Bài viết của một học viên Pháp Luân Công tại Las Vegas

[MINH HUỆ 26-04-2023] Trong hai ngày 21 và 25 tháng 4 vừa qua, các học viên tại Sydney đã tổ chức các buổi thắp nến tưởng niệm tại Tòa Thị chính thành phố và Lãnh sự quán Trung Quốc để kỷ niệm 24 năm Cuộc thỉnh nguyện ngày 25 tháng 4 của các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc. Họ kêu gọi dân chúng ở mọi tầng lớp xã hội cùng nhau chung tay chấm dứt cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với các học viên Pháp Luân Đại Pháp.

Trong suốt những năm qua, họ đã tiếp nối tinh thần thiện lương, nhẫn nại và can đảm của Cuộc thỉnh nguyện ngày 25 tháng 4 năm 1999, và tổ chức vô số hoạt động trên toàn thế giới để phơi bày cuộc bức hại. Một số người Úc bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với lòng dũng cảm của các học viên. Những người khác ủng hộ quyền thực hành tín ngưỡng của họ. Một số nói rằng họ sẽ làm việc cùng nhau cho đến khi cuộc bức hại kết thúc và các học viên có thể công khai tu luyện Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc.

de1e97a37f6b36d42ee0e7a1e0e194e8.jpg

a79f09f9ea7f33970f599061f8a35a21.jpg

Ngày 21 tháng 4 năm 2023, các học viên tổ chức buổi thắp nến tưởng niệm tại Tòa Thị chính Thành phố Sydney để kỷ niệm 24 năm Cuộc thỉnh nguyện ngày 25 tháng 4 ở Bắc Kinh

bd8ae2c8875fc292e47576a12bc640f4.jpg

Ngày 25 tháng 4 năm 2023, các học viên kỷ niệm 24 năm Cuộc thỉnh nguyện ngày 25 tháng 4 trước Lãnh sự quán Trung Quốc tại Sydney và kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại

22c6ef50873a8923ec991375d11f4deb.jpg

bf6974222f344d363952b9c6e97d3853.jpg

042421969e1709dfffc536c180480827.jpg

Các học viên tổ chức buổi thắp nến tưởng niệm trước Tòa Thị chính Thành phố Sydney để kỷ niệm Cuộc thỉnh nguyện ngày 25 tháng 4 vào ngày 21 tháng 4 năm 2023. Nhiều người đã ký tên thỉnh nguyện lên án cuộc bức hại.

Một phụ nữ Úc: Cuộc kháng nghị ôn hòa ngày 25 tháng 4 là hoàn toàn đúng đắn

6364382a3593b18e94ab8e448e236121.jpg

Cô Chelsea Foster cho biết tinh thần can đảm của Cuộc thỉnh nguyện ngày 25 tháng 4 thật đáng khâm phục

Cô Chelsea Foster đến từ New Zealand và đã sống tại Úc được hơn 10 năm. Cô làm việc tại Phòng Nhân sự của Đại học Torrens. Khi cô nhận thấy các học viên đang thiền định một cách tĩnh lặng và bình yên, cô cho biết cô và bạn của cô rất muốn học thiền, nhưng cả hai đều không thể tĩnh tâm được. Họ muốn thử bài thiền định của Pháp Luân Đại Pháp.

Cô Chelsea nói: “Ở đây thật yên bình. Và những ánh nến thật thú vị. Mọi người sẽ tự hỏi chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy.”

Khi cô biết rằng 10.000 học viên Pháp Luân Đại Pháp đã thỉnh nguyện ôn hòa ở Bắc Kinh vào ngày 25 tháng 4 năm 1999 vì đức tin của họ, cô nhận xét rằng đó chắc chắn là một cách làm đúng đắn. Cô Chelsea cho hay các học viên có quyền lên tiếng bảo vệ niềm tin của họ. Các học viên đã cố gắng giữ hòa bình. Họ là những người tu luyện, là những người có giáo dục và muốn bày tỏ ý kiến ​​của mình. Họ đã có dũng khí để nói ra và điều đó thật đáng khâm phục.

Cô cho hay cô cũng biết các học viên Pháp Luân Đại Pháp là nguồn thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ. Họ bị xét nghiệm máu khi ở trong tù và kết quả xét nghiệm được nhập vào cơ sở dữ liệu. Cô ấy nghĩ điều đó là hoàn toàn sai trái và không nên xảy ra. Cô Chelsea cũng nói rằng các học viên bị tước đoạt nhân quyền.

Thanh niên theo Đạo Cơ đốc: Chân-Thiện-Nhẫn là những giá trị vĩ đại

954b129ac217fbac4483aa59e450eddf.jpg

Anh Dylan tin rằng mọi người nên sống theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn

Anh Dylan, một người theo Đạo Cơ đốc, cho biết Chân-Thiện-Nhẫn là ba giá trị vĩ đại mà mọi người đều nên noi theo trong cuộc sống hàng ngày.

