Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Cao Hùng

[MINH HUỆ 23-04-2023] Chiều ngày 22 tháng 4 năm 2023, hơn 1.000 học viên Pháp Luân Công ở miền Nam Đài Loan đã tập trung tại Cao Hùng để kỷ niệm Cuộc thỉnh nguyện ôn hòa cách đây 24 năm. Thông qua việc tổ chức họp báo, triển lãm ảnh và diễu hành, những người tham gia đã hồi tưởng về Cuộc thỉnh nguyện ôn hòa ở Bắc Kinh ngày 25 tháng 4 năm 1999.

Các quan chức dân cử đã tham dự cuộc mít-tinh và bày tỏ sự ủng hộ của họ.

Nhiều quan chức dân cử và những người ủng hộ nhân quyền đã tham dự sự kiện tại Cao Hùng, đó là bà Trần Lệ Na (Ủy viên Hội đồng Thành phố Cao Hùng), ông Lưu Đức Lâm (Ủy viên Hội đồng Thành phố Cao Hùng), ông Trương Chí Minh (cựu Ủy viên Hội đồng Quận Nam Đầu), ông Lâm Hân Vĩ (Cục Xã hội Cao Hùng), ông Lưu Tư Long (luật sư nhân quyền), ông Dư Cảnh Đăng (luật sư kiêm Chủ tịch Hiệp hội Nam Cao Hùng), và ông Trường Vu Vinh (Phó Tổng Bí thư Hội đồng Thành phố Cao Hùng), và những người khác.

8ee4c09743eaaf6fa8a98764eff5eeb1.jpg

Các học viên tổ chức mít-tinh tại quận Cổ Sơn của Cao Hùng vào ngày 22 tháng 4 để kỷ niệm Cuộc thỉnh nguyện ôn hòa ở Bắc Kinh 24 năm trước

Ủng hộ sự chính trực của các học viên

230ff77548eaaa0c6c07fe096560247b.jpg

Ông Tiêu Tùng Sơn, Chủ tịch Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Đài Loan phát biểu

Ông Tiêu Tùng Sơn, Chủ tịch Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Đài Loan, cho biết: “ĐCSTQ không đại diện cho Trung Quốc và sự tàn bạo của nó đã được công nhận, điều này sẽ dẫn đến sự hủy diệt của nó. “Trong 24 năm qua, các học viên Pháp Luân Đại Pháp vẫn ôn hòa, dũng cảm và kiên quyết bảo vệ quyền tự do tín ngưỡng cơ bản của họ khi phơi bày cuộc bức hại của ĐCSTQ và kêu gọi chấm dứt sự tàn bạo này.”

Ông Tiêu nói thêm: “Cộng đồng quốc tế và Liên Hợp Quốc đã chú ý đến các vi phạm nhân quyền ở Trung Quốc và nỗ lực ngăn chặn hành vi tàn bạo đó. Họ hy vọng nhiều người ở Đài Loan sẽ tham gia và hỗ trợ nỗ lực này.

Luật Chống Cưỡng bức Thu hoạch Nội tạng

9232082d407b5cc4f538d06d1cef691d.jpg

Ông Hứa Trí Kiệt, Ủy viên Viện Lập pháp Đài Loan

Ủy viên Viện Lập pháp Đài Loan Hứa Trí Kiệt là một người ủng hộ lâu năm cho các học viên Pháp Luân Công. Gần đây, ông đã làm việc với các thành viên khác của Viện Lập pháp để soạn thảo luật chống lại cuộc bức hại Pháp Luân Công của ĐCSTQ, đặc biệt là nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng. Ông nói trong cuộc mít-tinh: “ĐCSTQ đã làm những điều khủng khiếp đối với các học viên Pháp Luân Công, và thậm chí còn giết họ để lấy nội tạng. “Thật ghê rợn!”

Sau khi tiếp xúc với nhiều học viên, ông Hứa cho biết môn tu luyện này thật tuyệt vời. Ông nói rằng nhiều người đã cải thiện tâm trí và sức khỏe nhờ tu luyện Pháp Luân Công, và với bất kỳ ai cũng đều tốt. Ông nói tiếp: “Nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn rất uy lực, có thể khiến con người trở thành người tốt hơn để xã hội ngày càng có nhiều người giúp đỡ lẫn nhau hơn.”

Sự tương phản rõ rệt

7584e4048f91842ec0971939808e2660.jpg

Bà Trần Lệ Na, Ủy viên Hội đồng Thành phố Cao Hùng

Bà Trần Lệ Na, Ủy viên Hội đồng Thành phố Cao Hùng, rất vui khi thấy người qua đường dừng chân, tìm hiểu chân tướng về Pháp Luân Công. Trong xã hội dân chủ của Đài Loan, nhiều người có thể không biết thuật ngữ “thỉnh nguyện” vì cư dân Đài Loan có thể chỉ cần kiến nghị chính phủ hành động.

