Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Canada

[MINH HUỆ 26-04-2023] Ngày 25 tháng 4 năm 2023, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tổ chức mít-tinh trước Lãnh sự quán Trung Quốc tại Montreal để kỷ niệm cuộc thỉnh nguyện ôn hòa diễn ra vào cùng ngày 24 năm trước tại Bắc Kinh. Các học viên cũng yêu cầu Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) chấm dứt cuộc bức hại đang diễn ra đối với Pháp Luân Đại Pháp.

Được biết đến với tên gọi sự kiện ngày 25 tháng 4, cuộc thỉnh nguyện lịch sử cách đây 24 năm đã có sự tham gia của hơn 10.000 học viên từ Bắc Kinh và các tỉnh lân cận tại Văn phòng Kháng cáo Quốc gia nhằm yêu cầu chính phủ trả tự do cho các học viên bị bắt ở Thiên Tân và có một môi trường an định để tu luyện. Mặc dù thủ tướng thời đó hứa sẽ đáp ứng các điều thỉnh nguyện của các học viên, nhưng cuộc thỉnh nguyện sau đó đã bị các phương tiện truyền thông do nhà nước kiểm soát viết thành một “cuộc bao vây” chính phủ, và một cuộc bức hại chưa từng có nhắm vào gần 100 triệu học viên vô tội đã được phát động ba tháng sau đó vào ngày 20 tháng 7 năm 1999.

Học viên Pháp Luân Đại Pháp, cô Ruth, phát biểu tại cuộc mít-tinh rằng cuộc kháng nghị diễn ra ôn hòa, hợp lý, có trật tự và đó là một hành động tuyệt vời được hun đúc bởi lòng từ bi và sự nhẫn nại cao cả của các học viên Pháp Luân Công, và các học viên chỉ thực hiện quyền công dân theo Hiến pháp của họ.

“Trong 24 năm qua, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã gánh chịu áp lực to lớn nhưng vẫn không mệt mỏi nói với người dân thế giới sự thật của cuộc bức hại, hy vọng rằng mọi người có thể nhìn thấu bản chất tà ác của ĐCSTQ và không đứng về phía họ. Bằng cách này, nhân loại sẽ có hy vọng”, cô nói.

5f9cfa94f2d259bac07364b2fb363144.jpg

03c130af021b7b4f90304a4460857f4d.jpg

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Montreal tổ chức mít-tinh trước Lãnh sự quán Trung Quốc vào ngày 25 tháng 4 năm 2023 để kỷ niệm cuộc kháng nghị ôn hòa diễn ra cùng ngày 24 năm trước và yêu cầu chính quyền Trung Quốc chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp vẫn đang diễn ra.

6bb5a42638c0a4aded335ba08f5f81cb.jpg

Một học viên Pháp Luân Đại Pháp phát biểu tại cuộc mít-tinh vào ngày 25 tháng 4 năm 2023, trước Lãnh sự quán Trung Quốc tại Montreal.

b5e3b8bc83020aa40412b95ff0b291fe.jpg

50c21835dfc327b7c1678d762fd5e7be.jpg

Người qua đường xem cuộc mít-tinh trước Lãnh sự quán Trung Quốc ký tên thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc, ngày 25 tháng 4 năm 2023.

“Tôi ủng hộ các bạn một trăm phần trăm!”

Anh Beaulieu, người điều hành một doanh nghiệp quản lý tài sản ở Montreal, biết rất rõ việc ĐCSTQ bức hại các học viên như thế nào. “Tôi rất vui vì các bạn đã tổ chức sự kiện này để cho mọi người ở Montreal biết lý do [phản bức hại] của các bạn. Tôi ủng hộ các bạn một trăm phần trăm! Anh nói: “Sự tồn tại của ĐCSTQ là một mối nguy hiểm đối với Trung Quốc. Nó thiếu dân chủ, thiếu quyền tự do cơ bản và không tôn trọng nhân quyền. Tôi biết người dân Trung Quốc đang trải qua một cuộc sống khó khăn dưới sự thống trị của ĐCSTQ”.

