Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Los Angeles

[MINH HUỆ 26-04-2023] Tối ngày 23 tháng 4 năm 2023, các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở vùng đô thị Los Angeles đã tổ chức một buổi mít-tinh và thắp nến tưởng niệm trước Lãnh sự quán Trung Quốc, để kỷ niệm 24 năm Cuộc thỉnh nguyện ngày 25 tháng 4 ở Bắc Kinh. Họ phản đối cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với Pháp Luân Đại Pháp (còn gọi là Pháp Luân Công), đồng thời tưởng niệm những học viên đã qua đời vì cuộc bức hại và kêu gọi chấm dứt sự tàn bạo.

43644a8dc3db5e26f0aa6e59c9b476ae.jpg89e7a3ed952f4657aba7526155509b94.jpgab5e934aafc45e868d726a06c2afb756.jpg

Các học viên ở vùng đô thị Los Angeles tổ chức thắp nến tưởng niệm và mít-tinh trước Lãnh sự quán Trung Quốc tối ngày 23 tháng 4 năm 2023

10a5a269747f8dd4b591dd34ef3c8779.jpg

Ông Ngô Anh Niên, người phát ngôn của Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Los Angeles, phát biểu tại lễ mít-tinh

Người phát ngôn của Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Los Angeles, Giáo sư Ngô Anh Niên của Đại học California, Los Angeles, cho biết: “Hàng năm, chúng tôi đều đến đây để tưởng nhớ Cuộc thỉnh nguyện ngày 25 tháng 4. Các học viên Pháp Luân Đại Pháp luôn bảo trì phương thức ôn hòa và lý trí, chưa từng có bất kỳ lời nói hoặc hành vi quá khích hay thù hận nào. Hoàn toàn không có bạo lực, dù ở bất kỳ hình thức nào.”

Ông Ngô cho hay: “Cuộc thỉnh nguyện ngày 25 tháng 4 không phải là nguyên nhân dẫn đến cuộc bức hại. Mà ĐCSTQ đã bắt đầu bắt giữ các học viên từ trước. Cuộc thỉnh nguyện của các học viên là nhằm ngăn chặn cuộc bức hại. Trên thực tế, chúng tôi không có chương trình nghị sự chính trị nào”.

“Việc các học viên Pháp Luân Đại Pháp thúc đẩy làn sóng thoái ĐCSTQ chính là để mọi người nhận ra bản chất của ĐCSTQ và ngừng thông đồng với chính quyền này. Điều đó không liên quan gì đến chính trị hay các đảng phái chính trị. Chúng tôi không phải là một đảng đối lập.”

Yêu cầu chấm dứt cuộc bức hại của các học viên từ trước đến nay chưa hề thay đổi

36c66c6f595759b468141b7b0581c358.jpg

Tiến sĩ Lý Hữu Phủ, Chủ tịch Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Tây Nam Hoa Kỳ

Từ năm 1999 đến nay, cuộc bức hại của ĐCSTQ đã kéo dài trong suốt 24 năm và thậm chí còn trở nên bí mật hơn. Tuy nhiên, yêu cầu chấm dứt cuộc bức hại của các học viên từ trước đến nay không hề thay đổi. Tiến sĩ Lý cho hay: “Chúng tôi đang đứng tại đây ngày hôm nay, cũng giống như 24 năm về trước. Chúng tôi vẫn bảo trì phương thức hòa bình, tĩnh lặng, văn minh và thiện lương để nói chân tướng với thế nhân và cho mọi người thấy được vẻ đẹp của Pháp Luân Đại Pháp.”

Ông ca ngợi tâm đại Thiện, đại Nhẫn của các học viên ở Trung Quốc. Ông cho biết họ không sợ bị bức hại mà ngược lại luôn mang tâm thương xót đối với tất cả mọi người. Ông cho hay: “Trong suốt 24 năm dài đằng đẵng này, hàng ngàn học viên đã kiên trì thức tỉnh lương tâm của vô số người, giúp họ nhận rõ được bản chất của ĐCSTQ.”

Cuộc bức hại của ĐCSTQ vẫn đang tiếp diễn

35da9297814a6efa9df9c96279d16b0d.jpg

Cô Đường Thụy (bên phải), một học viên Pháp Luân Công từ Đức Dương, Tứ Xuyên, Trung Quốc, yêu cầu lập tức trả tự do cho người cha của mình cũng như tất cả các học viên đang bị giam giữ

Học viên Pháp Luân Công Đường Thụy từ tỉnh Tứ Xuyên đã đến Hoa Kỳ từ bốn năm trước. Cha cô Đường là ông Đường Lễ Vinh cũng là một học viên Pháp Luân Đại Pháp. Ông bị ĐCSTQ bức hại chỉ vì đức tin vào Chân-Thiện-Nhẫn.

