Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại lục

[MINH HUỆ 16-01-2023]

Câu chuyện thứ nhất: Trong đại hạn hán, duy chỉ giếng nhà đệ tử Đại Pháp có nước

Tại thôn U Lan, huyện Nam Xương, tỉnh Giang Tây, Trung Quốc, hơn 20 năm qua, các học viên địa phương cũng như học viên từ các nơi khác đều kiên trì không buông lơi giảng chân tướng cho người dân trong thôn, giúp họ biết Pháp Luân Công là cao đức đại pháp lợi nước lợi dân, minh bạch chân tướng sẽ được Đại Pháp bảo hộ. Nhưng người dân trong thôn – do tiếp thụ tuyên truyền dối trá, lừa bịp của Trung Cộng tà ác – không những không tin chân tướng do các học viên Pháp Luân Công giảng, mà còn phát sinh mấy lần học viên Pháp Luân Công giảng chân tướng bị người dân trong thôn ác ý hãm hại mà bị bắt tống giam, thậm chí còn có trường hợp bị bức hại tà ác như bị xét xử phi pháp.

Mùa hè năm 2022, toàn tỉnh Giang Tây phá kỷ lục cùng kỳ các năm, xuất hiện đại hạn do nhiệt độ cao kéo dài, nước giếng, nước sông đều cạn khô, ruộng vườn khô nứt nẻ. Người dân thôn U Lan cũng rơi vào tình trạng thiếu hụt trầm trọng nước sinh hoạt và nước làm ruộng, hầu như không có cách nào sinh tồn. Làng tôi có một thôn mà toàn bộ giếng áp trong cả thôn đều cạn khô thấy đáy, bơm không lên chút nước nào, dân thôn đều chuẩn bị bỏ ra ngoài.

Thế mà trong thôn có mấy nhà học viên Pháp Luân Công giếng bơm tay vẫn bơm ra nước sạch như bình thường. Học viên Pháp Luân Công lương thiện kêu gọi hàng xóm láng giềng đến giếng nhà học lấy nước về, kịp thời giải quyết được vấn đề nan giải về nước uống của dân thôn.

Sự việc này đã tạo nên chấn động rất lớn trong thôn! Dân thôn bàn tán sôi nổi: “Hóa ra những điều các học viên Pháp Luân Công nói đều là chân thực! Pháp Luân Công đúng là công pháp cao đức cứu người thời loạn thế, Sư phụ Đại Pháp đúng là bảo hộ học viên Pháp Luân Công, mấy người không rõ chân tướng như chúng ta cũng được hưởng ánh quang của Đại Pháp, chúng ta từ giờ không được làm những việc sai trái, xuẩn ngốc như tố giác học viên Pháp Luân Công nữa!”

Câu chuyện thứ hai: Tĩnh tâm học Chuyển Pháp Luân, vết bỏng nghiêm trọng lành lại

Tôi là một nữ học viên Pháp Luân Công cao tuổi tại Giang Tây, Trung Quốc. Năm 2022, trước chiều hôm Lễ hội Thuyền Rồng, tôi vừa bật bếp ga làm món trứng kho trà, lúc lau bàn bếp, vì không cẩn thận mà cánh tay phải chạm vào cái nồi thép không gỉ nóng bỏng đang kho trứng trà, một trận đau đớn kịch liệt ập đến, tức thì cánh tay bị bỏng nghiêm trọng phồng rộp lên một bọng nước rất to. Vì đúng lúc Lễ hội Thuyền Rồng, việc nhà đang nhiều, lại thiếu người, tôi nhất thời không rảnh tay ra được nên cũng không để ý nữa. Khoảng một tuần sau, vết bỏng ở cánh tay không hiểu sao không thấy đỡ hơn, ngược lại bọng nước còn bị vỡ, chảy ra mủ vàng, da lở loét nghiêm trọng.

Tôi tĩnh tâm xuống suy nghĩ, phát hiện rằng trong thời gian Lễ hội Thuyền Rồng này, tôi cứ bận bịu làm mấy việc như kho trứng trà, nấu ăn, mà giải đãi việc học Pháp, luyện công. Nghĩ đến đó, tôi vội tĩnh tâm xuống học “Chuyển Pháp Luân”, đang học đang học thì một việc thần kỳ liền xuất hiện: tôi tận mắt thấy vết bỏng nơi cánh tay, chỗ lở loét chảy mủ vàng dần dần khô lại, vùng da bị loét cũng dần dần khép lại, cái đau đớn thấu tim cũng dần dần bớt đi… Tôi bị chấn động trước sự từ bi của Sư phụ và sự thần kỳ của Đại Pháp, Sư phụ Đại Pháp đúng là thời thời khắc khắc đều đang ở bên bảo hộ, trông coi đệ tử!

Đến giờ, vết bỏng nơi cánh tay tôi không biết từ bao giờ đã lành hẳn, hơn nữa ngay cả vết sẹo cũng không có. Đây đều là điều chính bản thân tôi trải qua, hôm nay viết ra để nói với thế nhân, Pháp Luân Đại Pháp xác thực là công pháp cao đức tạo phúc cho bách tính, thành tâm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” sẽ nhận được Đại Pháp bảo hộ, gặp dữ hóa lành, bình an vượt qua kiếp nạn.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/1/16/454883.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/2/14/207321.html

Đăng ngày 03-03-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share