Cảm thán trước sự kiên trì của các học viên

Bà Thome mới nghỉ hưu sau 34 năm làm việc cho chính quyền British Columbia. Đây là lần đầu tiên bà xem sự kiện của Pháp Luân Đại Pháp sau khi chuyển đến Montreal. Bà cho hay bà hết lòng ủng hộ các học viên. Mặc dù bà chưa bao giờ đến Trung Quốc, nhưng bạn bè của bà ở Trung Quốc và đồng nghiệp người Trung Quốc ở British Columbia đã kể về những gì xảy ra ở đó. Bà hy vọng nỗ lực của các học viên thành công tốt đẹp để mang lại những thay đổi tích cực.

d8d6acf0178c3a6c2134db581a5830b6.jpg

Bà Thome

Bà Thome đã bị sốc khi nghe nói về nạn thu hoạch nội tạng người một cách hệ thống từ các học viên khỏe mạnh bị giam giữ vì không từ bỏ Pháp Luân Đại Pháp. “Đó là cơn ác mộng của nhân loại“, bà nói. Bà cảm động trước những nỗ lực bền bỉ của các học viên nhằm chấm dứt cuộc bức hại trong 24 năm qua: “Tôi hoan nghênh mọi việc các bạn đã làm và sự kiên định của các bạn.”

Hy vọng chấm dứt cuộc bức hại

Đây là lần đầu tiên cô Amel nghe nói về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc. Cô phải mất một lúc mới có thể để hiểu được động cơ của ĐCSTQ. Cô nói: “Các học viên có quyền tự do lựa chọn. Thiền định không làm hại ai cả. Tôi thật khó hiểu tại sao ĐCSTQ lại bức hại họ.”

Khi được kể về sự tàn bạo của nạn thu hoạch nội tạng từ các học viên còn sống để cấy ghép, cô cho hay điều đó thật kinh khủng và không thể tin được điều như vậy lại xảy ra trên trái đất. “Tôi không thể tưởng tượng được nỗi đau và sự mất mát mà gia đình các nạn nhân đã trải qua”, cô nói. Cô cảm ơn các học viên đã chia sẻ thông tin với cô và hy vọng cuộc bức hại sẽ sớm kết thúc.

Người qua đường thể hiện sự ủng hộ đối với các học viên

Cô Emy làm việc tại một nhà hát ở Montreal chia sẻ với một học viên: “Tôi cảm thấy buồn khi biết không có tự do tín ngưỡng ở Trung Quốc. Tôi rất mừng vì các học viên đã tổ chức một cuộc mít-tinh ở đây để cho chúng tôi biết những gì đang xảy ra ở đó.” “Các học viên thật ôn hòa. Tôi hy vọng họ tiếp tục những gì họ làm. Kiên trì là điều quan trọng”.

d5aca5b629ba42281f8a857baa4240e2.jpg

Cô Emy

Cô Shirley đã ký bản kiến nghị yêu cầu ĐCSTQ chấm dứt cuộc bức hại. Cô nói: “Cuộc bức hại đã kéo dài quá lâu và vẫn đang tiếp diễn. Thật kinh khủng. ĐCSTQ không có lý do gì để bỏ tù các học viên và cần phải trả lại tự do cho họ”.

b5b5bbada633e367043c1db2f480f46b.jpg

Học viên Pháp Luân Đại Pháp, bà Anne

Bà Anne đã thu thập chữ ký cho bản kiến nghị tại buổi mít-tinh. Bà đã tu luyện Đại Pháp từ năm 1998 và được hưởng lợi ích cả tâm lẫn thân từ môn tu luyện. “Thông qua buổi mít-tinh ngày hôm nay, chúng tôi đã cho công chúng biết về cuộc bức hại và vẻ đẹp của Pháp Luân Đại Pháp. Mọi người cảm động trước hành động của chúng tôi và đã ký bản kiến nghị để ủng hộ chúng tôi.”

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/4/26/459232.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/4/27/208241.html

Đăng ngày 30-04-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share