Bài viết của một đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở Bắc Kinh

[MINH HUỆ 25-12-2022] Sau khi Bắc Kinh kết thúc phong tỏa chống đại dịch, số người có kết quả xét nghiệm dương tính với virus corona (COVID) đột ngột tăng vọt, đến mức trên đường phố cũng có thể bắt gặp nhiều người dương tính với virus.

Tôi không chút sợ hãi, ra ngoài giảng chân tướng vào ngày 10 tháng 12 năm 2022 để thuyết phục mọi người thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó. Trên đường về, tôi ghé vào một quầy bán rau. Số người tới quầy rau ngày càng đông hơn, khiến tâm tôi bất an. Khi hàng người chờ thanh toán ngày càng dài, tôi nghĩ: “Có rất nhiều người ở đây. Nếu tôi nhiễm virus thì sao? Tôi nên rời đi.“

Tôi biết rằng suy nghĩ này không đúng, bởi vì khi nó xuất hiện, dường như có điều gì đó ép tôi phải suy nghĩ theo cách này. Tuy nhiên, tôi đã không kịp thời loại bỏ nó, hậu quả là tôi đã bị bức hại.

Vào đêm ngày 12 tháng 12 năm 2022, tôi cảm thấy người hơi nóng và không còn sức lực. Khi đó, tôi không cảm thấy buồn ngủ nên chỉ nằm trên giường và dành thời gian phát chính niệm, hướng nội hoặc học thuộc Pháp. Tôi biết rằng sự sợ hãi đã khiến tà ác có cớ để bức hại tôi. Tôi đã phát chính niệm để loại bỏ can nhiễu này. Trong quá trình đó, có một số vấn đề mà tôi cảm thấy mình chưa minh bạch lắm, ví dụ, nếu tôi có năng lượng, có thể trừ nghiệp, trừ khuẩn, liệu tôi có thể nhiễm virus không? Mặc dù chưa có câu trả lời, nhưng tôi vẫn liên tục nhẩm lại những đoạn Pháp liên quan và tăng cường phát chính niệm, mỗi khi tư tưởng xấu xuất hiện, tôi lập tức thanh lý chúng.

Sáng hôm sau, tôi nhớ lại Pháp của Sư phụ,

“Cho nên ngươi nói đó là bệnh, thì ta thật sự để chỗ đó của ngươi trở thành giống hệt như bệnh, ngay cả thấu thị, hóa nghiệm ta cũng khiến cho nó giống y hệt”. (Giảng Pháp tại Pháp hội New York 2019, Giảng Pháp tại các nơi XV)

Khi đọc lại đoạn Pháp này, tôi cuối cùng cũng có đáp án cho những câu hỏi trước đó của mình.

Vật chất cao năng lượng của chúng ta quả thực có thể tiêu diệt virus và vi khuẩn, và cơ thể của tôi thực sự có khả năng tiêu trừ nghiệp lực và vi khuẩn. Chính chấp trước sợ hãi của tôi đã tạo cho tà ác cái cớ để tôi có những triệu chứng giống như người nhiễm virus. Trên thực tế, giả tướng mà tà ác tạo ra đã khiến tôi tạm thời mất đi chính niệm và chính tín vào Đại Pháp. Nó khiến tôi thừa nhận nó và rớt tầng trong tu luyện. Lúc này, tôi cũng nhớ lại điều mà một học viên đã từng nói với tôi: “Giả tướng, giả tướng, tất cả đều là giả tướng.”

Sư phụ giảng,

“Pháp có thể phá hết thảy chấp trước, Pháp có thể phá hết thảy tà ác, Pháp có thể phá trừ hết thảy lời dối trá, Pháp có thể kiên định chính niệm.” (Bài trừ can nhiễu, Tinh Tấn Yếu Chỉ II)

Qua hai ngày loại bỏ tâm sợ hãi, tôi cũng ngộ ra một nguyên lý, rằng khi một người chỉ nghĩ về bản thân mình, anh ta sẽ sợ điều này, sợ điều khác. Nhưng khi người ấy nghĩ cho người khác, sợ hãi sẽ được thay thế bằng từ bi. Sau khi nhận ra bài học này, tôi đã ngộ ra nguyên lý của Pháp và chuyển biến quan niệm của mình. Tôi không còn cho rằng hàng hóa hay món đồ tôi mang về nhà có chứa virus hay không. Thay vào đó, tôi sẽ nghĩ rằng một sinh mệnh khác đang đến nhà tôi để hiểu chân tướng và được cứu. Tôi sẽ nói với chúng chín chữ vàng “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” một cách chân thành mà không chút sợ hãi.

Tôi đã chứng kiến uy lực siêu thường của Đại Pháp.

Khi tôi cầm bút viết lại trải nghiệm trong tu luyện này cũng là lúc tà ác đang bị thanh trừ. Trong khi viết, lúc đề cập đến vào những nhân tố xấu, chúng khiến cổ họng tôi bị rát, tôi đã loại bỏ và tiêu diệt chúng ngay lập tức.

Trên đây là thể ngộ còn hạn hẹp của tôi. Xin vui lòng chỉ ra bất kỳ điều gì chưa phù hợp.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/12/25/453506.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/1/1/205787.html

Đăng ngày 19-03-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share