Bài viết của một công dân Trung Quốc

[MINH HUỆ 26-04-2023] Tôi năm nay 63 tuổi, là công nhân đã nghỉ hưu. Ở công ty, tôi làm theo sếp hướng dẫn, còn ở nhà tôi làm theo lời vợ bảo. Sau khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) phát động cuộc bức hại Pháp Luân Công, tôi không tin tuyên truyền của chính quyền chống lại các học viên. Một số người bạn của tôi có thể vượt tường lửa và đọc các bài báo từ những trang web không bị kiểm duyệt đã kể cho tôi nghe những gì thực sự xảy ra trong cuộc bức hại. Tôi cảm thấy tiếc cho các học viên.

Vợ không cho tôi lấy các tờ rơi Pháp Luân Công đặt ở thềm cửa, vì sợ tôi sẽ trở thành mục tiêu của chính quyền. Những tờ rơi mới không thấy xuất hiện nữa vì những tờ rơi cũ vẫn còn nằm yên ở đó. Có lần tôi cũng tự hỏi: “Sao họ không nghe theo ĐCSTQ và ngừng tu luyện vậy? ĐCSTQ sẽ bắt và tra tấn họ vì họ đi ngoài đường và nói cho mọi người biết về cuộc bức hại tàn bạo. Họ làm vậy để làm gì?” Mặc dù còn hoài nghi nhưng tôi biết các học viên là những người tốt. Trước khi cuộc bức hại diễn ra, trên đường đi làm, tôi nhìn thấy rất nhiều học viên đang luyện công.

Cách đây 5 năm, tôi gặp một học viên, người đã kể cho tôi nghe những gì xảy ra trong cuộc bức hại. Tôi biết các học viên muốn mọi người minh bạch chân tướng và không đứng cùng phía với tà đảng. Như vậy mọi người mới có được tương lai tươi sáng vì cuối cùng Trời sẽ diệt Trung Cộng. Nhưng điều mà tôi không thể lý giải là tại sao họ cũng muốn cứu những viên cảnh sát và cán bộ tà ác đã bức hại họ.

Tôi hỏi: “Chẳng phải Thần sẽ cứu độ người tốt sao? Tại sao các vị còn đi cứu người xấu làm gì?” Vị học viên ấy bảo tôi: “Nếu những người xấu sau khi minh bạch chân tướng biết hối lỗi và chiểu theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn thì họ cũng trở thành người tốt, vậy họ sẽ được cứu“.

Rất nhiều học viên Pháp Luân Công bị bắt và tra tấn đến chết bởi vì cố gắng giải thích cho những kẻ xấu biết họ đang phạm tội khi tham gia vào cuộc bức hại. Tôi nghĩ rằng các học viên không đáng phải hy sinh mạng sống để cứu những kẻ hành ác.

Gần đây tôi có đọc bài viết của Sư phụ Lý Hồng Chí “Vì sao có nhân loại” trong cuốn sách nhỏ mà một học viên đưa cho tôi. Bài viết rất hay, cuối cùng tôi đã hiểu ra vì sao nhân loại tồn tại. Tôi đưa bài viết cho anh tôi đọc, lần này thì vợ tôi không thể ngăn cản được tôi. Cách đây vài hôm, Sư phụ Lý công bố một bài viết khác “Tại sao cần phải cứu độ chúng sinh“. Một học viên đã sao chép lại và đưa cho tôi đọc. Sau khi đọc xong, cuối cùng tôi cũng minh bạch tại sao các học viên lại mạo hiểm tính mạng để nói cho mọi người biết chân tướng về cuộc bức hại trong khi cuộc bức hại đang diễn ra, bởi vì rốt cuộc chúng ta đều là người của Sáng Thế Chủ, và Sáng Thế Chủ yêu thương mỗi từng sinh mệnh chúng ta.

Để cứu chúng ta, Sáng Thế Chủ đã hao tận những gì Ngài có, và các học viên đang phó xuất hết thảy để giúp Sáng Thế Chủ cứu độ chúng sinh. Họ thật sự vĩ đại!

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/4/26/459204.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/4/27/208244.html

Đăng ngày 30-04-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share