Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 02-11-2022] Cả hai vợ chồng tôi đều đã nghỉ hưu từ một công ty nhà nước. Chồng tôi năm nay 68 tuổi. Mặc dù ông ấy chưa từng tu luyện Pháp Luân Đại Pháp nhưng ủng hộ tôi tu luyện và luôn động viên tôi.

Sau khi chính quyền cộng sản Trung Quốc ra lệnh bức hại Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1999, tôi cùng các đồng tu đến Bắc Kinh để lên tiếng cho Đại Pháp. Tôi bị giam hơn bảy tháng. Sau đó tôi lại đến Bắc Kinh thỉnh nguyện lần hai và bị bắt. Tôi bị giam một năm trong trại lao động cưỡng bức.

Suốt thời gian tôi bị giam giữ, chồng tôi đã nhiều lần đến Phòng An ninh Nội địa và Phòng 610 để cố gắng giải cứu tôi. Sau khi tôi được thả, thỉnh thoảng ông ấy đi cùng tôi phát tài liệu chân tướng.

Tôi thường tổ chức nhóm học Pháp tại nhà. Các đồng tu hay nói rằng chồng tôi sẽ được phúc báo bởi sự thiện lương của ông ấy.

Khỏi bệnh viêm loét đại tràng

Tháng 9 năm 2018, chồng tôi bị sốt cao và đại tiện ra máu. Ông ấy nằm viện năm ngày, nhưng sức khỏe ngày càng kém. Chồng tôi được đưa đến bệnh viện lớn hơn và được chẩn đoán bị viêm loét đại tràng.

Chồng tôi nằm viện hơn ba tuần lễ. Trong 15 ngày đầu, ông ấy đại tiện ra máu khoảng năm hoặc sáu lần một ngày, còn liên tục sốt cao 37 độ. Ông ấy kiêng ăn uống theo chỉ định của bác sỹ nhưng sắc mặt vẫn hồng hào. Không giống những người mắc phải bệnh này, chồng tôi không thấy đau khi bác sĩ ấn vào bụng dưới, cũng chưa từng thấy khó chịu. Điều này quả thật thần kỳ. Tôi biết Sư phụ Lý Hồng Chí (Nhà sáng lập Đại Pháp) đang chăm sóc cho chồng tôi. Tôi bảo ông ấy thành tâm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo”. Chồng tôi nói ông ấy đang niệm.

Bác sỹ đề nghị chồng tôi làm phẫu thuật cắt bỏ đại tràng, nhưng tôi cương quyết chồng tôi điều trị bảo tồn, nên bác sỹ chỉ cho chồng tôi vài viên thuốc nội tiết tố. Cuối cùng ông ấy cũng hạ sốt sau ba tuần và được xuất viện. Chồng tôi tuy bị sụt mất mấy ký nhưng da dẻ vẫn hồng hào, khoẻ mạnh. Điều đó quả là siêu thường!

Viêm phổi nghiêm trọng được chữa khỏi

Sau khi về nhà, chồng tôi bắt đầu sốt và ho trong hai tháng. Ông ấy điều trị tại bệnh viện địa phương trong một tuần nhưng không cải thiện, nên lại được đưa vào bệnh viện lớn hơn ở thành phố.

Bác sỹ phát hiện rằng chồng tôi bị viêm phổi nặng có thể dẫn đến suy hô hấp. Sau vài ngày uống thuốc, sức khoẻ của chồng tôi tệ hơn và ông ấy bị khó thở. Bác sỹ điều trị đích thân đã khám cho chồng tôi kỹ lưỡng và đổi thuốc vào mỗi hai hoặc ba ngày một lần. Ông ấy cũng chạy nhiều xét nghiệm cho chồng tôi sau 10 ngày, nhưng kết quả vẫn tương tự. Vào ngày thứ 22, bác sỹ bảo chúng tôi về nhà vì ông ấy đã dùng đủ mọi loại thuốc trong bệnh viện nhưng không thể chữa trị cho chồng tôi.

Lúc đó chồng tôi không thể ăn uống được. Ông ấy chỉ có thể húp vài ngụm cháo loãng. Vì lo rằng chúng tôi không thể chăm sóc tốt cho ông ấy tại nhà nên tôi đã đưa chồng tôi quay lại bệnh viện địa phương. Chí ít thì bác sỹ ở đó có thể giúp ông ấy nếu có xảy ra vấn đề gì.

Lúc ở bệnh viện, chồng tôi bị đau dữ dội ở vùng bụng dưới đến mức không thể ngồi dậy hoặc xoay người. Ông ấy được chẩn đoán bị sỏi thận, tim đập nhanh, và phải dùng máy thở oxy. Bác sỹ vẫn cho chồng tôi xuất viện, nói rằng họ không thể giúp gì được.

