Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Đức

[MINH HUỆ 25-04-2023] Ngày 22 tháng 4 năm 2023, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tổ chức một hoạt động tại Mannheim, Đức để kỷ niệm Cuộc thỉnh nguyện ôn hòa ngày 25 tháng 4 diễn ra ở Bắc Kinh năm 1999.

Vào ngày 25 tháng 4 năm 1999, khoảng 10.000 học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tập trung tại Văn phòng Kháng cáo của Quốc vụ viện ở Bắc Kinh để kháng nghị ôn hòa, yêu cầu trả tự do cho các học viên bị bắt giữ ở Thiên Tân, một thành phố phụ cận Bắc Kinh. Và sau đó bốn tháng, vào ngày 20 tháng 7 năm 1999, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã chính thức phát động cuộc bức hại trên phạm vi toàn quốc đối với Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại này vẫn tiếp diễn đến ngày nay.

Hàng năm, các học viên Pháp Luân Đại Pháp trên toàn thế giới thường tổ chức các hoạt động để kỷ niệm cuộc thỉnh nguyện ôn hòa này và phản đối cuộc bức hại tàn bạo của ĐCSTQ đối với các học viên Pháp Luân Đại Pháp, kể cả tội ác thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ từ các học viên còn sống.

d70830babf04a1a5478afc6adabc3d2d.jpg

Màn trình diễn các bài công pháp của các học viên Pháp Luân Đại Pháp hôm 22 tháng 4 năm 2023 tại Mannheim, Đức để kỷ niệm Cuộc thỉnh nguyện ôn hòa ngày 25 tháng 4 tại Bắc Kinh

6d81dd79fe548c2cd2f08d565b83b9ce.jpg96cec17500e614c0e2a829e126fc6f10.jpg

Mọi người nán lại và trò chuyện với các học viên để tìm hiểu thêm về cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với các học viên Pháp Luân Đại Pháp

Vào cuối tuần, rất đông người tập trung tại các phố đi bộ ở Mannheim. Các học viên đã trình diễn năm bài công pháp của Pháp Luân Công và thu thập chữ ký thỉnh nguyện từ người qua đường. Họ muốn nâng cao nhận thức về cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Nhiều người đã dừng lại và nói chuyện với các học viên. Họ muốn tìm hiểu thêm về cuộc bức hại. Cũng có một số người đã biết về cuộc bức hại thông qua mạng xã hội. Một số người đã lấy tờ rơi thông tin và nói sẽ đọc chúng khi về nhà.

773e7cb11952c5cb1dbd9eee30dd77c5.jpg89c75ab6d5cd786bc15a1afdddc0229b.jpg

Mọi người ký bản kiến nghị để ủng hộ nỗ lực của các học viên nhằm chấm dứt cuộc bức hại ở Trung Quốc

Một kỹ sư ký bản kiến nghị

Anh Kourkzi đi ngang qua quầy thông tin cùng hai cậu con trai nhỏ. Anh nói với một học viên rằng anh đã học một trường đại học ở Bắc Kinh trong hai năm, chuyên ngành kỹ sư cơ khí. Anh cho biết khi ở Trung Quốc, anh đã nghe nói về Pháp Luân Đại Pháp nhưng ở đó không có nhiều người đàm luận về chủ đề này. Anh cho hay một số phương tiện truyền thông của Pháp thỉnh thoảng có đưa tin về chủ đề này. Trong các chương trình này, một số người dẫn chương trình đã chỉ trích tình trạng nhân quyền ở Trung Quốc và nói về cuộc bức hại đối với Pháp Luân Đại Pháp, người Duy Ngô Nhĩ và người Tây Tạng.

Anh Kourkzi cho hay: “Tôi nghĩ điều quan trọng là cần để cho ngày càng nhiều người hơn nữa biết việc ĐCSTQ thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Đại Pháp còn sống. Nếu nhiều người hơn nữa ký bản kiến nghị, thì sẽ khởi được tác động lớn hơn.”

Anh cho biết nếu một số lượng lớn chữ ký được trình lên chính phủ, họ sẽ chú ý đến vấn đề này.

Anh tán đồng rằng việc mọi người có đức tin là điều tốt. Anh nhấn mạnh nhân quyền cần phải được tôn trọng và mọi người cần có quyền lựa chọn bất cứ điều gì họ muốn, kể cả việc lựa chọn đức tin của chính mình.

Vợ chồng bác sĩ đau lòng trước việc ĐCSTQ bức hại các học viên Pháp Luân Đại Pháp

1ddc642934c5eb5b7dbc286e9e0ef0e3.jpg

Anh Shrestha, một bác sĩ đến từ Nepal, và vợ đã ký bản kiến nghị để ủng hộ các học viên Pháp Luân Đại Pháp

Anh Shrestha và vợ, đều là bác sĩ đến từ Nepal, đang hoàn thành bằng tiến sĩ ở Đức. Anh Shrestha cho biết năm 2020 anh đã xem các hoạt động của Pháp Luân Đại Pháp tại Dresden. Khi đó, anh rất hiếu kỳ, muốn biết Pháp Luân Đại Pháp là gì. Anh đã xem nhiều video trên YouTube về Pháp Luân Đại Pháp. Một nghị sĩ Úc đã đề cập đến việc Pháp Luân Đại Pháp bị cấm ở Trung Quốc và các học viên thì bị bắt và bị kết án.

Anh không thể hiểu nổi tại sao mọi người lại bị bức hại chỉ vì thực hành thiền định, bởi vì thiền định là một văn hóa cổ xưa ở châu Á. Anh cảm thấy đau lòng vì điều này.

Anh cho hay các giá trị Chân-Thiện-Nhẫn rất tốt và mỗi tín ngưỡng đều có phương thức biểu đạt riêng, nhưng mục tiêu cuối cùng là đồng dạng.

Mọi người chúc các học viên Pháp Luân Đại Pháp thành công

Ông Matthias Burkardt đã ký bản kiến nghị và quay video tấm biểu ngữ bên cạnh quầy thông tin với nội dung “ĐCSTQ là loại virus tà ác nhất gây họa cho toàn thế giới.”

Ông cho hay chính quyền ĐCSTQ là một chế độ độc tài và ông phản đối chính quyền ĐCSTQ, chứ không phản đối người dân Trung Quốc.

Ông cảm thấy đau lòng khi những vi phạm nhân quyền như vậy đang diễn ra. Ông biết quyền của người dân Trung Quốc bị hạn chế và họ không thực sự có nhân quyền. Thông qua các phương tiện truyền thông, ông được biết ĐCSTQ có các nhà tù giam giữ phi pháp các học viên Pháp Luân Đại Pháp và đó là một quốc gia mà ở đó người dân bị theo dõi ở khắp mọi nơi.

Ông cho biết ông cảm thấy may mắn khi được sống ở vùng đất tự do này và có thể tự do biểu đạt suy nghĩ của mình. Ông chúc cho nỗ lực phản bức hại của các học viên Pháp Luân Đại Pháp sẽ thành công.

Bà Janna đến từ Bulgary đã trò chuyện với một học viên cũng là người Bulgary. Bà cho biết việc ĐCSTQ thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Đại Pháp còn sống là bất hợp pháp và những tội ác như vậy là không thể dung thứ.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/4/25/459191.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/4/27/208235.html

Đăng ngày 29-04-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share