Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc

[MINH HUỆ 11-02-2023] Bố vợ tôi đã 85 tuổi, là một giáo viên đã về hưu. Mặc dù ông cụ không tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, nhưng ông tin vào sự tốt lành của Pháp Luân Đại Pháp và luôn thành tâm niệm 9 chữ chân ngôn cát tường “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo.”

Một ngày nọ, bố vợ nói với tôi: “Những câu này thực sự kỳ diệu quá! Bố bị đau lưng trong suốt mấy chục năm trời và đã thử mọi cách điều trị kể cả liệu pháp châm cứu. Tốn nhiều tiền bạc nhưng lại chẳng có hiệu quả gì. Sau khi bắt đầu niệm chân ngôn, lưng của bố đã được chữa khỏi rồi.”

Các ca nhiễm COVID bùng phát trên khắp lãnh thổ Trung Quốc kể từ khi chính quyền cộng sản dỡ bỏ các hạn chế vào ngày 7 tháng 12 năm 2022, hơn 90% người dân trong khu vực của tôi đã bị nhiễm bệnh. Tôi biết được rằng hầu như ngày nào bố vợ tôi cũng chơi mạt chược với bạn bè của ông, nên tôi đã gọi điện cho ông cụ vào ngày 9 tháng 12 để hỏi xem ông cảm thấy thế nào. Ông ấy nói: “Tất cả những người khác đều dương tính, ngay cả anh trai và chị dâu của con cũng bị, nhưng bố thì chẳng có việc gì.”

Ông ấy sống cùng anh trai tôi, vì vậy năm ngày sau tôi đã hỏi lại anh trai về tình hình của ông. Ông tuyên bố: “Con trai, đừng lo lắng cho bố. Bố niệm 9 chữ chân ngôn mỗi ngày, virus sợ hãi khi thấy bố!“

Anh trai tôi thì không may mắn như vậy. Anh bị sốt cao và đau nhức toàn thân và rất khó thở. Chị dâu tôi đưa anh ấy đến bệnh viện vào lúc nửa đêm. Bệnh viện chật kín người và bác sĩ đề nghị anh trai tôi về nhà tự điều trị.

Không còn lựa chọn nào khác, chị dâu thất thểu đưa chồng mình về nhà, dù anh đang rất đau đớn. Sau đó, anh trai sực nhớ có lần tôi đã nói với anh ấy việc niệm 9 chữ chân ngôn cát tường của Pháp Luân Đại Pháp có thể cứu mạng, nên anh ấy quyết định thử. Sau khi niệm hai lượt, anh ấy nhìn thấy hình ảnh một tòa sen phát ra ánh sáng ngời ngợi về phía anh ấy. Anh nói chuyện này với vợ. Chị dâu không tin và nghĩ rằng chồng mình gặp ảo giác. Anh trai biết mình đã nhìn thấy rất rõ ràng. Ngày hôm sau anh ấy bình phục.

Tôi đến thăm bố vợ tôi hai ngày sau đó. Chị dâu tôi nắm tay tôi và kể cho tôi nghe chuyện gì đã xảy ra. Chị ấy nói: “Pháp Luân Đại Pháp thật tuyệt vời!” Anh trai tôi cũng mừng rỡ khi gặp tôi. Cao hứng như một đứa trẻ, anh ấy nói: “Nhìn đi này, anh khỏe rồi! Pháp Luân Đại Pháp thật tuyệt vời!”

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/2/11/456666.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/3/24/207803.html

Đăng ngày 01-04-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share