Bài viết của Thư Tuệ, phóng viên Minh Huệ tại Đan Mạch

[MINH HUỆ 26-04-2023] Ngày 21 tháng 4 năm 2023, các học viên Pháp Luân Đại Pháp từ Đan Mạch và Thụy Điển đã tổ chức một sự kiện tại Quảng trường Cổ ở trung tâm thành phố Copenhagen để kỷ niệm 24 năm Cuộc thỉnh nguyện ngày 25 tháng 4 ở Bắc Kinh. Họ giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp cho người dân từ mọi tầng lớp xã hội và phổ biến cho họ về cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

27f422133e4fb6a2073938ec48d47eda.jpg

Màn trình diễn các bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp

9bfc4940edeb2326c58e323bd6712a68.jpg

Mọi người đọc thông tin

bd95ef8205a275f7c97725bebaae3272.jpg

Mọi người ký bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại

5b138328cb7a863f2cf8f2e2e0162934.jpgc97895f210a30208a481920e45505d9a.jpg

Mọi người trò chuyện với các học viên để tìm hiểu thêm thông tin

Cặp vợ chồng người Anh đã chứng kiến cảnh các học viên bị bắt trên Quảng trường Thiên An Môn

Một cặp vợ chồng người Anh đã nghỉ hưu và họ đã nán lại sự kiện để lắng nghe các học viên giải thích về cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Đại Pháp. Trong khi đang lướt xem tài liệu, người vợ đột nhiên chỉ vào bức ảnh các học viên căng biểu ngữ trên Quảng trường Thiên An Môn và thốt lên: “Chúng tôi đã chứng kiến cảnh này khi đến thăm Quảng trường Thiên An Môn năm đó.”

Hai vợ chồng họ cho biết họ đã đến Trung Quốc bốn lần và đã thăm nhiều thành phố. Có một năm họ ở Bắc Kinh và là khách du lịch đến thăm Quảng trường Thiên An Môn, người vợ kể rằng: “Chúng tôi thấy một số người chỉ căng biểu ngữ lên đúng như trong bức ảnh, và sau đó nhiều cảnh sát lao đến, bắt họ lại rồi cưỡng ép họ lên xe. Tất cả diễn ra rất nhanh. Những người dân Trung Quốc ở xung quanh đó còn vỗ tay. Chúng tôi đã tưởng họ đang quay phim.”

Một học viên nói với họ: “Những người bị bắt đó là học viên Pháp Luân Đại Pháp. Các biểu ngữ ghi dòng chữ Chân-Thiện-Nhẫn. Các học viên [mà các bạn đã thấy] phải đối mặt với việc bị bỏ tù, tra tấn, và thậm chí là bị thu hoạch nội tạng.”

Hai vợ chồng họ kinh hoàng. Họ không thể hiểu nổi tại sao người dân Trung Quốc lại đứng bên cạnh vỗ tay trong khi những người tốt đang bị bắt đi. Sau khi tìm hiểu thêm, họ đã hiểu rằng đó là vì ĐCSTQ đã dùng dối trá để lừa gạt người dân Trung Quốc, khiến họ thù hận Pháp Luân Đại Pháp.

Sau khi biết được toàn bộ câu chuyện, người chồng cho hay: “Ở đất nước chúng tôi, nếu những người dân thường bị đối xử bất công, chính phủ sẽ không làm ngơ mà thay vào đó sẽ giúp đỡ họ, chứ đừng nói đến việc bức hại họ.”

Hai vợ chồng họ đều nói rằng họ khâm phục sự can đảm và những nỗ lực bền bỉ của các học viên vì tự do tín ngưỡng.

Tự do tín ngưỡng là một quyền cơ bản

Một học viên có tên Michael cho biết anh bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp ở Indonesia vào mùa hè năm 1999 khi được một người bạn tặng một cuốn sách Pháp Luân Đại Pháp. Chỉ sau khi trở về Đan Mạch, anh mới biết về Cuộc thỉnh nguyện ôn hòa ngày 25 tháng 4 ở Trung Quốc cũng như việc ĐCSTQ đã bắt đầu cuộc bức hại đối các học viên Pháp Luân Đại Pháp ba tháng sau đó.

Anh cho biết việc người dân bị bức hại chỉ vì đức tin của họ là điều không thể chấp nhận được: “Ở Trung Quốc, người dân bày tỏ nguyện vọng của họ một cách hòa bình với chính phủ, nhưng họ lại bị bức hại vì điều đó. Điều này thật tồi tệ. Ở Đan Mạch, những chuyện như vậy không bao giờ xảy ra bởi các quốc gia dân chủ có quyền tự do tín ngưỡng, tự do ngôn luận và tự do lập hội nên người dân có thể tự do biểu đạt nguyện vọng của mình với chính phủ.”

Ở Trung Quốc, các học viên bị giam giữ, tra tấn và thậm chí còn trở thành đối tượng bị ĐCSTQ thu hoạch nội tạng trong khi họ vẫn còn sống. Anh Michael cho hay: “Tất cả chúng tôi đều tu luyện theo Chân-Thiện-Nhẫn. Tôi muốn giúp đỡ các học viên ở Trung Quốc, vì vậy tôi đã tham gia sự kiện này.”

Người Trung Quốc thoái ĐCSTQ

Sự kiện này đã tạo cơ hội cho người Trung Quốc tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp và thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó. Ngày hôm đó, sáu người đã thoái xuất khỏi các tổ chức của ĐCSTQ.

Hai thanh niên người Trung Quốc đang đi mua sắm đã dừng lại trò chuyện với các học viên và tìm hiểu chi tiết về Cuộc thỉnh nguyện ngày 25 tháng 4 cũng như cuộc bức hại đối với Pháp Luân Đại Pháp. Họ nói rằng Chân-Thiện-Nhẫn là tốt và cần được ủng hộ.

Một phụ nữ trẻ cùng cha mẹ cô đã trò chuyện với các học viên. Sau cuộc trò chuyện, họ cho biết họ đã hiểu bản chất thực sự của ĐCSTQ và chọn thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/4/26/459225.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/4/28/208265.html

Đăng ngày 02-05-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share