Bài viết của những học viên tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 22-10-2011]

Sức khỏe của em gái tôi cải thiện sau khi cô ấy bảo vệ một cuốn sách Đại Pháp

Chồng tôi bị bắt giữ vào năm 2000 vì nói với mọi người về sự tốt lành của Pháp Luân Công, sau đó ông ấy bị kết án một năm rưỡi lao động cưỡng bức. Em gái tôi, một người sống ở xa, rất lo lắng về việc chồng tôi bị giam và thường xuyên hỏi tôi về tin tức của ông ấy. Điều này đã cho tôi một cơ hội để phơi bày cuộc bức hại tà ác đối với Pháp Luân Công và giải thích những lợi ích có được nhờ tập môn này. Em tôi đã sắp xếp đi thăm chồng tôi trong trại lao động cưỡng bức. Lúc đầu, lính canh trại từ chối không cho cô ấy vào thăm. Cô ấy liền lớn tiếng nói: “Anh rể tôi là một người rất tốt. Anh tôi không làm gì sai, và các người không nên nhốt anh ấy!” Cô ấy nhất định phải gặp được chồng tôi và cuối cùng đã thành công.

Một ngày kia em tôi thấy một cuốn sách nhỏ về Pháp Luân Công ở ngay trước cửa nhà. Cô ấy đã đọc và cất giấu nó ở một nơi an toàn. Vào buổi trưa toàn bộ ngôi làng bị chìm trong hoảng sợ. Công an đã gõ cửa từng nhà để tìm kiếm tài liệu về Pháp Luân Công. Khi họ gõ cửa nhà em tôi và điều tra, cô ấy nói với họ rằng mình không có gì cả.

Một vài ngày sau, chứng ho kinh niên trong nhiều năm của cô ấy đã biến mất, đồng thời bệnh đau thần kinh hông cũng không còn nữa. Không gì trong quá khứ có thể làm giảm bớt căn bệnh ho kinh niên của cô ấy, dù cô đã cố gắng thử bằng nhiều cách. Hiện giờ cô ấy đã được chữa lành. Khi mọi người hỏi rằng cô đã làm gì, cô trả lời rằng cô không biết. Sau đó tôi nói rằng cô ấy đã được thưởng nhờ giúp đỡ các học viên. Hiện giờ cả gia đình của cô ấy đều biết Pháp Luân Đại Pháp là tốt và đều thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc. Không những thế, họ còn trở nên tốt hơn và có cách giải quyết tốt hơn khi sống trong một ngân sách eo hẹp và khi có nhiều xung đột.

Không bị nội thương sau khi trải qua một tai nạn mô tô nghiêm trọng

Cháu trai của tôi sống trong một trấn nhỏ ở vùng Tây Bắc. Tháng 05 năm 2008, khi cháu tôi được 23 tuổi, cháu rất bận rộn. Cậu ấy đã nhờ một người hàng xóm lớn tuổi chăm sóc sáu con cừu của gia đình mình bằng cách trông chừng chúng tại một ngọn đồi cách nhà nhiều kilômét. Sau bữa trưa cậu ấy lái xe mô tô đi kiểm tra bầy cừu. Cậu ấy phải đi theo một con mương rộng khoảng 30m. Khi đang xuống dốc, cậu ấy thấy một bầy cừu đang ở phía cuối dốc, khi đang cố tránh khỏi cuộc va chạm, cậu ấy bị văng ra khỏi xe vài mét và bị bất tỉnh trong một lúc. Khi tỉnh lại, cậu ấy không thấy ai hay bất cứ cái gì ngoại trừ chiếc xe ở cách vài mét. Cậu gắng sức lên xe và chạy đến một bệnh viện thị xã để điều trị khẩn cấp.

Bác sĩ sửng sốt khi trông thấy một người đàn ông khắp người đầy máu tự mình đến bệnh viện. Bệnh viện đã thông báo cho người nhà của cậu ấy trong khi họ đang làm sạch các vết thương trên thân thể và khuôn mặt của bệnh nhân. Anh trai và chị dâu của tôi đã tức tốc đến bệnh viện vào buổi chiều hôm đó. Họ thấy cậu ấy đầy khắp người những vết thương bầm tím. Chụp CT trong ngày hôm sau cho thấy cậu ấy không bị nội thương. Bác sĩ nói rằng cậu ấy thật may mắn, dù cho bị chấn thương bên ngoài khắp người như vậy.

Cháu trai tôi đã xuất viện nhiều ngày sau đó. Cậu ấy hồi phục rất nhanh. Các vết thương không để lại sẹo. Cậu ấy nói với tôi rằng là do Sư phụ Lý Hồng Chí đã cứu cậu vì cậu ấy luôn có một tấm bùa (1) Đại Pháp ở bên mình, và hai năm trước cậu đã thoái khỏi Đội thiếu niên tiền phong, một tổ chức mà cậu đã gia nhập từ rất nhỏ.

Ghi chú: (1) Tấm bùa – Tại Trung Quốc, các học viên đôi lúc làm sáng tỏ sự thật bằng cách đưa cho dân chúng một món quà nhỏ để đeo, mang một vài chữ để nhắc nhở họ sự tốt lành của Đại Pháp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/9/27/家人保护真相资料-得福报-247224.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/10/22/128925.html
Đăng ngày 07-11-2011; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share