Nhưng ở Trung Quốc thì khác. Bà giải thích: “Ngày 25 tháng 4 năm 1999 là một ngày đặc biệt vì các học viên đã kháng cáo cho các quyền hợp pháp của họ. Tuy nhiên, ĐCSTQ đã bóp méo sự kiện này và bắt đầu cuộc bức hại không lâu sau đó.“

“Giữa Đài Loan và Trung Quốc có sự tương phản rõ rệt”, bà Trần nói. “Nhân kỷ niệm dịp đặc biệt này, chúng tôi hy vọng nhiều cư dân Đài Loan có thể trân trọng những gì chúng tôi có và chấm dứt sự tàn bạo này.” Bà hy vọng Trung Quốc sẽ thay đổi theo hướng tự do hơn.

Pháp Luân Công đại diện cho các giá trị truyền thống của Trung Quốc

057b4987b535298e47cfd4130a1bec6c.jpg

Ông Lưu Đức Lâm, Ủy viên Hội đồng Thành phố Cao Hùng

Ông Lưu Đức Lâm, Ủy viên Hội đồng Thành phố Cao Hùng, cho hay cuộc thỉnh nguyện năm 1999 đại diện cho hòa bình. Nhưng trong 24 năm qua, các học viên Pháp Luân Công ôn hòa đã bị đàn áp dã man ở Trung Quốc. Ông nói thêm: “Tôi tin chắc rằng tự do tín ngưỡng, tự do ngôn luận và nhân quyền là những giá trị phổ quát. Chúng tôi cực lực lên án hành vi vi phạm nhân quyền của ĐCSTQ, kể cả việc đàn áp Pháp Luân Công và nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn.”

Ông Lưu cho rằng nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Công đại diện cho nền văn minh 5.000 năm của Trung Quốc. “Những nguyên tắc này là những giá trị tuyệt vời cho cả văn hóa và giáo dục. Sự thiện lương và việc hoàn thiện bản thân của các học viên Pháp Luân Công cũng rất quan trọng đối với xã hội chúng ta về các giá trị đạo đức cũng như sự cải thiện về tinh thần và thể chất”, ông nói. “Đó là sự cống hiến to lớn cho nhân loại.” Cuối cùng, ông một lần nữa ca ngợi các bài giảng của Pháp Luân Công và chúc sự kiện thành công.

Tôn trọng sự kiên trì của các học viên

b872805b93363bc9c40a88197376f5d1.jpg

Ông Lâm Hân Vĩ, một viên chức từ Cục Xã hội Cao Hùng

Là một viên chức của Cục Xã hội Cao Hùng, ông Lâm Hân Vĩ cho biết, Pháp Luân Công đã được thực hành ở Đài Loan hơn 20 năm qua, và các học viên luôn tràn đầy năng lượng và ôn hòa. Ông giải thích: “Tôi rất tôn trọng các học viên Pháp Luân Công, đặc biệt là những nỗ lực của họ trong việc bảo vệ đức tin và các quyền cơ bản của họ.”

Khi chứng kiến ​​các học viên luyện công tập thể và tổ chức các sự kiện ở Đài Loan, ông Lâm cho biết cuộc thỉnh nguyện ôn hòa là một cách tuyệt vời để bày tỏ quan điểm của mình. Việc mọi người có ý kiến ​​khác nhau là điều dễ hiểu. Nhưng trong một xã hội dân chủ, mọi người nên khoan dung và thấu cảm cho nhau.

Đề cập đến việc ĐCSTQ tiếp tục đàn áp Pháp Luân Công, ông Lâm nói: “Chúng ta cũng cần phải phản đối sự tàn bạo này, lưu tâm đến nó và chấm dứt nó.”

Sức khỏe cho tâm trí và thân thể

98ab9166902964b5edca5a58fffafa82.jpg

Ông Trương Chí Minh, cựu Ủy viên Hội đồng Quận Nam Đầu

Ông Trương Chí Minh, cựu Ủy viên Hội đồng Quận Nam Đầu, đã đi từ Tân Trúc tới tham dự sự kiện này. Ông nói rằng Pháp Luân Công không chỉ mang đến cho mọi người một tấm gương tốt về việc theo đuổi tự do, mà còn giúp mọi người trong xã hội đạt được sức khỏe tốt và nâng cao đạo đức.

Ông nói: “Chúng tôi hy vọng Pháp Luân Công sẽ phát triển mạnh mẽ để nhiều cư dân ở Đài Loan và trên toàn thế giới có thể cải thiện tâm trí và thân thể.”

Nhiều người biết đến Pháp Luân Công qua cuộc bức hại

6ca81f3584d8c1e0be580dd86789e044.jpg

Anh Trương Bác Dương, Ủy viên Hội đồng Thành phố Cao Hùng

Vì đang đi du lịch nên anh Trương Bác Dương, Ủy viên Hội đồng Thành phố Cao Hùng, không tham dự được cuộc mít-tinh và đã được phỏng vấn trước. “Bất cứ khi nào tôi nhìn thấy hoạt động của các học viên, bất kể là phát tờ rơi và hoa sen, luyện công tập thể hay triển lãm ảnh, tôi đều nhớ đến một vị giáo viên tiểu học giới thiệu môn tu luyện cho chúng tôi và nói với chúng tôi về vẻ đẹp của Chân-Thiện-Nhẫn”, anh nói.

