Bài viết của một cư dân ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 20-01-2023] Tôi hiện nay 39 tuổi và sống ở tỉnh Hà Bắc. Nhiều năm về trước, một người bạn thân đã giới thiệu với tôi về Pháp Luân Đại Pháp. Cô ấy nói nếu tôi thành tâm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo” vào những thời khắc hiểm nguy thì tôi sẽ được bảo hộ.

Lúc đó tôi nghi ngờ không tin rằng Pháp Luân Đại Pháp lại có uy lực đến thế. Vì còn trẻ và khỏe mạnh nên tôi không ngờ rằng có ma nạn sắp xảy ra với mình. Có một sự việc đã xảy ra cách đây 2 năm khiến tôi phải hoàn toàn thay đổi nhận thức của bản thân.

Khởi đầu của cơn ác mộng

Vào mùa hè năm 2020, tôi bị chảy máu dù đang không trong kỳ kinh nguyệt. Tôi được chồng đưa đến bệnh viện, kiểm tra nội soi thì phát hiện tôi có ba khối u xơ tử cung. Tôi phải nhập viện ngay và được lên lịch phẫu thuật để cắt bỏ các khối u. Việc tôi có bị ung thư hay không thì chỉ sau khi phẫu thuật mới xác định được.

Tôi bị sốt nhẹ ngay khi vừa nhập viện, chữa trị đủ cách mà cơn sốt vẫn cứ kéo dài. Bác sỹ đành phải hủy bỏ ca phẫu thuật vì cơn sốt của tôi. Tôi nằm viện được 10 ngày thì vợ chồng tôi quyết định tạm thời về nhà vì lúc đó dịch bệnh đang bùng phát.

Tôi cảm thấy kiệt sức sau khi về nhà. Một hôm khi đang nằm trên giường, tôi đột nhiên nhớ đến một chuyện xảy ra khi tôi còn trẻ. Lúc ấy, có một thầy bói đã nói với tôi rằng tôi sẽ gặp ma nạn lớn ở tuổi 37. Liệu đây có phải là “ma nạn” mà ông ấy nhắc đến hay không?

Kể từ đó, những suy nghĩ tiêu cực chiếm lấy tâm trí tôi: “Lỡ mình bị ung thư thì sao? Lỡ mình chết đi và chồng mình tái hôn thì con cái sẽ ra sao?” Càng nghĩ về vận mệnh của mình thì tôi càng đau đầu hơn. Tôi bị mắc kẹt trong thế giới tưởng tượng ảm đạm của bản thân, không còn hứng thú với bất kỳ điều gì nữa. Tôi khủng hoảng, chán ăn, và bật khóc nức nở khi không thể kiềm chế được bản thân nữa.

Tôi đã nhìn thấy những cảnh tượng kinh khủng. Một lần kia, tôi thấy mình đang nằm trên một chiếc giường bằng đá nhưng lại không thể tự tỉnh dậy được. Lần khác, tôi lại thấy mình bị cuốn vào một xoáy nước đen ngòm, muốn tự kéo bản thân ra khỏi đó nhưng không làm được. Thậm chí có lần tôi còn nhìn thấy bản thân bị trói chặt vào xích sắt, khắp người đầy máu và vết bầm tím.

Khi tình hình dịch bệnh giảm bớt, chồng đưa tôi đến một bệnh viện tâm thần hàng đầu ở Bắc Kinh. Sau một vài buổi tham vấn, bác sỹ chẩn đoán tôi bị trầm cảm cấp độ trung bình. Bác sỹ hướng dẫn gia đình theo dõi tôi sát sao mỗi khi tôi ở trong trạng thái bất ổn.

Chồng tôi đã thầm khóc khi biết được bệnh tình của tôi. Anh ấy đã tìm cho tôi một nhà tâm thần học giỏi nhất, nhưng vô hiệu. Tôi ở lại Bắc Kinh trong 1 tháng rưỡi mà tình hình không khá lên chút nào. Sau khi được xuất viện, tôi đành phải theo chồng đến nơi làm việc của anh mỗi ngày vì tôi đã không thể tự chăm sóc bản thân được nữa.

Thức tỉnh

Vào mùa hè năm 2021, cô bạn từng giới thiệu cho tôi về Pháp Luân Đại Pháp đã gửi đến cho tôi một chiếc máy đọc sách điện tử. Cô ấy nhờ chồng tôi đọc sách Đại Pháp cho tôi nghe nếu như tôi không tự đọc được. Chồng tôi không tin, nhận lấy máy đọc sách nhưng đặt nó nằm nguyên trên tủ đầu giường. Anh không đọc cho tôi nghe và cũng không bảo tôi tự đọc sách.

Vào một đêm nọ tôi lại bị mất ngủ. Lúc ấy đã 2 giờ sáng. Trong khi đang lăn lộn tới lui trên giường, tôi đột nhiên nhìn thấy ánh sáng lấp lánh phát ra từ tủ đầu giường. Tôi tò mò quá, bèn mở hộc tủ ra và thấy chiếc máy đọc sách. Tôi bật máy lên và bản thảo cuốn Chuyển Pháp Luân mà bạn tôi đã chuẩn bị sẵn hiện ra trước mắt. Tôi bắt đầu đọc ngay, càng đọc càng cảm thấy tinh thần vô cùng dễ chịu.

Tôi lại nhìn thấy cảnh tượng khác: tôi đang nằm trên giường nhưng được đánh thức bởi một bàn tay to lớn; bị cuốn vào xoáy nước đen nhưng lại được ai đó kéo lên; bị trói chặt vào một cây cột cao, nhưng sau khi một luồng ánh sáng vàng kim chiếu xuống tôi thì mọi xiềng xích liền biến mất. Tôi tiếp tục đọc cho đến khi trời sáng.

Chồng tôi tỉnh dậy và nhìn thấy tôi đang đọc sách. Anh ấy rất phấn khởi: “Pháp Luân Đại Pháp thật thần kỳ! Mắt em không còn đờ đẫn nữa rồi!”

Kể từ đó trở đi, tôi không còn suy nghĩ tiêu cực nữa. Tôi sống một cuộc đời viên mãn và hạnh phúc mỗi ngày. Sau khi khám sức khỏe tổng quát thì cũng không còn bất kỳ vấn đề nào nữa. Cả gia đình tôi đều biết ơn sâu sắc hồng ân cứu độ của Sư phụ!

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/1/20/453446.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/1/25/207040.html

Đăng ngày 05-04-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share