Bài viết của Khinh Chu, học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 23-03-2023] Trong nhiều năm qua, tôi đã giảng chân tướng cho người dân về Pháp Luân Công và cuộc bức hại vẫn đang tiếp diễn tại Trung Quốc. Nhưng điều khiến tôi luôn lo lắng đó là em rể tôi. Cậu ấy tên là Trương, đã từng tham dự hàng loạt các khóa giảng của Đại sư Lý Hồng Chí (nhà sáng lập Pháp Luân Công) nhưng lại ngừng tu luyện vì sợ hãi và thậm chí còn nói những lời tiêu cực về pháp môn này.

Sau khi đọc bài viết mới nhất của Sư phụ Lý có tiêu đề “Vì sao có nhân loại”, tôi biết rằng mình phải khẩn trương chia sẻ nó cho mọi người, bao gồm cả em rể tôi. Khi tôi vừa nghĩ đến việc liên lạc với cậu ấy thì em gái tôi đã gọi cho tôi và mời tôi đến chơi.

Tôi mua một ít quà và đến nhà họ. Tôi liên tục phát chính niệm trên đường đi, nhắc nhở bản thân phải Thiện và không để cảm xúc lấn át bản thân trong suốt cuộc viếng thăm.

Thật ra đã nhiều năm rồi tôi chưa đến thăm nhà em gái. Lý do là trong một thời gian dài tôi đã bị chính quyền Trung Cộng bỏ tù vì tu luyện Pháp Luân Công. Có lẽ em gái tôi biết rằng tôi không nhớ chính xác nơi ở của họ nên em ấy đã đứng trước lối vào khu chung cư phức hợp để chờ tôi. Sau khi đến nơi, tôi gặp được Trương và chúng tôi chào nhau. Hai người họ đều ngạc nhiên khi thấy tôi trông khỏe mạnh.

“Anh đã gần 60 tuổi rồi. Tại sao lưng anh vẫn còn thẳng đến vậy?” Trương hỏi.

Tôi nói với họ rằng vì tôi tu luyện Pháp Luân Công nên ĐCSTQ đã kết án tôi 10 năm tù. Các hình thức tra tấn về thể xác và nhục mạ tinh thần ở trong tù rất khắc nghiệt. Ở ranh giới sinh tử, tôi đã hai lần được thả ra để điều trị y tế. Thật ra, sức khỏe tôi yếu đến nỗi các lính canh tù còn dự đoán tôi sẽ không bao giờ bước ra khỏi nơi đó được. Trương nghe xong và thấy rằng tôi vẫn ổn nên càng tò mò hơn nữa.

Tôi giải thích rằng nhờ những lợi ích cả tâm lẫn thân của Pháp Luân Công mà tôi đã hồi phục được. Tôi nói với họ: “Và có vô số học viên Pháp Luân Công khác cũng làm được tương tự rồi. Trong vài thập kỷ qua, ĐCSTQ có thể dễ dàng xóa sổ bất kỳ hội nhóm nào chỉ trong vài ngày nếu tiến hành một cuộc vận động chính trị để loại bỏ nó. Hồi năm 1999, chính quyền đã lên kế hoạch xóa sổ Pháp Luân Công trong vòng 3 tháng nhưng không thành công. Thay vào đó, ngày càng nhiều người dân Trung Quốc đã nhận ra ĐCSTQ thật sự tàn bạo và dối trá như thế nào nên đã quyết định thoái xuất khỏi toàn bộ các tổ chức liên đới với chính quyền ấy.” Tôi nói rằng bên ngoài Trung Quốc, Pháp Luân Công đã được đón nhận ở hơn 100 quốc gia. Những người học 5 bài công pháp và hành xử theo Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Công đã nhận được rất nhiều lợi ích.

Sau đó, tôi lấy ra bản sao của bài viết “Vì sao có nhân loại” và nói rằng Sư phụ Lý đã giải thích tất cả mọi thứ cho con người. Điều quan trọng bây giờ là con người phải được biết về điều này để lựa chọn con đường đúng đắn.

Sau khi đọc bài báo, Trương đã đồng ý thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức Đoàn Đội liên đới của nó. Sau đó, cậu ấy nói: “Em cần phải bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công trở lại.”

Tôi vui mừng quá đỗi khi nỗi lo lắng hơn 20 năm nay dành cho em rể tôi đã chấm dứt. Con xin cảm tạ Sư phụ vì mọi thứ!

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/3/23/458019.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/3/26/207820.html

Đăng ngày 04-04-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share