Cô cho biết: “Sáng ngày 2 tháng 4 năm 2020, khi cha tôi đang ở nơi làm việc thì bị nhân viên của Đội cảnh sát hình sự cùng cảnh sát từ Đồn cảnh sát Khải Giang Lộ ập vào văn phòng. Cha tôi bị tát hai cái và bị còng tay tại chỗ. Cảnh sát đã lục soát nhà và tịch thu chứng minh thư và hộ chiếu của cha tôi.

“Tháng 2 năm nay, cha tôi đã bị Tòa án quận Kinh Dương, thành phố Đức Dương kết án bốn năm sáu tháng tù và bị phạt 40.000 nhân dân tệ (tương đương 5.775 đô la Mỹ). Học viên Triệu Tiếp bị bắt cùng lúc đã bị kết án 8 năm tù và bị phạt 100.000 nhân dân tệ (tương đương 14.437 đô la Mỹ).

“Tôi cực lực phản đối việc Đội An ninh Quốc gia của Cục Công an thành phố Đức Dương và tòa án liên quan đã kết án, phạt tiền và bức hại phi pháp đối với cha tôi. Tôi kịch liệt yêu cầu lập tức trả tự do cho cha tôi cũng như tất cả các học viên Pháp Luân Công đang bị giam giữ.”

Lên án tội ác thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ

a47ed769258552984209effb80e6f6ae.jpg

Ông Dana Churchill, Đại diện cho Hiệp hội các Bác sĩ Chống Cưỡng bức Thu hoạch Nội tạng ở Mỹ, phát biểu tại buổi mít-tinh

Trong bài phát biểu của mình, Tiến sĩ Dana Churchill, đại diện của Hiệp hội các Bác sĩ Chống Cưỡng bức Thu hoạch Nội tạng miền Nam California, đã chỉ ra rằng: “Các trung tâm cấy ghép tạng này của Trung Quốc mỗi năm thu được hàng tỷ đô la. Làm sao họ có thể trả nổi tội nghiệp đã gây ra do lòng tham? Kết quả thế nào, tương lai sẽ minh tỏ.“

Nhân sỹ chính nghĩa kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại

eb5b77d959f17519c0d22d526448553a.jpg

Ông Hoàng Kiến Tân, Phó Chủ tịch Chi nhánh Los Angeles của Đảng Dân chủ Trung Quốc, phát biểu tại buổi mít-tinh

Ông Hoàng Kiến Tân, Phó Chủ tịch chi nhánh Los Angeles của Đảng Dân chủ Trung Quốc, phát biểu tại buổi mít-tinh: “Tôi biết Pháp Luân Công dạy con người tu thân dưỡng đức, nâng cao tiêu chuẩn đạo đức. Trong số các học viên, có nhiều người thuộc phần tử trí thức cao cấp như giáo sư, tiến sĩ từ các trường đại học, cũng có những người thuộc các lĩnh vực khác nhau và giới tinh anh thuộc mọi tầng lớp xã hội. Tất cả họ đều có trình độ văn hóa và năng lực nhận thức rất cao, và bản thân họ đều được thụ ích từ việc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.”

Ông cũng cho hay: “Bản thân ĐCSTQ chính là tà giáo, nhưng nó đã lạm dụng quyền lực của mình để vu oan cho những người tốt. Nó bức hại Pháp Luân Công chỉ vì lo sợ trước sự phổ biến của môn tu luyện. Nó sử dụng cả bộ máy tuyên truyền của nhà nước để ngụy tạo thông tin sai sự thật, vu khống Pháp Luân Công, và dàn dựng vụ tự thiêu giả mạo tại Quảng trường Thiên An Môn để bôi nhọ Pháp Luân Công. ĐCSTQ đã vi phạm hiến pháp của chính nó. Đây là một cuộc bức hại chính trị và là tội ác vi phạm nhân quyền nghiêm trọng.”

d01a52d2f0f9963ac9c9b13acbb057bd.jpg

Cô Tằng, luật sư Trung Quốc, phát biểu tại buổi mít-tinh

Cô Tằng, một luật sư từ tỉnh Hồ Bắc, cho biết: “Yêu cầu của các học viên vào ngày 25 tháng 4 rất đơn giản. Họ yêu cầu cho phép xuất bản hợp pháp các sách Pháp Luân Công và có một môi trường hợp pháp để thực hành tu luyện. Tuy nhiên, dưới sự cai trị của ĐCSTQ thì không có tự do tín ngưỡng.” Cô kêu gọi các nhân sỹ chính nghĩa trợ giúp để sớm chấm dứt cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Đại Pháp.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/4/26/459224.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/4/28/208252.html

Đăng ngày 01-05-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share