Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Ba Lan

[MINH HUỆ 26-04-2023] Ngày 23 tháng 4 năm 2023, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đến từ Ba Lan và Ukraine đã tổ chức kháng nghị ôn hòa phía trước Đại sứ quán Trung Quốc tại Warsaw. Họ phổ biến cho người dân về Pháp Luân Đại Pháp, kỷ niệm cuộc thỉnh nguyện ôn hòa 25 tháng 4, đồng thời thu thập chữ ký cho đơn kiến nghị trợ giúp chấm dứt cuộc bức hại.

b08d0d45403ad30a705b45932411da46.jpg

Các học viên tổ chức nhiều hoạt động ở phía trước đại sứ quán Trung Quốc tại Warsaw để kỷ niệm 24 năm cuộc thỉnh nguyện ôn hòa 25 tháng 4.

96e32776f85967c7895f413021c11ff1.jpg

Các học viên đến từ Ba Lan và Ukraine trình diễn các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp.

f9f1845e14224ccb2feb719b0efbc821.jpg

5c3e90b896bab8c3a088a6142d1271d5.jpg

Các học viên phổ biến cho người qua đường về Pháp Luân Đại Pháp và việc Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã bức hại pháp môn này như thế nào.

e4679de8f1918f90500955fbe8175f43.jpg

Mọi người ký đơn kiến nghị ủng hộ các học viên trong việc chấm dứt cuộc bức hại.

1ad59318a51743508b5380f749b6451c.jpg

Cư dân địa phương chấn động bởi những tội ác mà ĐCSTQ đã gây ra.

Một người đàn ông Ba Lan: “Tôi muốn tu luyện Pháp Luân Đại Pháp”

4f7b99dd0efd1345be86e5ad2fae7dcb.jpg

Ông Krzysztof cho biết ông mong muốn tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Ông Krzysztof sống tại Warsaw. Ông tình cờ đi ngang qua đại sứ quán Trung Quốc khi các hoạt động của các học viên đang diễn ra. Ông không hiểu ĐCSTQ sợ hãi điều gì và tại sao lại bức hại các học viên. Ông trao đổi với một học viên một lúc lâu và đã đặt ra nhiều câu hỏi.

“Đây là lần đầu tiên tôi nghe nói về Pháp Luân Đại Pháp. Đây cũng là lần đầu tiên tôi thấy các học viên trình diễn các bài công pháp và biết tới cuộc bức hại của ĐCSTQ. Mặc dù là lần đầu gặp mặt nhưng tôi cảm thấy các bạn rất gần gũi. Tôi có thể nói rằng các động tác luyện công rất đẹp mắt. Tôi muốn học và tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Cảm ơn các bạn đã giới thiệu với tôi cuốn Chuyển Pháp Luân (cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp). Tôi sẽ đọc cuốn sách này cẩn thận và sẽ gọi cho số điện thoại liên hệ trên tờ thông tin nếu có bất cứ câu hỏi nào”. Ông vui vẻ chụp ảnh cùng một học viên trước khi rời đi.

Người phụ nữ Georgian: “Tôi hy vọng một ngày nào đó sẽ trở thành một học viên Pháp Luân Đại Pháp”

Cô Dali, một phụ nữ đến từ Georgia, có thể nói được tiếng Trung. Cô đi ngang qua đại sứ quán Trung Quốc tại Warsaw và bắt đầu trò chuyện với các học viên. Cô nói: “Tôi rất quan tâm tới văn hóa truyền thống Trung Hoa. Nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn trên biểu ngữ này rất hay. Tôi rất buồn khi biết những người tốt như vậy lại đang bị bức hại”.

Các học viên nói với cô rằng Pháp Luân Đại Pháp được tu luyện trên toàn thế giới và được người dân trên thế giới kính trọng và ủng hộ. Tuy nhiên, môn tu luyện này lại bị chính quyền ĐCSTQ bức hại tàn bạo. Mục đích cuối cùng của ĐCSTQ là hủy diệt nhân loại nên biết chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp là vô cùng quan trọng.

