Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Ukraine

[MINH HUỆ 28-04-2023] Ngày 23 tháng 4 năm 2023, các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Kiev đã kỷ niệm 24 năm Cuộc thỉnh nguyện ngày 25 tháng 4 trên Phố Khreshchatyk, tuyến phố chính của thủ đô Ukraine.

bdf79e409158f38f96d5700404e409b9.jpg

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp tổ chức một sự kiện ở Kiev để kỷ niệm 24 năm Cuộc thỉnh nguyện ngày 25 tháng 4, ngày 23 tháng 4 năm 2023.

Trong các hoạt động kỷ niệm, các học viên đã luyện các bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp và phát tờ rơi. Họ cũng thu thập chữ ký để ủng hộ việc chấm dứt cuộc bức hại. Nhiều người đã ký tên thỉnh nguyện lên án việc ĐCSTQ tra tấn và bức hại các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc.

c7c8141f485bfa7c56db8d50c178cdf7.jpg

54d4c708111b895b4c55a6817b69c04e.jpg

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Kiev kỷ niệm 24 năm Cuộc thỉnh nguyện ngày 25 tháng 4, ngày 23 tháng 4 năm 2023.

Người dân ủng hộ việc chấm dứt cuộc bức hại

Nhiều người đã dừng lại để tìm hiểu về sự kiện và cảm ơn các học viên đã cung cấp thông tin về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại.

Một phụ nữ cho biết các học viên Pháp Luân Đại Pháp trông rất hài hòa trên con phố chính này và khung cảnh đó nâng cao tinh thần của thành phố. Một số người qua đường đã tập theo các động tác luyện công của các học viên. Một số cho biết họ đã nghe nói về cuộc bức hại ở Trung Quốc và ký tên thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại.

Một phụ nữ chưa từng nghe nói về Pháp Luân Đại Pháp trước đây đã ký tên thỉnh nguyện. Sau đó, cô ấy còn dẫn theo một người bạn tới để nghe các học viên kể về những gì đang xảy ra ở Trung Quốc. Bạn của cô cũng đã ký tên thỉnh nguyện. Người bạn cho biết những việc các học viên đang làm là rất quan trọng, và khi [cuộc bức hại] tà ác như vậy đang diễn ra ở Trung Quốc, mọi người nên chung tay để chấm dứt nó. Khi một học viên tặng cô ấy một bông hoa sen nhỏ, cô cho hay cô có thể cảm nhận được năng lượng tích cực tỏa ra từ các học viên.

2df091411c97fa00ce05f53735dd3d3f.jpg

Sau khi một phụ nữ ký tên thỉnh nguyện, một học viên đã tặng cho cô một bông hoa sen gấp thủ công.

Một phụ nữ trẻ đến gần người học viên và cho biết cô mới mua cuốn Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp, tại một hiệu sách địa phương. Cô chia sẻ rằng điều thực sự đáng kinh ngạc là trước đây cô không biết gì về Pháp Luân Đại Pháp hay cuốn sách này, nhưng ngay sau khi mua cuốn sách cô ấy đã gặp các học viên trên phố. Cô rất vui khi có cơ hội tìm hiểu thêm về Pháp Luân Đại Pháp và các bài công pháp.

55f2332c33ce1189440544c84f2341a1.jpg

4edb48d4f1e7ad3284680521f0cc9df8.jpg

b230c502aef5641140cd2144f9e27d97.jpg

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Kiev kỷ niệm 24 năm Cuộc thỉnh nguyện ngày 25 tháng 4, ngày 23 tháng 4 năm 2023.

“Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp giúp vượt qua khó khăn trong chiến tranh”

Khoảng 30 học viên đã tham gia sự kiện này, hầu hết họ đến từ Kiev. Tuy nhiên, cũng có một số học viên tạm thời chuyển đến Kiev từ các vùng khác của Ukraine do chiến tranh. Họ cho biết tu luyện Pháp Luân Đại Pháp đã giúp họ vượt qua hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống và họ muốn thấy cuộc bức hại ở Trung Quốc kết thúc.

3446a7b7691beab1c4f4d00b1f4a4166.jpg

Cô Oksana, học viên tu luyện Pháp Luân Đại Pháp từ năm 2005, cùng hai con.

