Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc đại lục

[MINH HUỆ 26-12-2022] Tôi là một đệ tử Đại Pháp ở Trung Quốc đại lục đã tu luyện hơn 20 năm, trong những năm giảng chân tướng cứu chúng sinh, tôi đã tận mắt chứng kiến ​​sự thần kỳ của Pháp Luân Đại Pháp. Chỉ cần thế nhân minh bạch chân tướng và tiếp nhận “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” thì uy lực của Đại Pháp sẽ triển hiện, và bất kể dù là người hay vật đều sẽ được diễn hóa theo hướng tốt đẹp. Dưới đây tôi xin kể một vài ví dụ nhỏ:

Pháp Luân xuất hiện sau khi gửi lời chúc tới Sư phụ

Ngày 13 tháng 5, Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới, năm ngoái, tôi đến nhà con gái để cùng cháu chúc mừng sinh nhật Sư phụ. Con gái tôi cũng đã gửi lời chúc Sư phụ vào tối hôm trước. Sáng hôm sau, trên cửa sổ xuất hiện nhiều Pháp Luân, một số còn xoay chuyển chậm, tôi vội gọi con gái và cháu trai ra xem. Con gái tôi hỏi: “Liệu có phải do hơi nước khi nấu ăn gây ra không mẹ?” Tôi nói: “Vậy tại sao mọi hôm con nấu ăn không có? Không khí sao có thể ở trạng thái này? Rõ ràng là Pháp Luân, có cái lớn, có cái nhỏ, con nhìn xem, trên mỗi cánh cửa số có bảy cái kìa. Con đã bị tư tưởng vô thần luận hình thành quan niệm rồi, khiến con không tin đó là Pháp Luân.” Sau đó, một số Pháp Luân khác xuất hiện, và chúng ở bên trong lớp kính thứ hai. Tôi liền bảo: Bây giờ thì con tin rồi chứ? Con gái tôi lặng im không nói.

Khi con gái tôi vào đại học, cháu thường mang theo cuốn Chuyển Pháp Luân để đọc, sau này đi làm, rồi lập gia đình, sinh con, nuôi dạy con cái v.v… áp lực cuộc sống và cuộc bức hại chưa từng có này khiến trạng thái tu luyện của cháu mấy năm nay luôn giải đãi. Có lẽ là Sư phụ từ bi đã dùng phương thức này để khích lệ con gái và cháu trai của tôi tinh tấn!

Niệm Pháp Luân Đại Pháp hảo, máy giặt tự sửa

Một lần, khi đang giặt quần áo ở nhà con gái, tôi hỏi cháu: “Máy giặt này không vắt à con?” Cháu bảo: “Nó bị trục trặc. Con đã gọi cho hãng rồi nhưng họ không đến. Khi nào có thời gian, con sẽ chở nó đến bộ phận bảo trì để sửa.” Tôi bèn nói với chiếc máy giặt, “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo,” nhưng vẫn không được, đành quay về nhà.

Lần thứ hai tôi đến nhà con gái để giặt quần áo, tôi lại nói với máy giặt: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”. Lần này tôi không nghĩ nhiều, cứ bật chương trình giặt như mọi khi, và mọi bước diễn ra bình thường. Tôi tưởng con gái đã mang đi sửa. Sau khi con gái tôi về, tôi hỏi cháu: Ai sửa máy giặt vậy? Cháu bảo rằng cháu chưa có thời gian mang đi sửa. Tôi liền bảo: “Không cần phải tìm người sửa nữa, Sư phụ đã sửa cho rồi.” Con gái tôi nói: “Cảm tạ Sư phụ. Quả là vừa không tốn tiền vừa không tốn sức. Đại Pháp thật thần kỳ.”

Đèn cảm ứng biến thành đèn thường

Con rể tôi giúp thay đèn trong phòng khách nhà tôi vì đèn cũ không đủ sáng. Tuy nhiên, sau khi lắp đèn mới, chúng tôi phát hiện ra rằng đó là đèn cảm ứng chuyển động, chỉ bật sáng khi có chuyển động và đó không phải là thứ mà chúng tôi muốn, cứ lúc bật lúc tắt rất bất tiện.

