Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 19-03-2023] Ngày 20 tháng 1 năm 2023, Sư phụ đã công bố kinh văn “Vì sao có nhân loại”. Sau khi nhận được bài giảng, tôi đã đọc nhiều lần và nhận ra rằng bài giảng này khác biệt với các kinh văn trước đó của Sư phụ Lý (Nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp). Vũ trụ và các thiên thể đã đến giai đoạn [mạt hậu], Sư phụ không chỉ cứu độ các đệ tử Pháp Luân Đại Pháp, mà Ngài còn trân quý hết thảy chúng sinh và cấp cho nhân loại thêm một cơ hội được cứu. Ngài đã trải con đường để con người quay trở về Trời.

Chia sẻ bài viết mới với gia đình của tôi

Sau khi nhận được bài giảng “Vì sao có nhân loại” của Sư phụ Lý, một học viên lớn tuổi trong nhóm học Pháp của chúng tôi đã ngay lập tức đưa cho các con của bà xem. Các con của bà sau khi đọc bài giảng đã vô cùng chấn động. Họ nói: “Sư phụ của Đại Pháp giảng rất hay. Ngài nói rất chí lý.” Một trong những người con gái của bà ấy lập tức bảo rằng sẽ đem bài giảng đến cơ quan của mình và sao chép ra nhiều bản để có thể chia sẻ với các đồng nghiệp thân thiết của cháu cùng đọc.

Được truyền cảm hứng từ đồng tu, tôi cũng đọc bài viết “Vì sao có nhân loại” cho mẹ và con của tôi. Họ chăm chú lắng nghe và nói bài giảng rất có ý nghĩa và đã chạm đến trái tim của họ.

Khi Lễ hội đèn lồng sắp đến gần, chị dâu tôi đột nhiên mời chúng tôi đến nhà chị để ăn mừng lễ. Do đại dịch, ban đầu tôi đã định không đến nhà chị ấy. Tuy nhiên, tôi chợt nghĩ đây không phải là tình cờ, tôi có thể tận dụng cơ hội này để mang đến cho gia đình chị dâu kinh văn mới của Sư phụ. Trước bữa trưa, tôi nhờ cháu gái, chị dâu và anh trai đọc qua bài viết một lượt.

Cháu gái tôi nói rằng cháu thường hành xử giống như trong bài viết đề cập đó là giản dị, tốt bụng và không muốn làm khổ người khác. Chị dâu tôi thì nói rằng chị ấy không hiểu một số nội dung lắm ngoại trừ trở thành người tốt, hành thiện, tích đức và làm những điều đúng đắn. Sau khi đọc bài giảng, anh trai tôi mỉm cười thể hiện sự hiểu biết. Anh trai tôi tin vào nguyên lý thiện ác hữu báo. Từ kinh văn của Sư phụ, anh đã hiểu ra nhiều Thiên cơ. Cả gia đình chị dâu tôi đã hiểu chân tướng và làm tam thoái (thoái xuất khỏi các tổ chức Đảng, Đoàn, Đội của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ)). Họ cũng có cái nhìn chính diện về Pháp Luân Đại Pháp.

Chia sẻ bài giảng với những người bạn thân

Mấy ngày sau, tôi nhận được cuộc điện thoại của một người bạn thân thiết muốn hẹn gặp tôi. Thực ra, tôi đã nghĩ đến cô ấy lâu rồi, đặc biệt là sau khi bài giảng mới “Vì sao có nhân loại” của Sư phụ được công bố. Tôi cũng mong muốn cô ấy được đọc bài viết này ngay lập tức. Cô ấy cùng những người bạn khác là bạn giao hảo với tôi trong nhiều năm, tất cả họ đều làm việc trong chính quyền của ĐCSTQ. Từ lâu họ đã biết chân tướng và đã thoái ĐCSTQ cùng các tổ chức liên đới của nó. Tôi cũng đã đưa cho họ ổ đĩa giảng chân tướng và bùa hộ mệnh chân tướng Đại Pháp.

