[MINH HUỆ-15-10-2011]

Bệnh ung thư biến mất trong hai tháng sau khi thành tâm nhẩm “Pháp Luân Đại Pháp hảo”

Bài viết của ông Đổng đến từ tỉnh Quý Châu, Trung Quốc

Tôi tên là Đổng. Tôi sống ở thành phố Lục Bàn Thủy, tỉnh Quý Châu. Vào tháng Sáu năm 2011, tôi bắt đầu bị đau đầu và thường bất tỉnh. Các bác sỹ địa phương chuẩn đoán tôi bị ung thư phổi và ngay lập tức chuyển tôi tới một bệnh viện nổi tiếng ở thành phố Côn Ninh, tỉnh Vân Nam. Sau khi được tư vấn thêm, tôi được cảnh báo mắc bệnh nghiêm trọng, và bệnh được chuẩn đoán là ung thư phổi giai đoạn cuối.

Mẹ vợ tôi là một học viên Pháp Luân Đại Pháp. Bà bảo tôi rằng thành tâm nhẩm “Pháp Luân Đại Pháp hảo; Chân-Thiện-Nhẫn hảo”có thể giúp được tôi. Vì thế tôi giữ vững câu này trong đầu và thường thành tâm nhẩm nó. Sau đó, tôi được chuyển tới một bệnh viện khác ở thành phố Côn Ninh. Tôi vẫn tiếp tục nhẩm câu này một cách thành tâm. Các chuyên gia ở bệnh viện mới đã có một chuẩn đoán khác. Bệnh của tôi không phải là ung thư phổi, mà giống bệnh về não hơn. Họ nói với tôi đó là một thứ bệnh rất lạ.

Chỉ trong hai tháng, tôi đã có thể rời viện và điều này làm tất cả các bác sỹ của tôi ngạc nhiên. Mặc dù lúc đó tôi vẫn hơi gặp khó khăn trong cử động, nhưng nhìn chung, tôi đã bình phục rất tốt. Tôi tin rằng chính nhờ Sư phụ Lý tôn kính và Đại Pháp mà tôi có thể rời viện và có cơ hội sống thứ hai. Đại Pháp đã cứu sống tôi.

Người thân của một học viên: Sư phụ đã bảo vệ tôi khỏi bị xe máy đâm

Bài viết của người thân của một học viên ở Trung Quốc

Cá nhân tôi đã từng trải nghiệm những điều kỳ diệu của Pháp Luân Đại Pháp một vài ngày trước đó. Tôi muốn chia sẻ trải nghiệm đáng kinh ngạc này với những người vẫn còn bị mù quáng trước những tuyên truyền của chế độ cộng sản và để mọi người biết rằng việc được ban thưởng khi tin vào “Pháp Luân Đại Pháp hảo; Chân-Thiện-Nhẫn hảo” hoàn toàn là sự thật.

Chiều tối hôm đó, tôi và em gái đang đi bộ về nhà sau khi tới thăm cha trong bệnh viện. Khi chúng tôi tới một góc phố, một chiếc xe máy phóng nhanh bất ngờ xuất hiện và lao thẳng vào tôi. Dường như chỉ trong một tích tắc nữa là tôi có thể bị đâm. Em gái của tôi đã ở bên kia đường. Cô ấy đứng chôn chân ở đó, kinh ngạc bởi thảm kịch sắp xảy ra.

Vào đúng lúc đó, những từ “Hãy cầu Sư phụ giúp!” hiện lên trong tâm trí tôi, và bỗng nhiên, chiếc xe máy dừng ngay trước mặt tôi. Tôi hoàn hồn và nhìn thấy đó là một chiếc xe đua. Hậu quả có thể là quá khủng khiếp để nghĩ tới nếu chiếc xe đó đâm vào tôi. Tôi đã cảnh cáo người lái xe sau này phải chú ý tới an toàn hơn và để anh ấy đi.

Người thân của tôi tập Pháp Luân Đại Pháp và đã nói cho tôi sự thật về việc chế độ cộng sản tàn ác bức hại những học viên vô tội như thế nào. Tôi cũng biết Đại Pháp là tốt và tin rằng mọi người sẽ được ban thưởng khi thành tâm nhẩm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo; Chân-Thiện-Nhẫn hảo.”

Chính nhờ Đại Pháp và nhờ sự giúp đỡ của Sư phụ tôn kính mà tôi đã được cứu khỏi tai hoạ. Cảm ơn Sư phụ đã cứu sống tôi!

Đại Pháp đã cứu chồng tôi

Bài viết của một đệ tử đến từ tỉnh Sơn Đông

Tôi là một học viên Pháp Luân Công đến từ thành phố Chiêu Viễn tỉnh Sơn Đông. Chồng tôi tin rằng Pháp Luân Công là tốt và đã thoái ĐCSTQ. Anh ấy bị tai nạn giao thông vào tháng Tám năm nay và bị va mạnh từ phía sau bởi một chiếc ô tô trong lúc đang lái xe máy.

Một người chứng kiến vụ tai nạn cho biết: “Thật kinh khủng, thật sự kinh khủng. Chiếc xe đó đã hất tung anh ấy lên 6 feet. Anh ấy ngã dập đầu vào cửa sổ trước của chiếc xe. Cửa sổ đã bị vỡ thành nhiều mảnh và sau đó anh ấy lao thẳng xuống đất. Xe máy của anh ấy bị bắn xa hơn 30 bộ.” Điều làm mọi người ngạc nhiên là, chồng tôi nhanh chóng đứng dậy. Đầu anh ấy không hề bị thương. Mặc dù đó là một vụ tai nạn xe hơi nghiêm trọng, anh ấy đã bước ra được và chỉ bị một vài vết xước. Mặc dù anh ấy có vẻ ổn, người ta vẫn đưa anh tới bệnh viện và các bác sỹ sau khi kiểm tra toàn bộ đã xác nhận rằng anh ấy hoàn toàn không bị thương. Cả người lái xe và các bác sỹ đều nói với chồng tôi: “Gia đình anh thật may mắn. Thật không thể tin được!

Điều kỳ diệu này cũng làm người dân ở làng tôi kinh ngạc. Những người tin vào Pháp Luân Đại Pháp cũng như những người trước đó còn không tin vào Đại Pháp đều nói với chồng tôi: “Anh đã được ban phúc bởi vì vợ anh tập luyện! Ông đã được hưởng lợi bởi vì chị ấy tập Đại Pháp.” Để cảm tạ, chồng tôi đã đốt hàng bó hương trước ảnh Sư phụ. Anh ấy biết ơn Sư phụ đã cứu mạng mình.


Bản tiếng Trung: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/10/15/诚念“法轮大法好”-两月癌症消-247834.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/11/1/129136.html
Đăng ngày: 15-11-2011. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai cho sát hơn với nguyên gốc.

Share