[MINH HUỆ 08-02-2023] Nhiều người đã nhận được phước lành sau khi niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” (Chân-Thiện-Nhẫn là ba nguyên lý của Pháp Luân Đại Pháp). Dưới đây là hai câu chuyện minh chứng cho điều trên.

Sự hồi phục nhanh chóng của mẹ chồng tôi

Mẹ chồng tôi sống một mình. Khi tôi gọi điện cho bà vào ngày 16 tháng 12 năm 2022, bà ấy nói với tôi rằng cảm thấy không khỏe và không đứng dậy được. Các triệu chứng của bà ấy giống hệt với triệu chứng nhiễm virus COVID.

Vợ chồng tôi đã đến đón bà ấy về nhà chúng tôi. Bà ấy húp một ít cháo rồi nằm nghỉ ngay. Mẹ chồng tôi thỉnh thoảng lại ho.

Bà ấy bị bệnh tắc nghẽn phổi mãn tính nên tôi lo lắng rằng bà không qua khỏi bệnh COVID ở độ tuổi 88. Sau đó tôi nhớ lại rằng mẹ chồng tôi từng nhiều lần nghe các bài giảng của Sư phụ Lý Hồng Chí (nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp), nên bà có một hiểu biết tốt về Đại Pháp. Tôi biết bà ấy sẽ ổn thôi.

Tôi liên tục nhắc mẹ chồng niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo.” Bà ấy đã làm theo.

Tôi nấu cá, sườn và há cảo để bồi bổ sức khỏe cho bà ấy. Ngày qua ngày, mẹ chồng tôi ăn nhiều hơn một chút và hồi phục tốt hơn một chút.

Vào ngày thứ 11, bà ấy nói đã khỏi bệnh và muốn về nhà. Chúng tôi soạn đồ ăn, trái cây, một vài bộ quần áo mới cho mẹ và chở bà ấy về nhà.

Sau đó, chúng tôi đến nhà của con chúng tôi ở một thành phố khác để đón Tết Cổ truyền. Khi tôi gọi điện cho mẹ chồng để chúc mừng năm mới, bà ấy đáp lại với tông giọng khỏe khoắn, thậm chí còn nói đùa. Rõ ràng là mẹ chồng tôi đã khỏe hẳn rồi.

Tôi hoàn toàn không bị nhiễm bệnh!

Tôi là một học viên Đại Pháp. Tôi quen một người phụ nữ nọ cũng biết rằng Đại Pháp là tốt và còn dặn hàng xóm của mình ghi nhớ chín chữ chân ngôn “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo.”

Khi dịch bệnh COVID lan rộng ở Trung Quốc vào tháng 12 năm 2022, cô ấy dạy cháu gái của mình lặp lại chín chữ chân ngôn này tại nhà.

Sau khi cha mẹ cô ấy bị nhiễm COVID vào cuối tháng 12, cô ấy quyết định đến ở cùng để chăm sóc cho họ. Cô ấy nói với tôi: “Tôi sẽ ở rất gần họ. Tôi không có cách nào tốt để bảo hộ bản thân. Nếu như tôi bị nhiễm thì đành chịu thôi.”

Tôi nói với cô ấy: “Xin hãy tin tưởng rằng Thần sẽ cứu mạng những người tốt. Thêm nữa, hãy liên tục thành tâm niệm chín chữ chân ngôn này nhé.”

Cô ấy không chỉ liên tục niệm chín chữ chân ngôn này mà còn nhắc nhở mẹ cô ấy làm tương tự.

Mẹ cô ấy hỏi: “Liệu có hiệu quả không con?”

Cô ấy trả lời: “Tất nhiên rồi mẹ. Thần sẽ nghe được điều này.”

Mẹ cô ấy thực hiện như vậy. Trong vòng ba ngày, các triệu chứng của bà ấy đã biến mất, kết quả kiểm tra COVID là âm tính.

Cha cô ấy bị mắc nhiều căn bệnh mãn tính. Sau khi nhiễm COVID, nồng độ oxy trong máu ông ấy giảm xuống chỉ còn 88% (dưới 95% đã được xem là nguy hiểm). Nghe tin nhiều người cao tuổi không thể qua khỏi COVID, cô ấy đã nghĩ rằng cha mình sẽ không sống sót.

Trong lúc đó, cô ấy và mẹ mình liên tục niệm chín chữ chân ngôn. Cô ấy còn viết ra giấy cho cha mình và bảo ông ấy niệm theo.

Trong vòng hai ngày, cha cô ấy cũng đã khỏi bệnh.

Điều bất ngờ là cô ấy cũng không bị nhiễm COVID dù tiếp xúc rất gần cha mẹ mình trong nhiều ngày. “Không phải là tôi không có triệu chứng bệnh, mà là tôi hoàn toàn không bị nhiễm bệnh!”

Tôi đề xuất cô ấy tiếp tục niệm chín chữ chân ngôn này trong tương lai để được Thần ban phước lành nhiều hơn. Cô ấy đáp lại: “Tất nhiên rồi! Chúng tôi đã chứng kiến được sức mạnh của Đại Pháp!”

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/2/8/456548.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/3/29/207860.html

Đăng ngày 06-04-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share