Buổi họp mặt của chúng tôi diễn ra tại nhà một người bạn thân và chúng tôi mỗi người sẽ đem đến một vài món ăn. Sau khi mọi người quây quần bên nhau, chúng tôi hoài niệm về quá khứ và kể lể những khó khăn trong cuộc sống. Nhờ vậy, tôi đã có một cơ hội tốt để giảng chân tướng. Sau bữa ăn, tôi lấy ra ba bộ tài liệu giảng chân tướng mà tôi đã chuẩn bị sẵn từ trước rồi phát cho họ mỗi người một bộ. Mỗi bộ có một quyển sách nhỏ tên là Chân Tướng, một quyển sách nhỏ Thiên Tứ Hồng Phúc và một bản sao của Tuần báo Minh Huệ. Bản sao Tuần báo Minh Huệ này ​​đăng bài giảng mới “Vì sao có nhân loại” của Sư phụ.

Tôi lên tiếng: “Để mình đọc cho các bạn một bài viết tiết lộ rất nhiều bí ẩn của Thiên Đường nhé.” Ai cũng đều hứng thú muốn nghe. Khi tôi bắt đầu đọc, tôi chợt nghĩ nếu để một người bạn thân của mình đọc thì sẽ tốt hơn, vì người bạn này của tôi có khả năng đọc tốt. Anh ấy tỏ ra rất phấn khởi khi được đọc bài viết. Anh ấy đọc chính xác từng chữ và phát âm chuẩn nên mọi người đều chăm chú lắng nghe. Một người bạn khác đã theo đạo Phật cách đây vài năm cũng vừa nghe vừa xem bài viết. Sau khi nghe xong, anh ấy nói rằng anh ấy hoàn toàn đồng ý với bài giảng.

Trùng hợp nữa là, tối hôm đó trên đường về nhà, chúng tôi tình cờ gặp chồng của một người bạn thân đang đi làm về ở một thành phố khác. Anh ấy hiếm khi được về nhà. Sau khi chào hỏi nhau, tôi nhanh chóng tặng cho anh ấy một tấm bùa hộ mệnh và tôi cùng anh niệm 9 chữ chân ngôn trên đó. Tôi đã đưa cho anh ấy các tài liệu Đại Pháp và kinh văn “Vì sao có nhân loại” của Sư phụ và đặt nó trên bàn nhà anh ấy. Tôi đã giúp anh ấy thoái xuất khỏi các tổ chức của ĐCSTQ và trước đó đã đưa cho anh ấy những video giảng chân tướng. Tâm tôi mách bảo rằng Sư phụ sẽ không bỏ rơi bất kỳ ai có duyên với Đại Pháp.

Đồng nghiệp đã nghỉ hưu đọc kinh văn mới

Báo cáo khám sức khỏe của một số đồng nghiệp đã nghỉ hưu trước đó trong bộ phận của chúng tôi đã được bệnh viện đưa lại cho đơn vị. Việc kiểm tra này đáng lẽ phải được thực hiện vào năm ngoái, nhưng do đại dịch nên nó đã bị hoãn sang năm nay. Tôi nghĩ rằng không có gì là ngẫu nhiên cả. Tình cờ đây là lúc bài giảng mới của Sư phụ được ra mắt. Tôi cảm thấy rằng Sư phụ đang yêu cầu tôi tận dụng cơ hội này để chia sẻ bài giảng với những chúng sinh hữu duyên! Tôi không dám bỏ lỡ cơ hội này nên đã liên hệ với các đồng nghiệp cũ và gửi báo cáo cho họ. Đồng thời, tôi mang theo kinh văn “Vì sao có nhân loại” của Sư phụ và một số tài liệu giảng chân tướng khác.

Trước khi tan sở, tôi liên lạc với sáu đến bảy đồng nghiệp đã nghỉ hưu và yêu cầu họ đợi tôi ở lối vào khu dân cư của họ. Đồng thời, tôi cũng chuẩn bị sẵn mỗi túi cho từng người, bên trong đựng các tập tài liệu giảng chân tướng cùng các báo cáo y tế cá nhân và gửi cho họ.