Cô Oksana ở Kiev đến tham gia sự kiện cùng hai con. Cả gia đình cô tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Cô Oksana bắt đầu tu luyện vào năm 2005 và từ đó đến nay cô thường xuyên tham gia các hoạt động như vậy.

Cô Oksana chia sẻ: “Điều vô cùng quan trọng là chúng ta không nhắm mắt làm ngơ trước những người đang phải chịu đau khổ ở bên kia thế giới. Điều quan trọng là chúng ta không đóng cửa trái tim.”

“Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp là cuộc sống của tôi, là gia đình tôi, là thái độ sống của tôi, là cách tôi đối xử với các con và chồng mình. Tôi từng là người có cá tính mạnh, nhưng bây giờ có thể nói rằng tôi là một người vợ hiền, một người mẹ tốt và nói chung, tôi là một người rất tốt bụng”, cô cho biết thêm.

a64e3e6d01e66058ca89fb688450015a.jpg

Anh Dennis đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được 20 năm.

Anh Dennis đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được 20 năm. Anh cho biết việc kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại ở Trung Quốc là một vấn đề lương tâm đối với anh, đồng thời anh cho biết thêm rằng Pháp Luân Đại Pháp đã giúp anh giữ bình tĩnh khi bắt đầu cuộc chiến tranh Nga-Ukraine.

“Đối với tôi, Pháp Luân Đại Pháp là một cách sống hài hòa trong xã hội, trong thế giới và biết rằng mình là một phần của vũ trụ. Điều này đặc biệt hữu ích đối với tôi, nhất là khi chiến tranh nổ ra, bởi vì rất khó để bạn trở lại bình thường. Đối với chúng tôi, đối với người Ukraine, đối mặt với nỗi sợ hãi và mất mát đây là một thử thách lớn. Nhưng trong khi thiền định, tôi nhận ra rằng vũ trụ cuối cùng sẽ chính lại mọi thứ,” anh Dennis nói.

192fad535f2de0f3f05e32acf3b8f0fe.jpg

Cô Karolina bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 2005.

Cô Karolina, vợ của anh Dennis, cũng tham gia sự kiện này. Cô tu luyện Pháp Luân Đại Pháp từ năm 2005.

Cô Karolina chia sẻ: “Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp giúp tôi bình yên, ổn định trạng thái tinh thần và khiến tôi tràn đầy năng lượng. Ngày nay có rất nhiều áp lực và tiêu cực, nhưng thiền định đã giúp tôi. Khi tôi ngồi xuống để thực hành, tôi liền hòa vào với vũ trụ. Trường năng lượng của tôi ngày càng mạnh hơn, và năng lượng này giúp tôi giữ bình tĩnh và tử tế suốt cả ngày. Trong xung đột, tôi có được trí huệ và điều đó giúp tôi có thể đối phó với nó bằng một tâm thái bình tĩnh. Tôi cũng hiểu rằng khi những suy nghĩ của tôi phù hợp với [nguyên lý] Chân-Thiện-Nhẫn của [Đại Pháp], thì tôi đang được vũ trụ bảo vệ.”

Cô Karolina tham gia sự kiện này vì cô tin rằng điều này có thể giúp ích không chỉ cho những người bị bức hại ở Trung Quốc mà còn cho chính người dân Ukraine. “Những hoạt động như thế này có thể giúp một người tiến lên phía trước. Trong giai đoạn lịch sử này, mọi người, mọi quốc gia đều đang đưa ra lựa chọn,” cô nói.

Bà Svetlana là một trong những học viên Pháp Luân Đại Pháp đầu tiên ở Kiev. Bà đã tu luyện được 25 năm. Bà chia sẻ nói: “Khi tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, pháp môn này đã truyền ccho tôi rất nhiều động lực. Sức khỏe của tôi được cải thiện. Trong hơn 20 năm qua, tôi đã quên mất các bác sỹ rồi.”

a8c8fdff43a352c7e2695865bb04e7d6.jpg

Bà Svetlana đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được 25 năm.

