Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại tỉnh Giang Tây, Trung Quốc

[MINH HUỆ 11-12-2022] Tôi sống tại một thị trấn nhỏ hẻo lánh ở tỉnh Giang Tây. Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1997, nhưng sau đó đã ngừng tu luyện vì nhiều lý do. Năm 2002, tôi bị bệnh nặng, và đã bắt đầu tu luyện trở lại. Sư phụ Lý, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, đã không từ bỏ tôi. Con xin cảm tạ Sư phụ từ tận đáy lòng vì sự cứu độ của Ngài.

Bệnh nhiễm độc niệu nghiêm trọng biến mất trong vòng một năm tu luyện

Một hôm vào năm 2002, tôi thấy không khỏe và đã đến viện khám. Tôi bị chẩn đoán mắc nhiều bệnh, bao gồm viêm khớp, các bệnh phụ khoa và các vấn đề về dạ dày. Tôi đi lại khó khăn khi những cơn đau khớp hành hạ. Tôi cũng có triệu chứng của thận hư hay còn gọi là nhiễm độc niệu. Bác sỹ nói rằng tôi cần cấy ghép thận. Nhưng ông ấy không tự tin về cuộc phẫu thuật, lo ngại rằng tôi có thể chết trên bàn mổ.

Tôi từ bỏ ý định phẫu thuật và đã đi đến một cơ sở trị liệu tư nhân để uống thuốc Trung y với một hy vọng mong manh. Tình cờ bác sỹ Trung y là một học viên Pháp Luân Đại Pháp mà tôi biết trước đây. Anh ấy hỏi tôi có còn tu luyện Đại Pháp không. Tôi nói với anh ấy rằng tôi đã không tu luyện trong nhiều năm.

Anh ấy nói: “Chị nên quay lại tu luyện. Tình trạng của chị sẽ tốt hơn nếu chị lại bắt đầu tu luyện. Chỉ có Sư phụ mới có thể cứu chị.”

Sau khi về nhà, tôi đã tu luyện trở lại. Trong vòng một năm, tôi đã khỏi bệnh nhiễm độc niệu. Các căn bệnh khác cũng biến mất. Từ đó tôi chưa bao giờ cần đến một viên thuốc hay tìm kiếm phương thức chăm sóc y tế nào khác.

Sư phụ đã cứu chúng tôi trong một vụ tai nạn xe hơi

Vài năm sau, một số đồng tu và tôi đã lái xe đến các ngôi làng xa xôi để phát tài liệu Đại Pháp sau bữa tối. Chúng tôi phát tài liệu xong vào khoảng một giờ sáng.

Trên đường về nhà, người lái xe bị ngủ gật. Đang lơ mơ ngủ, tôi nghe thấy một học viên hét lên: “Sư phụ hãy cứu chúng con!” Tôi thức giấc và cảm thấy chiếc xe đang lộn vòng trên không và đáp lại xuống đường. Sau đó nó đột ngột dừng lại.

Chúng tôi ra khỏi xe và bị sốc bởi cảnh tượng trước mắt. Chiếc xe ở trên cầu, và một con sông nằm ở bên dưới chừng 10 mét. Bốn trụ cầu đã bị chiếc xe húc đổ. Chiếc xe ô tô bị hư hại nặng, nhưng nó không rơi xuống sông. Đó chẳng phải là một điều thần kỳ sao? Chúng tôi biết rằng Sư phụ đã bảo hộ chúng tôi.

Chấn thương phục hồi trong vài ngày

Một lần, tôi bị hụt chân khi đang đi xuống cầu thang ở nhà và bị ngã mạnh. Mặt tôi bị thương vài chỗ. Tôi liên tục niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo; Chân-Thiện-Nhẫn hảo” và từ từ ngồi dậy. Tôi cũng bị trẹo mắt cá chân và đi lại khó khăn. Chồng tôi lo lắng và khăng khăng bắt tôi đi viện kiểm tra, nhưng tôi bảo với ông ấy là tôi ổn.

Bằng việc học Pháp và luyện công, tôi đã bình phục chỉ trong vài ngày. Uy lực của Đại Pháp một lần nữa đã triển hiện cho tôi.

Con vô cùng cảm tạ Sư phụ đã ban cho con một thân thể khỏe mạnh và một cuộc đời hạnh phúc.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/12/11/452939.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/1/5/206047.html

Đăng ngày 20-03-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share