Sau khi nhận được tài liệu giảng chân tướng, họ rất vui và liên tục cảm ơn tôi, họ nói rằng nhất định sẽ xem kỹ lưỡng. Kể từ khi ĐCSTQ bức hại Pháp Luân Đại Pháp, tôi đã giảng chân tướng cho những đồng nghiệp cũ này, nên họ từ lâu đã hiểu ra sự thật và thoái xuất khỏi các tổ chức của ĐCSTQ cũng như giữ chính kiến ​​về Đại Pháp.

Năm ngoái, có một đồng nghiệp đã nghỉ hưu và ở nhà con gái của anh ấy tại Bắc Kinh. Con gái ông là bác sỹ tại một trong những bệnh viện chính ở Bắc Kinh, vì vậy ông đã nghe con gái mình nói về mức độ nghiêm trọng của đại dịch ở đây. Tuy nhiên, may mắn là anh ấy chưa bao giờ bị ‘dương tính’ với COVID. Người đồng nghiệp lớn tuổi này rất giản dị và trung thực. Anh ấy hoàn toàn đồng tình với Pháp Luân Đại Pháp cùng các học viên Đại Pháp và đã thoái xuất khỏi các tổ chức của ĐCSTQ từ lâu.

Người đồng nghiệp cũ này về quê ăn Tết cổ truyền và vẫn chưa trở về nhà con gái. Vì vậy, anh ấy cũng tham gia khám sức khỏe ở bộ phận chúng tôi trong năm nay. Khi anh ấy đến văn phòng của chúng tôi để nhận báo cáo, cả bộ phận của chúng tôi đang họp nên không có ai trong văn phòng. Báo cáo y tế của anh ấy để trên bàn làm việc của tôi và đặt ở ngay trên đầu. Mặc dù vậy, anh ấy không tự tiện lấy nó đi; thay vào đó, anh ấy ngồi đợi trên ghế sofa trong văn phòng của chúng tôi. Sau khi cuộc họp của chúng tôi kết thúc, anh ấy vẫn ngồi yên lặng ở đó.

Tôi bèn hỏi: “Anh đến đây khi nào thế? Rất tiếc đã để anh phải đợi lâu.” Anh ấy đáp: “Tôi đến đây khoảng 2 giờ chiều.” Tôi nhìn đồng hồ và thấy lúc này đã gần 3:40 chiều. Anh ấy đã chờ đợi trong một tiếng rưỡi đồng hồ. Tôi xúc động và nhanh chóng lấy Tuần báo Minh Huệ ra, kẹp nó vào trong báo cáo bệnh án và đưa cho anh ấy. Tôi cho anh ấy xem tiêu đề của Tuần báo Minh Huệ. Anh ấy hiểu ý tôi và gật đầu. Anh ấy cầm chặt Tuần báo Minh Huệ và báo cáo y tế như thể sợ rằng bài viết sẽ rơi ra khỏi báo cáo. Sau đó anh vui vẻ ra về.

Tại sao người đồng nghiệp cũ này cứ ngồi đây và chờ đợi mãi? Là vì tất cả chúng sinh đến đây vì Pháp và họ đều có một mặt nhận thức minh bạch. Một lý do khác là năm ngoái, ngay trước Tết Cổ truyền, anh ấy đã đến bộ phận của chúng tôi để xử lý một số công chuyện. Anh ấy có thể đến văn phòng khác để giải quyết và về nhà, nhưng anh ấy vẫn đến văn phòng của chúng tôi để chào hỏi tôi. Tôi hiểu rằng anh ấy đến đây vì tấm bùa hộ mệnh. Tình cờ lúc đó không có ai trong văn phòng, vì vậy tôi đã đưa cho anh ấy một tấm và nhắc anh ấy hãy xem nó thật kỹ khi trở về nhà. Bùa hộ mệnh này có thể giúp anh ấy tránh khỏi đại dịch, cứu anh ấy khỏi nguy hiểm và vượt qua mọi thống khổ từ bệnh tật. Anh vui vẻ nhận lấy và thỏa mãn ra về. Lần này, thay vì rời đi khi chúng tôi không có ở đó, anh ấy lại chờ đợi vì hy vọng sẽ nghe được chân tướng từ tôi.

