Bài viết của Quy Chân, một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc

[MINH HUỆ 25-03-2023] Vừa qua, chồng tôi đã mang các bản sao bài viết “Vì sao có nhân loại” của Sư phụ cho gia đình em trai và em gái của anh ấy, cả nhà bắt đầu thảo luận sôi nổi về những dị tượng thiên văn gần đây. Tất cả người thân đều nhận một bản kinh văn khi chồng tôi giải thích rằng nếu con người làm theo những lời của Sư phụ của Đại Pháp thì họ sẽ được bảo hộ khi thảm họa xảy ra.

Gia đình em trai và em gái của chồng tôi đều ủng hộ tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp từ rất sớm vì họ tận mắt chứng kiến những thay đổi tích cực sau khi tôi bắt đầu tu luyện vào năm 1995 và tôi đã hành xử theo những lời dạy của Sư phụ để làm một người tốt và tốt hơn nữa. Họ biết sự tốt đẹp của Pháp Luân Đại Pháp và thường truyền nhau: “Pháp Luân Đại Pháp hảo” và “Chân-Thiện-Nhẫn hảo.”

Tuy nhiên, họ trở nên sợ hãi và xa lánh gia đình chúng tôi sau nhiều lần tôi bị bắt giữ và bỏ tù vì đức tin vào Pháp Luân Đại Pháp. Vợ của em trai chồng tôi đã từng tranh cãi với một cảnh sát ở trạm biến áp địa phương và bị giam giữ trong ba tháng. Cô ấy đã bị tẩy não trong trại tạm giam bởi tuyên truyền phỉ báng Pháp Luân Đại Pháp của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Khi được thả, cô ấy không ngừng lặp lại những tuyên truyền phỉ báng đó cho chồng mình. Gia đình cô ấy đứng về phía tà đảng và bỏ ngoài tai bất kỳ chân tướng nào về cuộc bức hại.

Một buổi trưa, sau khi bài kinh văn được công bố một ngày, tôi đang phát chính niệm thì thông qua thiên mục của mình, tôi nhìn thấy nhiều người đang lũ lượt xếp hàng và chờ đợi trong lo lắng. Tôi hiểu được rằng thời gian đang cạn dần và đệ tử Đại Pháp phải cho nhân loại biết chân tướng. Tôi bảo chồng tôi đến thăm gia đình em trai, em gái của anh ấy.

Vài ngày sau khi anh ấy mang bài viết đến cho họ, các em trai, em gái của anh ấy cùng người nhà vợ/chồng họ đã cùng đến nhà chúng tôi. Tôi không biết họ hiểu được những gì và hỏi em gái của chồng tôi: “Em cảm thấy thế nào sau khi đọc kinh văn của Sư phụ?”

Cô ấy nói: “Chị dâu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp để tất cả chúng ta được cứu”. Chồng cô ấy lập tức bổ sung: “Chị dâu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp để tất cả mọi người được cứu. Chúng em đều biết ơn Sư phụ Lý Hồng Chí. Kể từ giờ trở đi, cả nhà sẽ luôn lắng nghe và tin tưởng vào chị“.

Tôi nói với họ về sự hỗn loạn của xã hội, sự suy đồi đạo đức, tội ác cưỡng bức thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ và các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã mạo hiểm mạng sống của mình để truyền chân tướng về cuộc bức hại cho mọi người như thế nào.

Mọi người đều đồng loạt hiểu ra. Em gái chồng tôi nói: “Các đệ tử Đại Pháp là những người tốt bụng”.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/3/25/458108.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/3/29/207864.html

Đăng ngày 05-04-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share