Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại tỉnh Quý Châu, Trung Quốc

[MINH HUỆ 11-11-2022] Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1994. Năm nay tôi 86 tuổi. Trong 28 năm tu luyện Đại Pháp, tôi đã có được nhiều trải nghiệm tuyệt vời minh chứng cho hồng ân của Đại Pháp.

Pháp thân của Sư phụ hiện ra trước mắt tôi

Vào năm 1993, ngay khi nghe nói Sư phụ sắp giảng Pháp tại Thành phố Thành Đô, Tỉnh Tứ Xuyên, tôi đã ủng hộ vợ tôi trực tiếp đến đó để tham dự lớp học.

Mặc dù hồi đó tôi chưa tu luyện Đại Pháp, nhưng Pháp thân của Sư phụ đã hiện ra trước mắt tôi vào buổi tối vợ tôi đến Thành Đô. Pháp thân của Sư phụ mặc một chiếc cà sa màu vàng kim. Ngài rất từ bi và nói với tôi rằng Ngài đã đặt một Pháp luân và một tấm khiên bảo vệ cho vợ tôi. Rồi Ngài biến mất.

Mặc dù Pháp thân của Sư phụ rất chân thực trước mắt tôi, nhưng tôi đã bị thuyết vô Thần ngăn trở mà cho rằng đó là một giấc mơ. Lúc đó tôi đã không bắt đầu tu luyện Đại Pháp như vợ tôi.

Chứng đau lưng của tôi đã biến mất

Trong khi đang làm việc ở một công trường xây dựng vào năm 1993, một trận lở đất đã xảy ra và chôn vùi tôi trong bùn từ thắt lưng trở xuống. Mặc dù mấy người làm cùng đã lôi được tôi lên, nhưng tôi đã bắt đầu phải chịu đựng những cơn đau lưng dữ dội, khiến tôi thường thức giấc vào ban đêm.

Một ngày vào 1994, khi vợ tôi đang luyện các bài công Pháp cùng với các học viên khác, tôi bỗng thấy tò mò và bắt đầu luyện công theo họ. Chỉ sau một vài động tác, tôi đã rất sốc khi thấy cơn đau ở lưng của tôi đã biến mất! Thật là tuyệt vời! Trải nghiệm này đã phá vỡ hoàn toàn quan niệm cố hữu của tôi về chủ nghĩa vô Thần và tôi bắt đầu tu luyện Đại Pháp một cách nghiêm túc.

Bệnh ký sinh trong nhiều thập kỷ đã hoàn toàn biến mất

Tôi đã bị nhiễm giun từ nguồn nước bẩn tại nơi làm việc vào năm 1954. Tôi đã thử nhiều cách điều trị, nhưng không khỏi. Tôi đã phải nhập viện nhiều lần do tràn dịch ổ bụng. Tám đồng nghiệp của tôi mà cũng mắc bệnh ấy đều đã chết và tôi là người duy nhất sống sót.

Sau khi tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1994, Sư phụ đã tịnh hóa thân thể tôi. Khi ở chỗ làm, thì tôi vẫn ổn và tràn đầy năng lượng. Cứ về đến nhà, tôi không ngừng chạy vào nhà vệ sinh và tháo ra máu. Tôi không thấy đau hay khó chịu chút nào. Tôi biết là Sư phụ đang tịnh hóa thân thể cho mình. Sau sáu tháng, bệnh ký sinh trùng đã biến mất. Không từ ngữ nào có thể diễn tả sự biết ơn của tôi đối với Sư phụ.

Ba viên cảnh sát không thể kéo tôi ra khỏi cửa

Vào tháng 7 năm 1999, Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo của Đảng cộng sản Trung Quốc, đã phát động cuộc bức hại Đại Pháp trên toàn quốc. Kể từ đó, vô số các học viên đã bị bắt, tra tấn và kết án.

Có một học viên địa phương đã được lên lịch phải ra tòa vào tháng 6 năm 2019, chúng tôi đã đến tòa án để thể hiện sự ủng hộ của chúng tôi dành cho bà ấy. Nhiều học viên, trong đó có tôi và vợ, đã bị bắt và bị đưa đến một đồn cảnh sát.

Tôi từ chối nói với cảnh sát bất kỳ điều gì, nhưng liên tục giảng chân tướng về Đại Pháp cho họ. Sau đó, ba cảnh sát trẻ đã đưa tôi về nhà để lục soát nơi ở của tôi. Tôi đứng trước phòng ngủ của mình và đặt hai tay trên khung cửa. Tôi đã cầu xin Sư phụ giúp gia trì cho tôi, vì các sách Đại Pháp để trong phòng ngủ và tôi không thể để cảnh sát lấy sách đi.

Ba cảnh sát trẻ có cố gắng thế nào đi nữa, dù họ lôi hai tay tôi hay đánh vào ngực và bụng tôi, thì họ cũng không thể xê dịch được tôi. Cuối cùng, họ đã bỏ đi.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/11/11/451753.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/12/21/205294.html

Đăng ngày 22-02-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share