Bài viết của một học viên Pháp Luân Công ở tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc

[MINH HUỆ 25-10-2022] Trong khi các học viên Pháp Luân Đại Pháp tiếp tục nâng cao nhận thức về đức tin của mình và phương thức mà chính quyền ĐCSTQ sử dụng để bức hại họ, ngày càng nhiều người dân ở Trung Quốc Đại lục đã chọn ủng hộ các học viên.

Nhiều người trong số họ đã chứng kiến lòng tốt của mình được hồi đáp. Sau đây là một vài câu chuyện như thế, được kể lại bởi các học viên Pháp Luân Đại Pháp trên toàn quốc.

Lãnh đạo Phòng 610: “Tôi thà thất nghiệp còn hơn làm như vậy một lần nào nữa”

Trước khi cuộc bức hại bắt đầu vào ngày 20 tháng 7 năm 1999, có đến hơn 80 học viên trong thị trấn nhỏ nơi tôi sống. Nhưng sau đó, lãnh đạo Phòng 610 đã tích cực tham dự vào việc bắt giữ và tẩy não các học viên, kể cả những người họ hàng của ông đang tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Ông còn phân công cho vợ mình làm nhân viên ở trung tâm tẩy não đế cố gắng “chuyển hoá” các học viên.

Sau hơn 10 ngày ở cùng các học viên ở trung tâm tẩy não, người vợ của lãnh đạo nhận ra họ là những người tử tế và tốt bụng. Bà trở thành bạn tốt với các học viên và giúp đỡ họ nhiều nhất có thể.

Bà thuyết phục chồng chấm dứt làm công việc này và nói với ông rằng bà sẽ không bức hại các học viên thêm nữa. Vị lãnh đạo đã đồng ý với bà: ông thấy rằng những học viên này đều khác biệt hẳn so với những người thông thường. Mỗi học viên mà ông gặp đều hào phóng, tử tế, và nho nhã – không có một ai tham lam hay đồi bại, một điều hiếm thấy ở Trung Quốc hiện nay.

Ông đã thừa nhận rằng chỉ có pháp môn với tiêu chuẩn đạo đức cao mới có thể dung luyện ra những tín đồ chân chính như thế và cảm thấy hối hận sau khi nhận ra điều mình đang làm.

Kể từ đó, ông kiên quyết đối đãi tử tế với Pháp Luân Đại Pháp và các học viên. Ông nhiều lần nhờ vợ thay mặt mình đến thăm các học viên để xin lỗi.

Sau đó không lâu, ông chính thức từ chức và yêu cầu chuyển đi khỏi Phòng 610 sang phòng ban khác. Ông còn mời các học viên đến nhà mình dùng bữa tối nhiều lần.

Ông từng nói với họ: “Tôi thà thất nghiệp còn hơn làm như vậy thêm một lần nữa.”

Cảnh sát trưởng: “Tôi đã không biết Pháp Luân Đại Pháp tốt đến như vậy!”

Một học viên khác và tôi đến một ngôi làng trên núi vào tháng 12 năm 2009 để phát tài liệu chân tướng Pháp Luân Đại Pháp và đã bị bắt giữ. Không có một học viên Pháp Luân Công nào trong ngôi làng ấy, và có rất ít người từng đến đó phát tài liệu. Hầu hết dân làng còn không biết Pháp Luân Công đang bị bức hại.

Tại đồn cảnh sát, chúng tôi giảng chân tướng về Pháp Luân Công cho các sỹ quan và khuyên họ mau chóng thoái khỏi ĐCSTQ. Cảnh sát chỉ mới nghe về tuyên truyền lừa dối của ĐCSTQ và chưa bao giờ gặp các học viên Pháp Luân Công trước đó, nên họ không hiểu đang có chuyện gì xảy ra.

Chúng tôi nói cho họ biết Pháp Luân Công có lợi cho gia đình, xã hội, và quốc gia ra sao, và những người nào ủng hộ Pháp Luân Công sẽ được ban phước lành. Thái độ của họ thay đổi.

