Bài viết của một phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 14-12-2022] Với các phong trào “Giấy trắng” đang diễn ra tại Trung Quốc gần đây và cái chết của Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo chính quyền cộng sản, người đã tiến hành cuộc bức hại Pháp Luân Công, ngày càng nhiều người Trung Quốc hơn đã minh bạch rằng chính quyền cộng sản đang đàn áp pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân này nhiều đến mức độ nào.

Dưới đây là hai câu chuyện được gửi đến cho Minh Huệ từ hai học viên hiện đang sống ở nước ngoài.

“Chị có thể kể cho tôi nghe thêm về Pháp Luân Công không?”

Vào hôm nọ, một gia đình gồm 4 người đã dừng lại trước quầy thông tin của chúng tôi tại Đức. Người chồng là người Mỹ còn người vợ là người Trung Quốc đến từ tỉnh Tứ Xuyên. Họ cùng hai người con hiện đang sinh sống tại Đức.

Người vợ nói với tôi rằng cô thấy các học viên Pháp Luân Công khác tại quầy thông tin nhưng đều là người Đức không nói tiếng Trung. Cô ấy thấy tôi thì vui quá và hồ hởi muốn biết thêm thông tin về Pháp Luân Công.

Cô ấy đặc biệt quan tâm đến sự kiện tự thiêu Thiên An Môn diễn ra vào ngày 23 tháng 1 năm 2001 đúng ngay vào giao thừa Tết Trung Quốc. Cô nhớ lại hồi còn nhỏ đã xem sự kiện ấy trên TV, thắc mắc tại sao họ lại tự thiêu và việc gì đã diễn ra sau đó.

Tôi nói với cô rằng Pháp Luân Công nghiêm cấm sát sinh dưới bất kì hình thức nào, bao gồm cả tự tử. Vụ tự thiêu Thiên An Môn đã được chính quyền cộng sản giàn dựng để phỉ báng Pháp Luân Công. Tôi giải thích những điểm bất hợp lý trong đoạn ghi hình và nói rằng không ai trong số những người tự thiêu thật sự là học viên Pháp Luân Công như lời vu khống của chính quyền. Cuối cùng, tôi nêu rõ một sự thật hiển nhiên khác là đài truyền hình CCTV thuộc sở hữu của chính quyền đã có thể trong thời gian ngắn mà sản xuất được một chương trình tin tức dài như vậy, bao gồm cả góc quay rộng và cận cảnh, chứng tỏ vụ tự thiêu này là thứ đã được lên kế hoạch kỹ lưỡng từ trước.

Người phụ nữ hiểu ra và hỏi tôi: “Vậy tôi có thể làm gì để giúp chị đây?”

Trước khi tôi trả lời, cô ấy nhìn thấy bản kiến nghị “Giải thể ĐCSTQ” trên bàn và ký tên mình vào đó. Tôi nói với cô rằng hơn 400 triệu người Trung Quốc đã thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và hai tổ chức liên quan. Tôi khuyên cô ấy hãy làm tương tự nếu như đang là Đảng viên.

Cô ấy xác nhận với tôi rằng bản thân cô là một Đảng viên nhưng chưa bao giờ xem mình là một phần của nó. Cô ấy đã đồng ý dùng hóa danh để thoái.

“Một ngày nào đó người Trung Quốc sẽ bắt Giang Trạch Dân phải chịu trách nhiệm!”

Một ngày nọ tôi có dịp gặp ông Trương, một người đàn ông đến từ Thành phố Cáp Nhĩ Tân thuộc tỉnh Hắc Long Giang. Ông ấy kể rằng đã nhận được một tờ rơi từ một học viên khác, trên đó liệt kê 3 tội trạng mà Giang Trạch Dân đã thực hiện chống lại Trung Quốc, bao gồm phản quốc, tham nhũng, và bức hại Pháp Luân Công. Ông ấy đọc xong tờ rơi đó vào buổi tối và thức dậy vào sáng hôm sau thì nghe tin Giang Trạch Dân đã chết. “Thật là một sự trùng hợp! Tôi vừa đọc xong tờ rơi đó thì ông ta chết rồi!”

Ông Trương kể với tôi rằng gia đình ông từng sinh sống tại Vladivostok (còn được biết đến là Hải Sâm Uy) nhưng sau đó họ đã chuyến đến Cáp Nhĩ Tân khi cha ông buộc phải chăm sóc cho ông nội của ông vốn đã lớn tuổi. Vùng Hải Sâm Uy đã bị Giang Trạch Dân đem tặng cho nước Nga vào năm 1999. “Đó là một vùng đất đẹp đẽ và trù phú. Thật ghê tởm làm sao khi Giang dám đem chia nó cho nước Nga. Dù sớm hay muộn, chúng ta sẽ phải bắt ông ta chịu trách nhiệm hết thảy!”

“Mọi người đều bàn tán về việc Giang giống như một con cóc đội lốt người ra sao. Ai cũng vui khi ông ta chết. Ông ta bán nước, cai trị bằng thói tham nhũng và còn bức hại người tốt. Tôi tin là ngay cả địa ngục cũng không muốn chấp chứa ông ta nữa.”

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/12/14/453068.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/1/5/206036.html

Đăng ngày 01-04-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share