Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 13-01-2023] Sau nhiều năm nỗ lực không ngừng nghỉ, cuối cùng tôi đã thuyết phục được một Bí thư Đảng thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Tôi từng làm việc cho một cơ quan chính phủ. Sau khi về hưu, tôi đã đến nhà một cựu Bí thư Đảng để nói chuyện với ông ấy về Pháp Luân Đại Pháp lần đầu tiên. Tôi phát chính niệm thanh trừ mọi suy nghĩ tiêu cực của ông ấy, cũng như thanh lý không gian nhà của ông ấy. Tôi cũng cầu xin Sư phụ Lý (nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp) thức tỉnh ông ấy.

Ông ấy chào đón tôi vào nhà và cho tôi xem những bài thơ, bài văn xuôi mà ông viết. Ông ấy yêu thích văn học và tiếp tục viết ngay cả khi đã về hưu. Ông ấy từng đọc Chuyển Pháp Luân vào năm 1998 nhưng không trở thành học viên vì lúc ấy ông ấy không thể buông bỏ nhậu nhẹt, hút thuốc, và săn bắn thỏ. Ông ấy nói: “Tôi không tu luyện, nhưng tôi mua quyển sách đó cho em gái tôi.”

Tôi nói với ông ấy: “Ông có thể thoái xuất khỏi ĐCSTQ ngay bây giờ. Bằng cách thường xuyên niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo’, ông sẽ được bảo hộ.”

Ông ấy nói: “Tôi đã là Đảng viên được 40 năm rồi, không thể cứ thế mà thoái được đâu.” Sau đó ông ấy có khách nên tôi đành phải ra về.

Hai tháng sau, tôi lại ghé thăm ông ấy. Ông ấy đang đọc tờ rơi giảng chân tướng mà các học viên đã phát tặng. Ông ấy nói rằng: “Đây là những thông tin tích cực dạy người ta làm điều tốt, còn các học viên đang mạo hiểm tính mạng của mình để lan tỏa nó.”

Tôi nói: “Ông có thể chia sẻ nó với người khác sau khi đã đọc xong. Nó sẽ giúp nhiều người hơn nữa biết về Đại Pháp và cuộc bức hại.”

Tôi kể cho ông nghe về “Vụ tự thiêu giả mạo trên Quảng trường Thiên An Môn” và lý do mà Giang Trạch Dân (cựu lãnh đạo của ĐCSTQ) đã phát động cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp. Tôi cũng nói về lịch sử 5000 năm của văn hóa Trung Quốc, và rằng Thần đã tạo ra mọi thứ. Sau đó, tôi giải thích rằng ĐCSTQ là một thể chế vô thần đã giết hại 80 triệu người dân, chắc chắn sẽ bị Trời diệt. Nói tóm lại, thoái xuất khỏi ĐCSTQ sẽ mang lại sự bảo hộ cho chính mình.

Ông ấy nói: “Tôi đã biết điều này rồi, biết nhiều hơn anh nghĩ đấy. Mọi thứ anh nói đều thuộc về quá khứ. Bây giờ ĐCSTQ nắm quyền lực trong tay nên không ai có thể chống lệnh nó được. Tôi đã đọc kinh sách của Phật Giáo và Đạo Giáo, nhưng tôi vẫn tuân theo Đảng vì họ đang trả lương hưu cho tôi. Tôi không chống lại Pháp Luân Đại Pháp. Nếu anh muốn tu luyện thì cứ tu luyện thôi.”

Rõ ràng là ông ấy đã bị tuyên truyền và tẩy não bởi ĐCSTQ. Tôi đành phải cáo từ và ra về. Thế nhưng, tôi muốn làm ông ấy thức tỉnh, vì thế tôi đã cầu xin Sư phụ giúp đỡ.

Khi tôi đến thăm ông ấy lần thứ ba, ngay khi vừa bước vào nhà thì ông ấy đã thốt lên, “Một học viên Đại Pháp ở đây rồi! Làm ơn vào nhà đi. Tôi có một câu chuyện tuyệt vời kể cho anh nghe! Thật là thần kỳ! Thần quả thực có tồn tại trên đời!

“Thời tiết lúc ấy đang lạnh dần. Các con tôi thì đang bận, nên tôi đi đến căn phòng ở phía Bắc ngôi nhà và dùng một tấm nhựa để chắn cửa sổ lại. Cửa sổ nằm trên cao, còn tôi thì không có thang. Tôi đặt một chân lên nóc của tường ngoài, chân còn lại đặt lên bệ cửa sổ. Thế rồi tôi đột ngột bị trượt chân và ngã nặng. Chân tôi cong lại và đập xuống đất, còn đầu tôi thì đập vào tường.

“Tôi đã nghĩ rằng thế là xong rồi. Nhưng sau đó tôi đột nhiên thay đổi suy nghĩ: “Không, mình nên nhanh chóng hô lớn ‘Pháp Luân Đại Pháp Hảo! Chân Thiện Nhẫn Hảo’!” Thế là tôi cứ niệm 9 chữ chân ngôn đó liên tục. Tôi từ từ đứng dậy sau 15 phút. Đầu tiên tôi giơ hai cánh tay lên, rồi duỗi chân và lưng ra. Tôi vẫn bình an vô sự!”

Tôi mỉm cười: “Bây giờ thì ông tin rồi chứ? Sư phụ đã bảo hộ ông đấy. Ông nên thoái xuất khỏi ĐCSTQ!”

Cuối cùng, sau 6 tháng kể từ lần đầu tiên tôi đến gặp ông ấy, ông ấy đã thức tỉnh và thoái xuất khỏi ĐCSTQ. Hiện nay, ông ấy đã 86 tuổi, thân thể khỏe mạnh và tinh thần phấn chấn.

Từng có 4 Bí thư Đảng khác trong đơn vị công tác của tôi. Họ đã từ chối lắng nghe và tiếp tục về phe ĐCSTQ. Vài năm về trước, tôi nghe tin họ đã qua đời. Hai người trong số đó ở tuổi 51 và 57, hai người còn lại đã ngoài 70 tuổi.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/1/13/454731.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/2/17/207365.html

Đăng ngày 27-04-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share