Khi được biết các học viên bị bức hại ở Trung Quốc, anh cho hay đó là một bi kịch và cần phải chấm dứt. Anh thậm chí chưa từng nghe nói về cuộc bức hại. Anh nhận định rằng ĐCSTQ chắc chắn đã che giấu nhiều vụ việc như vậy với công chúng và toàn thế giới. Nếu có nhiều người hơn biết về điều này, có lẽ họ sẽ làm điều gì đó và lên tiếng.

Anh cảm thấy buồn vì cuộc bức hại vẫn đang xảy ra ở Trung Quốc. Anh nói rằng chúng ta nên đo lường mọi thứ theo quan điểm của luật pháp Đức Chúa Trời, điều đó có nghĩa là mọi người không nên bị bức hại khi họ đang làm điều tốt.

Anh ấy cảm thấy buồn vì điều này vẫn đang xảy ra ở Trung Quốc. Anh ấy nói rằng chúng ta nên đo lường mọi thứ theo Thiên lý, điều đó có nghĩa là mọi người không nên bị bức hại khi họ đang làm điều tốt.

Thanh niên Tây Tạng: Chúng ta cần chung tay

Anh Cổ Dương đến từ Tây Tạng cùng bạn anh đã ký bản kiến nghị để ủng hộ Pháp Luân Đại Pháp. Anh cho hay anh tin tưởng và ủng hộ các học viên Pháp Luân Đại Pháp, và họ nên có quyền thực hành tín ngưỡng của họ.

Anh hiểu rõ sự tàn ác của ĐCSTQ và cho biết anh từng xem một bộ phim tài liệu về việc ĐCSTQ thu hoạch nội tạng sống từ các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Anh nói rằng điều đó thật tàn nhẫn, và các sỹ quan làm việc cho ĐCSTQ đã phơi bày những gì đang xảy ra ở Trung Quốc.

Anh Cổ Dương cho hay anh là một Phật tử và chúng ta cần chung tay và không được dừng lại.

Một quản lý kêu gọi mọi người chung tay chấm dứt cuộc bức hại

7bb3eb1a8e429525306185f9fde870ab.jpg

Anh Douglas Clark kêu gọi mọi người ủng hộ Pháp Luân Đại Pháp và chung tay chấm dứt cuộc bức hại của ĐCSTQ

Anh Douglas Clark là quản lý tại một công trường xây dựng. Anh cảm động trước sự kháng nghị ôn hòa của các học viên thông qua hoạt động căng biểu ngữ và thiền định. Anh cho hay anh sẽ đưa những gì mình chứng kiến tối nay lên trang mạng xã hội và kêu gọi mọi người ủng hộ nỗ lực nhằm chấm dứt cuộc bức hại và tội ác thu hoạch nội tạng càng sớm càng tốt. Anh nói rằng tình trạng này cần phải thay đổi.

Cư dân Hồng Kông: ĐCSTQ rất tà ác

Ông Phan đến từ Hồng Kông đã ký bản kiến nghị. Ông cho hay chắc chắn ông sẽ ủng hộ các học viên trong nỗ lực nhằm phơi bày cuộc bức hại.

Ông nói: “Tôi biết ĐCSTQ rất tà ác. Các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã vạch trần tội ác của ĐCSTQ và giúp người dân trên toàn thế giới biết đến bản chất tà ác của nó. Pháp Luân Đại Pháp dạy con người hướng thiện. Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp giúp mọi người cải thiện sức khỏe và luôn khỏe mạnh. Pháp Luân Đại Pháp cũng giúp người dân Hồng Kông biết điều gì là tốt và điều gì là không tốt.”

“Tại sao ĐCSTQ lại đàn áp Pháp Luân Đại Pháp? Trước đây tôi không hiểu lắm. Nhưng sau khi biết được nguyên nhân, tôi luôn nghĩ đến việc làm điều gì đó cho Pháp Luân Đại Pháp. Tôi cảm thấy hạnh phúc khi làm các việc cho Pháp Luân Đại Pháp. Có một sức mạnh thúc đẩy tôi làm những việc đó. Tôi bắt đầu làm các việc cho Pháp Luân Đại Pháp ở Hồng Kông và đã làm việc đó trong hơn mười năm nay rồi.”

“Bạn có thể không biết ĐCSTQ tà ác ra sao. Trừ khi bản thân bạn đã từng trải nghiệm, nếu không, bạn sẽ không biết. Tôi đã hai lần trải nghiệm ở Hồng Kông về việc ĐCSTQ bức hại Pháp Luân Đại Pháp và các học viên như thế nào. Sau đó, tôi thực sự hiểu rõ sự tà ác của ĐCSTQ. Hiện nay ở Hồng Kông mọi người không còn được tự do nữa. Điều đó khiến họ cảm thấy rất thất vọng.”

Ông nói: “Tôi sẽ làm bất cứ điều gì có thể và giúp đỡ bằng mọi cách có thể.”

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/4/26/459235.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/4/29/208278.html

Đăng ngày 02-05-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share