Bài viết của phóng viên Minh Huệ Anh Tử

[MINH HUỆ 27-04-2023] Ngày 25 tháng 4 năm 2023, các học viên đã tổ chức mít-tinh ở phía trước của Đại sứ quán Trung Quốc để kỷ niệm 24 năm cuộc thỉnh nguyện ôn hòa ngày 25 tháng 4 tại Bắc Kinh. Họ đã giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp cho người qua đường và kêu gọi trợ giúp để chấm dứt cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với Pháp Luân Đại Pháp.

936d12918a925584ebcf67948102a1a4.jpg

57908e76612c5d55426d5dd635ba6d7a.jpg

1cc40158fa28ddf81d01dfd48b5a7572.jpg

Các học viên tổ chức mít-tinh ở phía trước Đại sứ quán Trung Quốc tại Ottawa, ngày 25 tháng 4 năm 2023.

Trong số những người tham dự mít-tinh có bà Bồ Hòa Lâm, cựu phó chủ tịch của Hội người Hoa tại Ottawa. Bà bị thu hút bởi cách hành xử ôn hòa của các học viên mà bà đã thấy trên một bản tin của Đài truyền hình CBC về cuộc thỉnh nguyện ngày 25 tháng 4 cách đây 24 năm.

Vào ngày 25 tháng 4 năm 2023, khi bà đứng trước Đại sứ quán Trung Quốc cùng các học viên để kỷ niệm ngày đặc biệt này, bà Bồ cho biết mình đã thấu hiểu sâu sắc ý định ban đầu của các học viên trong cuộc thỉnh nguyện ôn hòa 24 năm trước.

eeabec7cea387ef9fd28db2b6751e0ec.jpg

Bà Bồ Hòa Lâm, cựu phó chủ tịch của Hội người Hoa tại Ottawa

Năm 1998, bà Bồ được chuẩn đoán mắc bệnh lupus ban đỏ, một căn bệnh tự miễn dịch. Vào năm 1999, kênh CBC News phát sóng một bản tin về cuộc thỉnh nguyện ôn hòa ngày 25 tháng 4 và qua đó bà biết tới Pháp Luân Đại Pháp.

Sau khi tìm hiểu thêm về Pháp Luân Đại Pháp từ các học viên tại Ottawa, bà đã đọc cuốn Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp và quyết định bước vào tu luyện. Hàng ngày, bà học Pháp, luyện công và hành xử chiểu theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Những đau đớn hành hạ bà đã biến mất sau ba tháng mà không cần điều trị y tế, các nếp nhăn và tàn nhang trên khuôn mặt bà cũng bắt đầu mờ đi. Kết quả kiểm tra sức khỏe sau đó cho thấy cơ thể bà đã trở lại bình thường.

24 năm đã trôi qua, và bà Bồ cho biết hiện tại bà khỏe mạnh cả về thể chất lẫn tinh thần, luôn hạnh phúc và tĩnh tại. Tại cuộc mít-tinh này, bà phát biểu: “Chân-Thiện-Nhẫn luôn ở trong tâm tôi. Các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã được thụ ích cả về thể chất lẫn tinh thần từ môn tu luyện. Pháp Luân Đại Pháp đã bị mưu hại bởi những lời nói dối của ĐCSTQ, các học viên thậm chí còn bị thu hoạch nội tạng sống. Trong cuộc bức hại này, chúng ta không thể đứng dậy và lên tiếng hay sao? Nhiều người đã tin vào những lời nói dối của ĐCSTQ. Vì vậy, tôi muốn dùng câu chuyện của bản thân mình để nói với thế gian rằng: Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”.

Cuộc thỉnh nguyện ngày 25 tháng 4 là hợp pháp và không có động cơ chính trị

Nhà khoa học máy tính, Tiến sỹ Jason Tần là một học viên khác đã được thụ ích cả về thể chất lẫn tinh thần từ môn tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Ông lấy bằng tiến sỹ về khoa học máy tính ở Canada và trước đó từng giảng dạy tại một trường đại học ở Trung Quốc.

9fb50fef87e96a3acf543eaa2dde1e8f.jpg

Tiến sỹ khoa học máy tính Jason Tần

Trước khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, sức khỏe của Tiến sỹ Tần không tốt, ông bị các bệnh về dạ dày, thận và viêm gan. Sau khi ông bước vào tu luyện vào năm 1996, ông không chỉ lấy lại sức khỏe mà còn hiểu được mục đích thật sự để làm người, đó chính là phản bổn quy chân.

Nhiều người Trung Quốc nói rằng cuộc thỉnh nguyện của các học viên Pháp Luân Đại Pháp có động cơ “chính trị” bởi họ đã bị lừa dối bởi những lời dối trá của ĐCSTQ. Tiến sỹ Tần nói: “Chúng tôi không có động cơ chính trị. Chúng tôi chỉ muốn thân thể khỏe mạnh và làm người tốt. Chiểu theo hiến pháp Trung Quốc thì mọi người đều có quyền đối với đức tin của họ. Ngoài ra, chúng tôi giảng chân tướng để mọi người nhận ra sự giả dối của ĐCSTQ”.

Ông phát biểu: “Cuộc bức hại đã diễn ra trong suốt 24 năm qua, và những nỗ lực phản bức hại của chúng tôi vẫn sẽ tiếp tục để cuối cùng thế gian có thể hiểu ra sự thật. Tôi cũng hy vọng mọi người có thể ủng hộ chúng tôi và chấm dứt cuộc bức hại này càng sớm càng tốt. ĐCSTQ phải bị đưa ra trước công lý”.

Ông Hector Reyes, một nhà dinh dưỡng học ở Ottawa, bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào tháng 3 năm 1999. Ông cho biết vào ngày này 24 năm trước, cuộc thỉnh nguyện ôn hòa của 10.000 học viên ở Trung Quốc là một thời khắc lịch sử. “Tôi chưa từng thấy một hành động nào lại ôn hòa như vậy và tôi tin rằng họ có quyền làm điều đó”.

6857649762c675686383edc9408f42e1.jpg

Ông Hector Reyes, một nhà dinh dưỡng học ở Ottawa

Ông nói rằng ĐCSTQ phát động cuộc bức hại với lý do “bao vây” và “phá vỡ trật tự xã hội” là hoàn toàn không đúng. Cuộc thỉnh nguyện này rất ôn hòa.

Ông cho biết các học viên tổ chức mít-tinh để tỏ lòng biết ơn tới tất cả những học viên đã trải qua những khó khăn to lớn ở Trung Quốc.

“Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp khiến chúng tôi khỏe mạnh hơn, giúp chúng tôi suy nghĩ tích cực hơn và giúp chúng tôi đặt người khác lên trước bản thân mình, điều này mang lợi ích cho nhân loại và mỗi cá nhân chúng ta. Cuộc thỉnh nguyện ôn hòa chỉ là một hình thức biểu đạt hy vọng chấm dứt cuộc bức hại này. Chúng tôi sẽ đứng bên các học viên Trung Quốc và tiếp tục giữ vững nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn”, ông Reyes chia sẻ.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/4/27/459266.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/4/29/208273.html

Đăng ngày 02-05-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share