có thể bảo bình an!’ Bản thân tôi cũng tín Phật, tôi liền thầm cầu xin Sư phụ Lý Hồng Chí, tôi nói: ‘Sư phụ Lý Hồng Chí, hãy giúp con. Lần này con qua khỏi thì sẽ ra ngoài và giảng chân tướng giống như các học viên!’ Tôi đột nhiên cảm thấy khỏe lại, và vẫn sống sót cho đến giờ! Hiện tại bệnh itm của tôi đã khỏ hẳn, tôi thực sự thành tâm cảm tạ Sư phụ Lý Hồng Chí đã cứu mạng tôi!”

Những người minh bạch chân tướng mong ngóng được đọc sách Đại Pháp

Trong quá trình gọi điện thoại cũng gặp những người muốn học Pháp Luân Công. Sau khi nhận được cuộc gọi từ Hân Duyệt, một người hào hứng nói: “Tôi đã tìm được bạn rồi. Tôi luôn muốn biết cách tu luyện Pháp Luân Công, nhưng tôi không thể tìm được!” Một thanh niên rất sẵn sàng thoái đảng, sau khi nghe Hân Duyệt giảng chân tướng Pháp Luân Công thì vui vẻ nói: “Chị nói đúng. Chân-Thiện-Nhẫn không có gì sai, mà vô cùng tốt. Cảm ơn chị đã nói cho em biết điều này! Chị có thể nói cho em biết cách tu luyện được không?”

Có ba người đàn ông đều là đảng viên, sau khi thoái đảng, họ nói với Hân Duyệt: “Năm 2014, có một người đã dạy chúng tôi, tuy nhiên không lâu sau đó anh ấy đã rời đi , vì vậy chúng tôi không cách nào học được nữa. Cô có biết có học viên Pháp Luân Công nào ở khu vực chúng tôi không? Hay cô có thể gửi cho chúng tôi một số sách để đọc được không?”

Cũng có một thương nhân giàu có, sau khi thoái đảng liền nói với Hân Duyệt: “Tôi làm kinh doanh, tôi không thiếu tiền nhưng vẫn luôn muốn tìm một phương pháp tu luyện để có thể phản bổn quy chân. Nghe chị nói rằng Pháp Luân Công có thể tu luyện trong người thường mà không phải thoát ly xã hội, tôi thực sự cảm thấy hứng thú và rất muốn học, chị có thể gửi cho tôi một số sách và video hướng dẫn luyện công để tôi xem được không, tôi muốn tìm hiểu thêm.”

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/2/3/456401.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/2/4/207196.html

Đăng ngày 18-04-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share