[MINH HUỆ 06-02-2023] Các ca dương tính với COVID bùng phát trên khắp Trung Quốc sau khi chính quyền cộng sản dỡ bỏ các hạn chế của chính sách “Zero-COVID” vào ngày 7 tháng 12 năm 2022, nhưng cũng có một số người đã hồi phục khỏi các triệu chứng nghiêm trọng nhờ niệm chín chữ chân ngôn “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo”. Dưới đây là ba bài viết do ba học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc gửi tới, kể về những câu chuyện như vậy.

Khỏi COVID nhờ thành tâm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo”

Một người họ hàng của tôi là Kim Phúc đã minh bạch chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp từ lâu và đã làm “tam thoái” (thoái xuất khỏi các tổ chức Đảng, Đoàn, Đội của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ)). Tháng 12 năm 2022, cháu bị nhiễm COVID-19 trong bối cảnh virus lây nhiễm tràn lan. Cháu bị sốt, ho, khó thở, suy nhược và thiếu oxy trong máu (độ bão hòa oxy trong máu thấp).

Kim Phúc được đưa đến bệnh viện nhưng bệnh viện đã quá tải bệnh nhân. Phải mất sáu tiếng đồng hồ cháu mới có thể gặp được bác sĩ. Do thiếu giường bệnh và thuốc đặc trị COVID, Kim Phúc đã được phát một số loại thuốc khác để giảm thiểu các triệu chứng và được đưa về nhà.

Vào ngày hôm sau, tôi gọi điện cho Kim Phúc và khuyên: “Cháu hãy thành tâm niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo; Chân-Thiện-Nhẫn hảo’ và điều kỳ diệu sẽ xảy ra.”

Kim Phúc trả lời với giọng yếu ớt: “Con sẽ làm theo”.

Sáng sớm ngày thứ ba, tôi gọi điện lại cho cháu. Đầu dây bên kia trả lời với giọng hào hứng.

Cháu nói: “Dì ơi, con khỏi bệnh rồi! Hết sốt và hơi thở đã điều hòa. Cơn ho cũng thuyên giảm nhiều và độ bão hòa oxy trong máu tăng lên 96%! Con có thể ăn uống được rồi. Bây giờ mọi thứ đã trở lại bình thường. Cảm ơn dì nhiều lắm!“

Vào ngày thứ tư, Kim Phúc có thể tự mình đi bộ xuống cầu thang và ra chợ mua rau. Cuộc sống của cháu đã quay lại nhịp sống bình thường.

Niệm chín chữ chân ngôn và vượt qua dịch bệnh

Mặc dù bản thân Vũ Phong không tu luyện Pháp Luân Đại Pháp nhưng anh ấy rất ủng hộ việc tu luyện của vợ mình. Anh thường giúp cô phân phát tài liệu thông tin về Pháp Luân Đại Pháp, treo biểu ngữ Đại Pháp và dán áp phích.

Đầu tháng 1 năm 2023, đại dịch COVID bùng phát lên đến đỉnh điểm ở khu vực của chúng tôi và có rất ít người không bị nhiễm bệnh. Kết quả xét nghiệm cho thấy Vũ Phong dương tính cùng với các biểu hiện triệu chứng nghiêm trọng. Trong ba ngày liên tục, anh không thể ăn được gì.

Nhiều thành viên trong gia đình anh là học viên Đại Pháp. Họ thường khuyên anh niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo; và Chân-Thiện-Nhẫn hảo,” nhưng anh không mấy để tâm. Chỉ khi nhận thức được mức độ nghiêm trọng của đại dịch lần này, anh ấy mới bắt đầu thành tâm niệm các chữ chân ngôn mỗi ngày.

Tại thời điểm đó, một số dân làng còn nhờ Vũ Phong giúp họ thu hoạch ngô trên cánh đồng. Mặc dù đã ba ngày không ăn gì, anh ấy vẫn đi ra ruộng ngô. Anh ấy thầm niệm chân ngôn trong khi bận bịu với công việc đồng áng. Nhưng anh ấy không những không cảm thấy mệt mỏi, ngược lại còn khá sung sức. Khi Vũ Phong đề cập vấn đề này với anh trai của mình, anh ấy không quên bày tỏ lòng biết ơn của mình đối với Đại Pháp và Sư phụ vì đã ban phước lành cho anh ấy!

Bệnh mãn tính biến mất sau khi niệm chín chữ chân ngôn

Người mẹ già ngoài 80 tuổi của học viên Ân sống một mình. Cô Ân thường bảo mẹ cô hãy chân thành niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo; và Chân-Thiện-Nhẫn hảo.” Nhưng mẹ cô không coi trọng điều này lắm.

Căn bệnh mãn tính của người phụ nữ lớn tuổi này đã tái phát khi con gái bà rời đi sau một chuyến viếng thăm nhà ngắn ngủi. Cơn đau do bị thoát vị đĩa đệm thắt lưng khiến bà không chịu nổi. Mặc dù cơ sở y tế ở thành phố tốt hơn nhiều so với vùng thôn quê, nhưng đây chỉ là phương án cuối cùng của dân làng do điều kiện tài chính khó khăn. Thế là người mẹ già chỉ còn biết cắn răng chịu đựng.

Khi có một học viên Đại Pháp trong làng đến thăm bà ấy, cô ấy cũng nói với bà ấy nếu niệm các câu chân ngôn Pháp Luân Đại Pháp bà ấy sẽ khỏi bệnh. Lần này, mẹ của cô Ân đã làm theo lời khuyên vì bà không thể chịu đựng được cơn đau thêm nữa.

Vài ngày sau, cơn đau thắt lưng của bà khỏi hẳn và mất thêm vài hôm là bà đã có thể cử động chân một cách dễ dàng. Những căn bệnh đã hành hạ bà trong suốt nhiều năm giờ đã biến mất mà không cần uống thuốc hay nhập viện. Bà hào hứng kể cho cô Ân nghe về điều thần kỳ mà bà đã trải qua.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/2/6/456362.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/3/1/207508.html

Đăng ngày 13-03-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share