Cảnh sát trưởng nói: “Tôi đã không biết Pháp Luân Công tốt đến như vậy! Đáng lẽ tôi không nên gọi cho phòng an ninh quốc gia – bây giờ họ đang đến đây rồi. Nhưng đừng lo, tôi sẽ để các vị đi.”

Ông ấy và hai viên cảnh sát khác cũng ngỏ ý muốn chúng tôi giúp họ thoái ĐCSTQ. Họ mua cho hai chúng tôi hai tô mì xào khi thấy chúng tôi chưa ăn trưa.

Cảnh sát trưởng nói: “Phòng an ninh quốc gia nói rằng các vị đã bị bắt nhiều lần rồi. Các bạn đã trải qua khó khăn rồi. Hãy nói với chồng các vị lo liệu một chút để không bị bức hại quá nghiêm trọng nhé.”

Tôi mỉm cười khi thấy rằng ông ấy muốn đối đãi tử tế với các học viên.

“Tôi thật may mắn khi gặp [các học viên] Pháp Luân Công”

Khi một học viên và tôi đi giảng chân tướng về Pháp Luân Công vào tháng 4 năm 2018, chúng tôi gặp một người đàn ông ngoài 50 tuổi trông khá buồn bã.

Ông ấy nói: “Vợ tôi ngoại tình rồi. Bà ấy lấy hết tiền và bỏ tôi. Tôi đi tìm việc làm mấy ngày vừa qua nhưng không gặp may.”

Chúng tôi động viên ông hãy giữ vững niềm tin và khuyên ông nhanh chóng thoái khỏi ĐCSTQ và niệm những chữ chân ngôn “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo” để đem lại sự may mắn.

Ông ấy đồng ý và xin Sư phụ Lý Hồng Chí giúp ông tìm một công việc.

Đúng như dự đoán, một công ty giới thiệu việc làm đã sắp xếp cho ông làm bảo vệ ở chính quyền thành phố ngay chiều hôm đó. Công việc đó đủ thanh toán cho chi phí ăn uống và chỗ ở của ông.

Khi chúng tôi gặp lại, người đàn ông vô cùng vui sướng.

Ông ấy hỏi: “Tại sao mọi thứ chuyển biến nhanh như thế sau khi tôi nghe chân tướng về Pháp Luân Công và bắt đầu niệm những chữ chân ngôn may mắn đó vậy?”

Tôi nói với ông rằng ông đã được ban phước nhờ tấm lòng thiện lương của mình. Ông cảm ơn chúng tôi nồng nhiệt, nhưng tôi nói rằng hãy cảm tạ Sư phụ Lý của Pháp Luân Đại Pháp.

Viên chức chính phủ chia sẻ những chữ chân ngôn thần kỳ của Đại Pháp

Vào tháng 2 năm 2022, tôi bắt gặp một người phụ nữ ngoài 60 tuổi. Chỉ cần nhìn nhau là chúng tôi đều cảm thấy đã gặp người kia trước đây rồi.

Tôi hỏi có phải bà làm việc cho văn phòng chính phủ không.

“Đúng, đúng vậy!” Bà trả lời. “Cô có biết tôi thích làm gì nhất những ngày gần đây không? Tôi niệm những chữ chân ngôn thần kỳ ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo.’ Trong vài tháng thôi, tôi đã không còn cảm thấy kiệt quệ nữa. Tôi bình tĩnh hơn và có một cảm giác thân thuộc. Tôi niệm những chữ chân ngôn bất cứ khi nào có thời gian.”

Bà ấy nói tiếp: “Tôi đã chia sẻ những chữ chân ngôn này với tất cả người quen và cũng đưa họ tài liệu chân tướng mà cô cho tôi. Tôi hy vọng rằng họ sẽ được như tôi và hiểu thêm về Pháp Luân Công.”

Người phụ nữ kể rằng bà đã biết về Pháp Luân Công một thời gian lâu trước đó rồi.

Bà ấy nói: “Thật ra, trước khi tôi nghỉ hưu, ai đó đã nói cho tôi nghe về Pháp Luân Công nhưng tôi đã quá sợ phải nghe vì sợ gặp rắc rối. Giờ đây nghỉ hưu rồi, tôi có thể niệm những chữ thần kỳ đó trong tâm”.