Cô Dali để lại số điện thoại liên hệ và hy vọng sẽ giữ liên lạc với các học viên. Cô nói: “Tôi sẽ nghiên cứu và tìm hiểm thêm về Pháp Luân Đại Pháp trên mạng. Tôi hy vọng được tham gia nhiều hoạt động giống như thế này và một ngày nào đó sẽ trở thành một học viên Pháp Luân Đại Pháp”.

Du khách Trung Quốc: “Chúng tôi biết tự do và nhân quyền mà các bạn đang đấu tranh, là cho mọi người dân Trung Quốc.”

Các bảng áp phích đã thu hút sự chú ý của khác du lịch. Nhiều người chậm rãi đi ngang qua, trong đó có nhóm du khách Trung Quốc đã đọc thông tin và xem các học viên trình diễn các bài công pháp. Các học viên đã giải thích việc ĐCSTQ đã bóp méo sự thật về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc thỉnh nguyện 25 tháng 4 như thế nào. Họ cũng phổ biến cho nhóm du khách Trung Quốc này về tội ác cưỡng bức thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ.

Các du khách người Trung Quốc đã chăm chú lắng nghe. Một người đàn ông nói: “Chúng tôi đến từ Hoa Kỳ và đã biết về cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Đại Pháp. Chúng tôi biết ĐCSTQ rất tà ác. Đó là lý do tại sao chúng tôi nhập cư ở hải ngoại và tránh xa chính quyền này. Chúng tôi khâm phục sự bền bỉ lên tiếng phản bức hại và đức tin kiên định vào Pháp Luân Đại Pháp của các học viên. Chúng tôi biết tự do và nhân quyền mà các bạn đang đấu tranh dành lấy, là cho mọi người dân Trung Quốc. Chúng tôi ủng hộ và biết ơn các bạn”.

Cặp vợ chồng người Anh: “Các bạn đang làm điều chân chính. Chúc các bạn những điều tốt đẹp nhất.”

a3cba68f3f7d9d89a66415b64ca4e2c9.jpg

Ông bà William và Ann, một cặp vợ chồng đến từ Anh quốc, đọc thông tin trên các tấm áp phích.

Ông William và bà Ann đang đi nghỉ ở Ba Lan, cho biết: “Thật kinh hoàng, thật sự kinh hoàng. Xã hội chúng ta ngày nay sao lại có thể để việc giết người hàng loạt như vậy xảy ra được chứ?” Cặp vợ chồng này cho biết đây là lần đầu tiên họ nghe nói đến cuộc bức hại và họ đã thực sự chấn động. Bà Ann đã cẩn thận đọc các bảng áp phích và biểu ngữ rồi hỏi một học viên nhiều câu hỏi. Bà Ann cũng hỏi ông William, chồng bà, đã từng nghe nói tới cuộc bức hại này chưa. Ông William trả lời rằng trước đây ông đã từng nghe qua về Pháp Luân Đại Pháp nhưng chưa thực sự có cơ hội tìm hiểu toàn bộ sự thật về Pháp Luân Đại Pháp. Hai ông bà đã ký đơn kiến nghị.

Bà Ann nói: “Hôm nay tôi đã biết rằng các bạn đã kiên trì năm này qua năm khác để nâng cao nhận thức và giúp mọi người hiểu sự thật. Các bạn đang làm một công việc thật vĩ đại, sử dụng phương thức ôn hòa như thế này này để vạch trần cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Đại Pháp. Các bạn sẽ mang đến công lý và chấm dứt cuộc bức hại này. Tôi sẽ cầu nguyện cho các bạn. Chúc các bạn những điều tốt đẹp nhất”.