Một nhân viên đã nghỉ hưu khác đến đơn vị để lấy báo cáo, anh cho biết một năm trước khi ở nhà anh không nhận ra dịch bệnh xảy ra tồi tệ như thế nào. Khi nói về mức độ nghiêm trọng của đại dịch, anh nói rằng trong bệnh viện thành phố nơi con trai anh làm việc, có 20 đến 30 thanh niên tử vong mỗi ngày; họ ở độ tuổi 20 hoặc 30 và đã nhiễm chủng virus chết người (bệnh phổi trắng). Anh nói rằng một số phụ nữ mang thai không dám sinh con do nhiễm virus; nên có khoảng 30 đến 40 phụ nữ phá thai mỗi ngày. Khỏi phải nói, cảnh tượng những người già yếu phải chống chọi với bệnh tật, anh cảm thấy rất may mắn vì vợ chồng anh đã tránh được đại dịch. Nhiều năm trước, tôi đã giúp anh ấy thoái ĐCSTQ. Đó là lý do tại sao anh ấy được Đại Pháp bảo hộ.

Vài năm trước, có một đồng nghiệp đột nhiên ngã bệnh và tính mạng của cô ấy như chỉ mành treo chuông. May mắn thay, tôi đã giúp cô ấy thoái ĐCSTQ nên cô ấy đã sống sót. Sau đó, cô ấy được phẫu thuật. Cô dần bình phục và có thể quay lại làm việc. Hôm đó, tôi thấy cửa văn phòng của cô ấy mở và không có ai khác bên trong. Vì vậy, tôi đã đến đưa cho cô ấy một tập Tuần báo Minh Huệ và nói với cô ấy: “Hãy xem cái này. Có rất nhiều Thiên cơ được đề cập trong đó. Con người phải có khổ nạn, nhưng khổ nạn lại là điều tốt. Có khổ nạn mới giúp chúng ta đạt được phúc đức.” Bằng cách cho cô ấy đọc “Vì sao có nhân loại”, tôi muốn giúp cô ấy hiểu rằng mục đích thực sự của con người khi đến thế gian này không phải chỉ để đạt được hạnh phúc trong một đời này. Mà chính là tiêu trừ nghiệp lực và trở về Thiên quốc.

Có một đồng nghiệp rất tốt bụng khác từ lâu đã hiểu ra chân tướng và đã thoái xuất khỏi các tổ chức của ĐCSTQ. Báo cáo sức khỏe gần đây của cô ấy đã phát hiện cô ấy mắc phải một căn bệnh nan y, tôi cũng đã nghe cô ấy kể về điều đó. Tôi khuyến khích cô ấy hãy sống lạc quan, dũng cảm và kiên trì đối mặt với bệnh tật, đồng thời niệm chín chữ chân ngôn cát tường “Pháp Luân Đại Pháp hảo; Chân Thiện Nhẫn hảo.” Lần này tôi tình cờ mang theo Tuần báo Minh Huệ, vì vậy tôi đã đưa cho cô ấy một bản và bảo cô ấy xem kỹ khi trở về nhà. Tôi cũng nhờ cô ấy chia sẻ với gia đình cô. Tôi nói: “Sau khi đọc bài viết này, bạn sẽ hiểu tại sao đôi khi những người tốt lại hay gặp nhiều khổ nạn như vậy. Đây là Thượng Thiên ưu ái và muốn tôi luyện chúng ta.”

Một vài đồng nghiệp khác trong bộ phận của chúng tôi cũng mắc bệnh hiểm nghèo và đang hồi phục rất tốt vì họ đã minh bạch chân tướng, đồng thời thoái xuất khỏi các tổ chức của ĐCSTQ cũng như niệm chín chữ cát tường “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo”.

Nhờ những nỗ lực không ngừng nghỉ của các học viên Đại Pháp trong những năm qua, hầu hết nhân viên trong bộ phận của tôi đã thoái xuất khỏi các tổ chức của ĐCSTQ. Dưới sự bảo hộ của Pháp Luân Đại Pháp, trong ba năm xảy ra đại dịch vừa rồi, không ai trong số họ bị mất mạng vì nhiễm virus Trung Cộng.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/3/19/457879.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/4/27/208237.html

Đăng ngày 30-04-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share