Bài viết của em gái một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 25-02-2023] Tôi là con út trong gia đình. Từ cấp hai cho đến đại học, tôi đều học xuất sắc. Xung quanh tôi là những người có cuộc sống tương đối hạnh phúc và có địa vị xã hội nhất định, vậy nên tôi có một cuộc sống vui vẻ, yên bình.

Sau khi Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) phát động cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1999, tôi không còn tận hưởng cuộc sống bình yên như trước. Chị tôi là học viên và bị ĐCSTQ bức hại nhiều lần vì không từ bỏ đức tin. Tôi thậm chí còn mong chị sẽ ngừng tu luyện vì nghĩ rằng không ai có thể chống lại chính phủ quyền lực. Tôi từng nghĩ, khi một người ở thế bất lợi, chẳng phải là ngốc khi không chịu thay đổi hay sao? Tuy nhiên, tôi chưa từng gây áp lực buộc chị tôi ngừng tu luyện. Tôi đã nhìn thấy chị trở nên vị tha và cải thiện sức khoẻ sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Chị tôi là người có học thức và tất cả người thân trong gia tộc đều ngưỡng mộ gia đình đầm ấm của chị. Tuy nhiên, do cuộc bức hại của ĐCSTQ mà chị đã mất đi tất cả. Nhìn chị tôi lẻ loi nhưng vui vẻ, tôi và những người thân còn lại đều cảm thấy bất lực. Chúng tôi đều biết Pháp Luân Đại Pháp dạy con người hướng thiện, điều đó là tốt; tuyên truyền của ĐCSTQ là giả dối, cuộc bức hại là vô lý và phi pháp. Nhưng ĐCSTQ đang nắm quyền lực và kiểm soát mọi thứ thì người dân có thể làm gì được đây?!

Hơn 20 năm trôi qua, tâm trạng của tôi lúc thăng lúc trầm bởi cuộc bức hại. Mỗi lần chị tôi bức hại, tôi đều bị liên luỵ. Cho đến nay, số điện thoại của tôi vẫn bị người của ĐCSTQ giám sát, những kẻ thỉnh thoảng sách nhiễu tôi. Từ lúc đầu lo chị sẽ bị bắt đến sợ chị sẽ bị đánh đến chết, tôi vô cùng lo lắng khổ tâm. Nhưng khi nhìn chị, tôi có thể nói gì đây? Những người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp không chống lại ĐCSTQ. Họ chỉ cảnh báo mọi người rằng “ĐCSTQ sắp sụp đổ. Nếu bạn thoái các tổ chức của nó thì sẽ không bị liên đới”. Vậy là sai sao?

Khi đại dịch bắt đầu vào năm 2020, tôi nghĩ ĐCSTQ cuối cùng sẽ giải thể. Nhưng nhiều người chết là dân thường và ĐCSTQ vẫn tiếp tục hại người. Năm này qua năm khác, tôi trở nên chai sạn: Khi nào ĐCSTQ sẽ sụp đổ? Khi nào tôi mới thoát cảnh sống trong sợ hãi? Cuối cùng, Giang Trạch Dân chết, sau đó một lượng lớn cán bộ cấp cao của ĐCSTQ cũng qua đời.

Tôi háo hức đợi ngày ĐCSTQ diệt vong! Tết Nguyên Đán năm nay (2023), chị đưa tôi bài viết “Vì sao có nhân loại” của nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp viết dành cho tất cả chúng sinh. Tôi sửng sốt: À, thì ra nhân loại là như vậy! Tôi còn sống trong giai đoạn này là vì tôi có đủ may mắn gặp được Pháp Luân Đại Pháp hôm nay và được cứu độ. Mọi thứ đều được Thần an bài. Được làm người thực sự là phúc phận.

“Vì sao có nhân loại“ đã tiết lộ sự thực về nhân loại và giúp tôi minh bạch chúng ta là ai và tại sao chị tôi có thể kiên định đức tin như vậy. Chị tôi nói rằng Sư phụ đã nói với các đệ tử Đại Pháp mọi điều từ hơn 20 năm trước. Mọi việc các đệ tử làm là chỉ để cứu người, không liên quan đến chính trị hay quyền lực chính trị.

Tôi hy vọng những người phản đối các học viên cũng sẽ biết đến Pháp Luân Đại Pháp, để có thể trở thành người tốt và vượt qua mọi tai ương. Sau khi đọc xong bài viết, tôi cảm thấy quá may mắn khi được làm người tại giai đoạn lịch sử này.

Bối cảnh: Pháp Luân Đại Pháp là gì và tại sao ĐCSTQ bức hại môn này?

Pháp Luân Đại Pháp (còn được gọi là Pháp Luân Công) lần đầu tiên được Đại sư Lý Hồng Chí truyền xuất ra công chúng ở Trường Xuân, Trung Quốc, vào năm 1992. Môn tu luyện cả tâm lẫn thân này hiện được thực hành tại hơn 100 quốc gia và khu vực trên toàn thế giới. Hàng triệu người đã học các bài giảng dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn và năm bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp, đã có những chuyển biến tích cực về sức khỏe cả về thể chất lẫn tinh thần.

Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), nhìn nhận sự phổ biến ngày càng lớn của Pháp Luân Đại Pháp là mối đe dọa đối với hệ tư tưởng vô thần của ĐCSTQ nên đã ra lệnh cấm môn tu luyện này vào ngày 20 tháng 7 năm 1999.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giang, ĐCSTQ đã thành lập Phòng 610, một tổ chức an ninh ngoài vòng pháp luật, được trao quyền lực vượt trên ngành an ninh và tư pháp, có chức năng duy nhất là tiến hành cuộc bức hại đối với Pháp Luân Đại Pháp.

Trang Minghui.org đã xác nhận cái chết của hàng nghìn học viên bị bức hại trong 24 năm qua. Con số tử vong thực tế chắc chắn cao hơn nhiều. Vô số học viên đã bị cầm tù và bị tra tấn vì đức tin của họ.

Có bằng chứng xác thực cho thấy ĐCSTQ hậu thuẫn cho việc giết hại và thu hoạch nội tạng từ các học viên bị giam cầm làm nguồn cung cho ngành công nghiệp cấy ghép nội tạng ở Trung Quốc.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/2/25/457123.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/2/26/207466.html

Đăng ngày 12-03-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share