Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 31-12-2022] Vào ngày trước Tết Cổ truyền 2021, cha tôi đột nhiên bị một cơn sốt cao 39°C. Cơn sốt còn làm cho chứng hen suyễn trở nặng, khiến ông khó thở và không thể nằm xuống được. Chúng tôi vội vàng đưa cha đến bệnh viện.

Cha tôi được chẩn đoán mắc bệnh tim nặng và tràn dịch màng phổi và ngay lập tức được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt (ICU) và được kết nối với các loại thiết bị theo dõi. Vì cha tôi đã gần 80 tuổi nên bác sỹ đề nghị cho điều trị bảo tồn, tránh phẫu thuật. Bác sỹ sử dụng thuốc lợi tiểu để loại bỏ dịch trong màng phổi của ông và có khả năng ông sẽ phải dùng thuốc trong suốt quãng đời còn lại.

Thấy thế, tôi đã khuyên cha tôi niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo”. Vài tiếng sau, thân nhiệt của ông trở lại mức bình thường 36,7°C.

Khoảng 8 giờ sáng hôm sau, khi bác sỹ đến khám thì huyết áp, thân nhiệt của cha tôi đều bình thường và cũng không còn cảm thấy khó thở nữa. Trông ông không có vẻ giống một bệnh nhân đang trong tình trạng nguy kịch chút nào. Chúng tôi hỏi ý kiến bác sỹ, rằng liệu bố tôi có thể xuất viện vào dịp Tết này không vì sức khỏe của ông đã tốt hơn nhiều rồi. Bác sỹ đã đồng ý.

Khi chúng tôi đưa cha về nhà vào buổi chiều hôm đó, anh trai tôi và vợ anh ấy đều rất sửng sốt. Họ không thể tin việc cha chúng tôi đã được ra viện, vì bệnh tình của ông rất nghiêm trọng! Họ vô cùng kinh ngạc trước uy lực của chín chữ chân ngôn!

Cha tôi bắt đầu xem các video bài giảng Pháp và cũng đọc Chuyển Pháp Luân (cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp). Khi đang đọc Luận Ngữ, thiên mục ​​của cha tôi đã được khai mở! Ông nhìn thấy Sư phụ trong chiếc áo cà sa màu vàng đi cùng một vị Bồ tát trong chiếc áo choàng màu xanh da trời. Ông cũng nhìn thấy một cơ thể mục rữa được đặt trong một chiếc quan tài và khiêng đi, rồi ông ấy bước lên một con thuyền lớn. Có rất nhiều người ở trên đó, và mọi người cùng nhau chèo thuyền vượt đại dương và đến bờ bên kia.

Chúng tôi ngộ ra rằng Sư phụ đã thanh lý một lượng lớn nghiệp lực cho cha tôi. Thân thể mục nát mà ông thấy hẳn là cái thân thể được tạo thành từ nghiệp lực của ông tích tụ lại. Cha tôi dù còn mệt mỏi, nhưng ông không còn thấy đau ngực hay có dịch trong màng phổi nữa, ông có thể ngủ ngon mà không gặp vấn đề gì.

Cha tôi và gia đình tôi vô cùng biết ơn sự cứu độ từ bi của Sư phụ!

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/12/31/454154.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/1/15/206185.html

Đăng ngày 21-03-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share