Mặc dù bà đã bắt đầu tu luyện trước ngày 25 tháng 4 năm 1999, nhưng mãi đến năm 2000, bà mới biết chuyện gì đã xảy ra với các học viên ở Trung Quốc. Bà tin rằng đối với các học viên Pháp Luân Đại Pháp, cuộc thỉnh nguyện ôn hòa ngày 25 tháng 4 dường như đã kết thúc một cách tích cực. Thủ tướng Trung Quốc lúc bấy giờ là Chu Dung Cơ đã hứa với các học viên rằng họ sẽ có thể thực hành đức tin trong hòa bình.

Tuy nhiên, vào ngày 20 tháng 7 năm 1999, cựu lãnh đạo ĐCSTQ Giang Trạch Dân kiên quyết tự ý phát động một cuộc bức hại có hệ thống đối với các học viên Pháp Luân Đại Pháp, cuộc bức hại này vẫn tiếp tục diễn ra cho đến hiện nay.

Sau khi bà Svetlana bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, bà đã được hưởng lợi cả về thể chất lẫn tinh thần. “Tôi muốn cả thế giới biết rằng mọi người [ở Trung Quốc] đang bị giết hại chỉ vì mưu cầu sức khỏe thể chất và tinh thần,” bà nói. Bà còn nói: “Tôi hy vọng rằng không chỉ Ukraine mà cả thế giới sẽ lên tiếng ủng hộ các học viên Pháp Luân Đại Pháp tu luyện Chân-Thiện-Nhẫn và giúp chấm dứt cuộc bức hại.”

Bối cảnh: Khái quát về Cuộc thỉnh nguyện ngày 25 tháng 4

Pháp Luân Đại Pháp (còn được gọi là Pháp Luân Công) lần đầu tiên được Đại sư Lý Hồng Chí truyền xuất ra công chúng ở Trường Xuân, Trung Quốc, vào năm 1992. Môn tu luyện này hiện được thực hành tại hơn 100 quốc gia và khu vực trên toàn thế giới. Hàng triệu người đã học các bài giảng dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn và năm bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp, và đã có những chuyển biến tích cực về sức khỏe cả về thể chất lẫn tinh thần.

Ngày 23 và 24 tháng 4 năm 1999, cảnh sát ở Thiên Tân, một thành phố gần Bắc Kinh, đã hành hung và bắt giữ hàng chục học viên tụ họp bên ngoài trụ sở của một tòa soạn để trao đổi về những sai lệch trong một bài báo mới đăng nhằm công kích Pháp Luân Đại Pháp. Khi tin tức về cuộc bắt giữ lan rộng, nhiều học viên hơn nữa đã tới hỏi thăm các cán bộ ở đây và được chỉ dẫn phải đến Bắc Kinh khiếu nại.

Hôm sau, ngày 25 tháng 4, khoảng 10.000 học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tự phát tập trung tại Văn phòng Kháng cáo Trung ương tại Bắc Kinh theo chỉ dẫn của các quan chức Thiên Tân. Cuộc tụ họp này diễn ra hết sức ôn hòa và trật tự. Một số đại diện của các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã được mời vào gặp Thủ tướng Chu Dung Cơ và các cán bộ của ông. Chiều tối cùng ngày, các quan ngại của các học viên đã được giải đáp, những học viên bị bắt giữ ở Thiên Tân đã được thả, các học viên liền trở về nhà.

Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), nhìn nhận sự phổ biến ngày càng lớn của Pháp Luân Đại Pháp là mối đe dọa đối với hệ tư tưởng vô thần của Đảng nên đã ra lệnh cấm môn tu luyện này vào ngày 20 tháng 7 năm 1999.

Trang Minghui.org đã xác nhận hàng nghìn học viên bị bức hại đến chết trong những năm qua. Con số tử vong thực tế được cho là cao hơn nhiều. Số người bị cầm tù và tra tấn vì đức tin của họ còn cao hơn nữa.

Có bằng chứng xác thực cho thấy ĐCSTQ đã hậu thuẫn cho tội ác thu hoạch nội tạng từ các học viên bằng cách sát hại các học viên bị giam giữ để cung cấp cho ngành công nghiệp ghép tạng.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/4/28/459314.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/4/30/208285.html

Đăng ngày 02-05-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share