Tôi nhớ Sư phụ giảng rằng vạn vật đều có linh, tôi liền nói chuyện với đèn: “Đèn cảm ứng à, ngươi cũng là một sinh mệnh đáng quý, và ngươi không phải là một sinh mệnh bình thường khi đến nhà ta. Hãy mau niệm Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo, tương lai ngươi sẽ đắc phúc báo. Khi ngươi đến không gian này, ngươi phải phù hợp với các nguyên tắc và nhu cầu của không gian này. Ngươi hãy trở thành một ngọn đèn bình thường đi, nếu không, ngươi cứ lúc bật lúc tắt ta sẽ đổi ngươi”.

Đèn cảm ứng được thay vào ngày 26 tháng 11 năm nay, sau năm hôm nó đã trở thành đèn thường. Mấy hôm đầu hoạt động chưa ổn định, có lúc bất thường. Tối ngày 2 tháng 12, tôi định luyện công ở phòng khách nên ra tắt đèn nhưng đèn vẫn cứ sáng. Tôi nói: “Ta đã tắt rồi, điện ở đâu? Ta biết ngươi đang muốn nói với ta rằng người đã trở thành một sinh mệnh siêu thường rồi, chúc mừng ngươi nha.” Nói xong tôi tiếp tục luyện bão luân, khoảng hơn một giờ sau đèn mới tự động tắt. Hiện giờ chiếc đèn này giống như các đèn bình thường khác, không có cảm ứng nữa.

Người thường giúp giảng chân tướng

Vài ngày trước, tôi đến chợ để giảng chân tướng. Khi tôi giảng cho một người đàn ông, ông ấy không tin lắm và khi tôi đưa bùa hộ mệnh ông ấy cũng không nhận. Đúng lúc đó, người phụ nữ bán rau bên cạnh cứ ấn vào tay tôi một nắm rau mùi và nói với người đàn ông: “Ông mau cầm đi! Thứ này tốt lắm, hàng xóm của tôi có một người suốt ngày muốn treo cổ tự sát. Không cách gì có thể chữa khỏi cho cô ấy. Người nhà phải trông chừng cô ấy cả ngày, không làm ăn gì được. Nhưng sau khi ai đó đưa cho cô ấy một tấm bùa hộ mệnh của Đại Pháp và bảo cô ấy niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo’, cô ấy đã nhanh chóng bình phục và không tái phát nữa, thật thần kỳ. Bác cũng cho em một chiếc đi!” Người đàn ông thấy cô ấy nói vậy, liền vui vẻ nhận lấy tấm bùa của Đại Pháp.

Hai anh em, hai kết cục

Trong thôn chúng tôi có hai anh em, tôi thường gọi họ là chú A và chú B. Có một năm, chú B bị ung thư. Sau khi biết tin, tôi đến nhà chú ấy để giảng chân tướng, giúp chú làm tam thoái, còn đưa cho chú cuốn sách quý Chuyển Pháp Luân. Chú ấy rất vui. Sau khi tôi ra về, một toán cảnh sát xuất hiện và hỏi chú B liệu tôi có đưa tài liệu Đại Pháp nào cho họ không. Vợ chú B nói: “Các vị cũng thật quá đáng. Ai ghé qua nhà ai, cứ ghé qua là phải đưa đồ sao? Các vị không thấy chồng tôi đang đổ bệnh sao?! Các vị còn dọa dẫm ông ấy, nếu ông ấy có mệnh hệ gì, tôi sẽ không tha cho các vị! Đi ngay đi và đừng có đến nữa!”

Sau đó, tôi biết rằng chú A, sống sát vách bên cạnh, đã nghe lén cuộc trò chuyện của chúng tôi và gọi cảnh sát ngay khi tôi rời đi, bởi vậy cảnh sát nhanh chóng xuất hiện.

Vài ngày sau, tôi lại đến nhà chú B để xem tình hình sức khỏe của chú ấy thế nào. Khi tôi ra về thì tình cờ chạm mặt vợ chú A, cô ấy cũng vừa nghe trộm. Còn chú B sợ hãi đến mức trả lại cuốn sách Chuyển Pháp Luân cho tôi. Nhưng chú ấy đã hiểu rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt, một thời gian sau, chú ấy khỏi bệnh và hiện vẫn khỏe mạnh bình thường. Đáng tiếc là, chú A sau đó bị ung thư gan và qua đời không lâu sau đó.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả.Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/12/26/453149.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/1/26/207059.html

Đăng ngày 25-02-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share