Lúc ở nhà, chồng tôi phải thở oxy cả ngày lẫn đêm. Thỉnh thoảng ông ấy bị hôn mê rồi tỉnh lại một lúc. Lúc tỉnh táo thì bụng dưới đau khôn thấu.

Tôi nói: “Dầu sao bệnh viện cũng không thể chữa khỏi bệnh cho ông, vậy ông hãy xin Sư phụ Lý giúp mình và nghe băng giảng Pháp của Sư phụ”.

Chồng tôi đồng ý. Tôi bật băng giảng Pháp của Sư phụ. Ông ấy ngủ thiếp đi ngay khi nghe. Sau khi thức dậy, ông ấy tiếp tục nghe. Thần kỳ thay, bệnh viêm phổi và sỏi thận đã biến mất chỉ sau hai hoặc ba ngày. Ông ấy có thể húp vài muỗng cháo đầy vào mỗi bữa ăn, vị giác cũng ngày càng được cải thiện.

Hai tuần sau, chồng tôi có thể ngồi dậy với sự hỗ trợ và thở bình thường mà không cần máy thở. Thêm vài hôm nữa, ông ấy có thể vịn vào tường tự đi vào nhà vệ sinh. Một tháng sau, ông ấy có thể tự đi được. Đây là lần thứ hai Sư phụ cứu mạng chồng tôi.

Chồng tôi hết sức vui mừng, nói với mọi người rằng Sư phụ đã cứu mạng ông ấy. Toàn thể gia đình chúng tôi rất biết ơn Sư phụ. Người thân và bạn bè của tôi một lần nữa đã chứng kiến kỳ tích của Đại Pháp.

Sư phụ lại cứu mạng chồng tôi

Tháng 5 năm 2021, chồng tôi lại bắt đầu đại tiện ra máu. Lần này ông ấy được đưa vào bệnh viện huyện bởi chúng tôi có một người bạn làm bác sỹ tiêu hoá có tiếng ở đó. Bác sỹ làm nội soi và thấy chồng tôi tái phát bệnh viêm loét đại tràng. Lần này bệnh nghiêm trọng hơn lần trước. Chồng tôi đại tiện ra máu hơn 20 lần một ngày. Bác sỹ kiêng hết các loại thức ăn cho chồng tôi, chỉ cho ông ấy một lượng nhỏ sữa Ensure (thức uống dinh dưỡng). Chồng tôi rất yếu và không thể bước ra khỏi giường. Hai cánh tay của ông ấy sưng lên vì những mũi kim truyền tĩnh mạch.

Mười một ngày sau, bác sỹ cho chồng tôi xuất viện và dặn ông ấy ở nhà nhớ uống thuốc. Chồng tôi nôn hết mọi thứ sau khi ăn, kể cả thuốc và sữa Ensure. Mỗi bữa ăn, ông ấy chỉ có thể nuốt hai ngụm nước. Sau đó ông ấy mắc chứng tiểu không tự chủ. Chồng tôi yếu đến mức không còn sức để trở người.

Một người bà con đưa bác sỹ châm cứu đến thăm chồng tôi. Bác sỹ nói chồng tôi không có huyệt rõ ràng để châm kim nên ông ấy ra về. Em trai chồng, là bác sỹ Trung Y, có gửi cho chồng tôi một số thuốc Bắc. Nhưng chồng tôi cũng đều nôn ra hết.

Tôi nói với chồng: “Ông phải thành tâm niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo’, và xin Sư phụ Lý cứu. Cả nhà sẽ cùng niệm với ông”.

Chồng tôi thều thào niệm. Ông ấy chỉ niệm được một lần rồi mất sức. Tôi bảo ông ấy tiếp tục niệm thầm trong tâm. Tôi cũng mở băng giảng Pháp của Sư phụ cho ông ấy nghe mỗi ngày.

Hơn 10 ngày sau, chồng tôi đột nhiên nói rõ to: “Tôi muốn uống một ít sữa Ensure”.

Kể từ hôm đó, ông ấy có thể uống sữa Ensure vài lần trong ngày, sau đó có thể ăn bột gạo ngũ cốc. Dần dần, ông ấy có thể ăn thức ăn thông thường. Một tháng sau, việc đại tiện của chồng tôi trở lại bình thường và không còn đi ra máu nữa. Sư phụ đã cứu mạng chồng tôi lần ba!

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/11/2/451405.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/12/4/205029.html

Đăng ngày 14-03-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share