Bà ấy hoàn toàn tin tưởng vào các nguyên lý của Pháp Luân Đại Pháp và tin rằng chúng có thể giúp xã hội trở thành một nơi tốt đẹp hơn.

Bà ấy nói: “Chân thật, tử tế, và nhẫn nại được xem là tốt ở mọi nơi và nó là nền móng của bất kì xã hội nào. Bây giờ có nhiều luật lệ, nhưng các vấn đề xã hội liên tục xuất hiện vì người ta không còn chuẩn mực đạo đức nào. Nếu họ có thể làm được như các học viên Pháp Luân Công, xã hội sẽ trở nên yên bình không có bất kì sự lừa dối hay thống khổ nào nữa.”

“Chỉ những ai có chuẩn mực đạo đức cao mới là người tốt. Cô là một người tốt!”

Người phụ nữ 70 tuổi nói: “Tôi phải cảm ơn Sư phụ Lý”

Một học viên ngoài 70 tuổi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào cách đây 3 năm khi bà còn rất yếu. Tôi vô tình là người giới thiệu cho bà pháp môn này, và một hôm, bà quyết định kể tôi nghe những việc đã xảy ra sau đó.

Bà kể: “Tôi đã không thể đi bộ liên tục và phải chống gậy. Tôi nóng nảy và cãi nhau với chồng rất nhiều. Tôi coi thường ông ấy và phàn nàn về ông với con trai mình, điều này đã ảnh hưởng đến công việc của cháu.”

“Bây giờ, tôi biết rằng chúng ta phải tử tế và học cách hướng nội tìm khi gặp mâu thuẫn. Tôi nhìn vào ưu điểm của chồng, thay đổi tính tình và trở thành người tử tế hơn. Ông ấy không còn bắt bẻ tôi nữa.“

Bà nói tiếp: “Tôi cảm thấy tốt hơn – bệnh tật của tôi đều tan biến! Tôi vứt hết mọi thuốc thang và gậy chống, và tôi không còn cần người chăm sóc nữa. Hồi đó, chồng tôi phải chăm sóc tôi, nhưng bây giờ tôi chăm sóc ông ấy. Chúng tôi không cãi nhau nữa. Nhờ sự thay đổi trong gia đình tôi, con cái chúng tôi đã chứng kiến những ảnh hưởng tích cực từ Đại Pháp và đã thoái khỏi ĐCSTQ.”

Tuy nhiên, con trai của bà đã không ngay lập tức chấp nhận việc bà tu luyện.

Bà nói: “Con trai tôi là quản lý ở chỗ làm. Khi tôi mới bắt đầu tu luyện Đại Pháp, cháu đã phản đối vì lo ngại rằng tôi sẽ gây rắc rối cho cháu. Cháu không để tôi tu luyện và lấy đi hết các sách và tài liệu Pháp Luân Công.”

“Vì vậy tôi đã cố hết sức ít nhất đòi lại được quyển Chuyển Pháp Luân. Khi lấy lại được sách, tôi đã tận lực thay đổi bản thân tốt hơn, và đề cao tâm tính của mình. Thấy sự thay đổi của tôi, con trai tôi đã không còn ngăn cản tôi tu luyện Pháp Luân Công. Trong dịp Tết Nguyên Đán khi tôi dâng hương lên Sư phụ Lý, con trai tôi cũng quỳ gối xuống sàn để tỏ lòng tôn kính. Tôi vô cùng vui mừng!

“Sư phụ đã ban cho tôi mọi thứ. Tôi phải cảm tạ Sư phụ Lý! Chính Sư phụ Lý Hồng Chí đã cứu rỗi tôi. Nếu tôi không tu luyện Pháp Luân Công, tôi hẳn đã mất mạng rồi. Tôi thật may mắn khi nghe theo lời khuyên của cô và kiên trì tu luyện Pháp Luân Công. Tôi thật sự được ban phước!”

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/10/25/451128.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/11/17/204787.html

Đăng ngày 14-03-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share