Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 28-10-2022] Tôi biết được rằng bạn học cùng lớp của chúng tôi, Tôn, bị ung thư trong cuộc gặp mặt lớp cũ cấp hai năm năm trước đây. Tôi rất ngạc nhiên, vì vậy tôi lấy số điện thoại của cậu ấy từ một người bạn cùng lớp. Tôi muốn đến thăm và nói chuyện với cậu ấy về Pháp Luân Đại Pháp, nhưng tôi bận việc và đã không liên lạc với cậu ấy.

Tôi tình cờ gặp một người bạn cùng lớp khác khi tôi đang đón người thân tại sân bay. Cô ấy nói với tôi rằng Tôn đang ốm nặng. Có lẽ Sư phụ Lý, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, đang nhắc nhở tôi hãy đến thăm Tôn.

Tôi liên lạc với Tôn vào ngày hôm sau và tới nhà cậu ấy. Vợ cậu ấy buồn rầu nói: “Chồng em bị ung thư lưỡi, và bác sỹ nói không chữa được. Vì vậy anh ấy đã từ bỏ mọi điều trị và về nghỉ tại nhà.”

Tôi đã nói chuyện với Tôn về Pháp Luân Đại Pháp và giúp cậu ấy thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Tôi kể cho cậu ấy việc tôi được hưởng lợi như thế nào từ môn tu luyện, và khuyên cậu ấy hãy xem video các bài giảng của Sư phụ tại Quảng Châu, và cậu ấy nói rằng cậu ấy sẽ xem.

Hôm sau, tôi mang cho cậu ấy một đĩa DVD các bài giảng, và cậu ấy nói với tôi về những gì cậu ấy đã trải qua trong những năm qua.

Nếm trải quả ác

Tôn có hai cô con gái. Đứa đầu bị bệnh và chết khi lên 10 tuổi. Trước khi qua đời, con bé buồn bã nói rằng gia đình này thực sự là tốt. Vợ cậu ấy lại có bầu 1 năm sau đó. Đứa con gái thứ hai sinh ra vào cùng ngày cùng tháng của đứa con gái đầu. Chuyện này có thể là trùng hợp chăng?

Các học viên Đại Pháp tin rằng sinh mệnh luân hồi, vì vậy có lẽ đứa con gái đầu đã trở lại trong đứa trẻ thứ hai. Cô bé đã miễn cưỡng rời khỏi gia đình của Tôn trước khi qua đời, và do đó đã tạo thành mối duyên nghiệp với gia đình này.

Tôn là cán bộ lớp ở trường học và sau khi tốt nghiệp, làm việc ở vị trí quản lý cấp trung ở Văn phòng Bất động sản. Để kiếm nhiều tiền hơn, cậu ấy đã thành lập một công ty phá dỡ. Mặc dù kiếm được nhiều lợi nhuận trong những năm qua, nhưng sau đó, cậu ấy thường xuyên bị lừa. Cậu ấy đã từng sở hữu năm bất động sản nhưng giờ chỉ còn có một. Sau đó, cậu ấy sống ở nhà một người bạn.

Cậu ấy là một người đàn ông giàu có và sở hữu một công ty và năm căn nhà nhưng cuối cùng chẳng còn gì cả. Công ty phá dỡ ở Trung Quốc hoạt động như một tổ chức xã hội đen và không quan tâm đến việc họ có phá hủy cuộc sống của những người khác không. Tôn đã phá hủy gia đình của những người khác, thậm chí cuối cùng cậu ấy đã nếm trái đắng cho những việc làm của mình.

Nguyên nhân và kết quả

Tôn dường như hiểu được nhân quả từ những hành động của mình, và cậu ấy có nhiều tượng Phật trong nhà. Cậu ấy cũng thu thập nhiều sách khí công và Đạo giáo. Cậu ấy đọc và thử mọi thứ để chữa bệnh, nhưng cậu ấy không biết cái nào là thật hay cái nào tốt.

Tôi đề nghị: “Pháp Luân Đại Pháp là một môn tu luyện tốt. Tất cả các sách khí công và Đạo giáo khác có thể can nhiễu khi cậu học Pháp Luân Đại Pháp, do đó tốt hơn cả là dọn hết những thứ đó đi.” Cậu ấy đồng tình và để tôi dọn dẹp hộ cậu ấy các bức tượng và những cuốn sách.

Sau đó tôi biết tin thông qua một người bạn cùng lớp rằng Tôn đã nhập viện. Khi tôi đang băn khoăn liệu tôi có nên đến thăm cậu ấy không thì vợ cậu ấy gọi điện và nói rằng cậu ấy đã qua đời.

Khi tôi tới nhà của Tôn để lấy lại đĩa DVD các bài giảng của Sư phụ, vợ cậu ấy nói: “Em không thông báo cho nhiều người về việc anh ấy qua đời, kể cả một nữ đạo sỹ đã dạy anh ấy tập luyện. Thiên mục của cô ấy mở, và cô ấy đã đến vào ngày sau khi anh ấy qua đời.”

“Người phụ nữ đó nói rằng khi Tôn đến thăm cô ấy, anh ấy ngồi trên một bông hoa sen. Tôn nói với cô ấy rằng các thiên thần đang đợi anh ấy, và anh ấy nhờ cô ấy chăm sóc cho em. Người phụ nữ không hiểu tại sao anh ấy ngồi trên một bông hoa sen, nó không phải là biểu tượng trong môn của cô ấy.” Vợ của Tôn cũng không biết tại sao.

Tôi hỏi liệu Tôn có xem các bài giảng của Sư phụ không, và vợ cậu ấy nói rằng cậu ấy đã xem hai lần và xem một cách nghiêm túc. Cậu ấy thậm chí còn nói với các bệnh nhân khác trong bệnh viện rằng Đại Pháp là tốt và cậu ấy đang luyện môn này.

Lúc đó tôi đã hiểu lý do tại sao Tôn ngồi trên một bông hoa sen khi cậu ấy thăm người bạn mình. Cậu ấy thật may mắn được học Pháp Luân Đại Pháp lúc cuối đời. Cậu ấy đã xem các bài giảng hai lần và quyết định tu luyện, do đó, Sư phụ từ bi đã cứu cậu ấy. Mặc dù cuộc đời cậu ấy đã chấm dứt, nhưng Sư phụ Lý đã ban phước cho cậu ấy. Tôn đã nắm được thời khắc được cứu và trở về thiên giới.

Kỳ tích có tồn tại và chúng ta thật may mắn được là các học viên. Sư phụ tôn kính đã cứu chúng ta, và chúng ta phải trân quý Pháp Luân Đại Pháp. Tôi hy vọng sẽ có nhiều người hơn nữa sẽ biết về sự vĩ đại của Đại Pháp, và thoát khỏi chủ nghĩa vô thần cũng như sự lừa dối của thuyết tiến hóa. Đừng bỏ lỡ cơ hội duy nhất trong đời này.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/11/8/451648.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/12/19/205245.html

Đăng ngày 13-02-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share