Anh Trương cho biết, anh quan sát thấy các học viên đã không ngừng đề cao bản thân theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Môn tu luyện này có lợi cho bất kỳ quốc gia nào. Anh nói thêm: “Mặc dù ĐCSTQ đã vu khống Pháp Luân Công và bức hại các học viên, nhưng cuộc đàn áp này lại khiến mọi người thuộc mọi giai tầng xã hội nhận ra sự dối trá và độc ác của ĐCSTQ, nhiều người đã thấy được Pháp Luân Công tuyệt vời như thế nào.”

“Theo văn hóa truyền thống của Trung Quốc, ‘Nhân chi sơ, tính bản thiện’”, anh Trương tiếp tục. Anh kêu gọi nhiều người hơn nữa thức tỉnh trước chế độ độc tài toàn trị của ĐCSTQ và bước ra để ủng hộ những người vô tội.

Tầm quan trọng của sự kiên trì

Cô Thái Tiêu Vy, Ủy viên Hội đồng Thành phố Đài Nam, luôn ủng hộ các học viên Pháp Luân Công đấu tranh cho các quyền hợp pháp của họ. Do vướng lịch trình, cô không thể tham dự sự kiện nhưng đã gửi một tin nhắn video: “Cảm ơn các học viên Pháp Luân Công đã cung cấp thêm thông tin thực tế cho thế giới, trong đó có Đài Loan. Nhờ đó, chúng ta có thể biết điều gì đang thực sự xảy ra ở Trung Quốc”, cô nói.

Cô kêu gọi nhiều người hơn nữa trong cộng đồng quốc tế tham gia nỗ lực chống lại ĐCSTQ vì các quyền cơ bản của con người và chấm dứt những bi kịch. “Tôi cũng hy vọng các học viên Pháp Luân Công sẽ tiếp tục nỗ lực. Tôi chắc chắn rằng chúng ta sẽ nhìn thấy sự thật và một tương lai tốt đẹp hơn”, cô nói.

Bối cảnh: Khái quát về Cuộc thỉnh nguyện ngày 25 tháng 4

Pháp Luân Đại Pháp (còn được gọi là Pháp Luân Công) lần đầu tiên được Đại sư Lý Hồng Chí truyền xuất ra công chúng ở Trường Xuân, Trung Quốc, vào năm 1992. Môn tu luyện này hiện được thực hành tại hơn 100 quốc gia và khu vực trên toàn thế giới. Hàng triệu người đã học các bài giảng dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn và năm bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp, và đã có những chuyển biến tích cực về sức khỏe cả về thể chất lẫn tinh thần.

Ngày 23 và 24 tháng 4 năm 1999, cảnh sát ở Thiên Tân, một thành phố gần Bắc Kinh, đã hành hung và bắt giữ hàng chục học viên tụ họp bên ngoài trụ sở của một tòa soạn để trao đổi về những sai lệch trong một bài báo mới đăng nhằm công kích Pháp Luân Đại Pháp. Khi tin tức về cuộc bắt giữ lan rộng, nhiều học viên hơn nữa đã tới hỏi thăm các cán bộ ở đây và được chỉ dẫn phải đến Bắc Kinh khiếu nại.

Hôm sau, ngày 25 tháng 4, khoảng 10.000 học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tự phát tập trung tại Văn phòng Kháng cáo Trung ương tại Bắc Kinh theo chỉ dẫn của các quan chức Thiên Tân. Cuộc tụ họp này diễn ra hết sức ôn hòa và trật tự. Một số đại diện của các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã được mời vào gặp Thủ tướng Chu Dung Cơ và các cán bộ của ông. Chiều tối cùng ngày, các quan ngại của các học viên đã được giải đáp, những học viên bị bắt giữ ở Thiên Tân đã được thả, các học viên liền trở về nhà.

Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), nhìn nhận sự phổ biến ngày càng lớn của Pháp Luân Đại Pháp là mối đe dọa đối với hệ tư tưởng vô thần của Đảng nên đã ra lệnh cấm môn tu luyện này vào ngày 20 tháng 7 năm 1999.

Trang Minghui.org đã xác nhận hàng nghìn học viên bị bức hại đến chết trong những năm qua. Con số tử vong thực tế được cho là cao hơn nhiều. Số người bị cầm tù và tra tấn vì đức tin của họ còn cao hơn nữa.

Có bằng chứng xác thực cho thấy ĐCSTQ đã hậu thuẫn cho tội ác thu hoạch nội tạng từ các học viên bằng cách sát hại các học viên bị giam giữ để cung cấp cho ngành công nghiệp ghép tạng.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/4/23/459100.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/4/25/208215.html

Đăng ngày 01-05-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share