Người phụ nữ đến từ Belarus: “Các học viên Pháp Luân Đại Pháp là hình mẫu kháng nghị ôn hòa cho thế giới”

1bb6945877260e597bf740de6b27f80c.jpg

Bà Anglika đến từ Belarus, trao đổi cùng các học viên

Bà Angelika đến từ Belarus đã nán lại địa điểm diễn ra hoạt động trong hơn một giờ. Bà đọc nội dung của tất cả tấm áp phích, tờ thông tin và ký đơn kiến nghị. Bà nói: “Tôi ủng hộ nhân dân Trung Quốc chống lại sự tàn bạo của ĐCSTQ. Các học viên Pháp Luân Đại Pháp chính là những hình mẫu kháng nghị ôn hòa của thế giới. Họ có đức tin và lòng dũng cảm không lay động. Chính quyền ĐCSTQ đã gây ra nhiều thảm họa cho nhân loại. Nó chính là kẻ thù của nhân loại. Bằng cách vạch trần toàn bộ tội ác mà ĐCSTQ đã gây ra, các học viên Pháp Luân Đại Pháp sẽ khiến sức mạnh của công lý ngày càng mạnh hơn. Tôi ủng hộ Pháp Luân Đại Pháp”.

Bối cảnh: Khái quát về Cuộc thỉnh nguyện ngày 25 tháng 4

Pháp Luân Đại Pháp (còn được gọi là Pháp Luân Công) lần đầu tiên được Đại sư Lý Hồng Chí truyền xuất ra công chúng ở Trường Xuân, Trung Quốc, vào năm 1992. Môn tu luyện này hiện được thực hành tại hơn 100 quốc gia và khu vực trên toàn thế giới. Hàng triệu người đã học các bài giảng dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn và năm bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp, và đã có những chuyển biến tích cực về sức khỏe cả về thể chất lẫn tinh thần.

Ngày 23 và 24 tháng 4 năm 1999, cảnh sát ở Thiên Tân, một thành phố gần Bắc Kinh, đã hành hung và bắt giữ hàng chục học viên tụ họp bên ngoài trụ sở của một tòa soạn để trao đổi về những sai lệch trong một bài báo mới đăng nhằm công kích Pháp Luân Đại Pháp. Khi tin tức về cuộc bắt giữ lan rộng, nhiều học viên hơn nữa đã tới hỏi thăm các cán bộ ở đây và được chỉ dẫn phải đến Bắc Kinh khiếu nại.

Hôm sau, ngày 25 tháng 4, khoảng 10.000 học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tự phát tập trung tại Văn phòng Kháng cáo Trung ương tại Bắc Kinh theo chỉ dẫn của các quan chức Thiên Tân. Cuộc tụ họp này diễn ra hết sức ôn hòa và trật tự. Một số đại diện của các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã được mời vào gặp Thủ tướng Chu Dung Cơ và các cán bộ của ông. Chiều tối cùng ngày, các quan ngại của các học viên đã được giải đáp, những học viên bị bắt giữ ở Thiên Tân đã được thả, các học viên liền trở về nhà.

Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), nhìn nhận sự phổ biến ngày càng lớn của Pháp Luân Đại Pháp là mối đe dọa đối với hệ tư tưởng vô thần của Đảng nên đã ra lệnh cấm môn tu luyện này vào ngày 20 tháng 7 năm 1999.

Trang Minghui.org đã xác nhận hàng nghìn học viên bị bức hại đến chết trong những năm qua. Con số tử vong thực tế được cho là cao hơn nhiều. Số người bị cầm tù và tra tấn vì đức tin của họ còn cao hơn nữa.

Có bằng chứng xác thực cho thấy ĐCSTQ đã hậu thuẫn cho tội ác thu hoạch nội tạng từ các học viên bằng cách sát hại các học viên bị giam giữ để cung cấp cho ngành công nghiệp ghép tạng.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/4/26/459230.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/4/28/208266.html

Đăng ngày 02-05-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share