Bài viết của Quy Chân, một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 25-11-2022] Một người em trai của một bạn đồng tu học viên Pháp Luân Đại Pháp bị bệnh phổi nghiêm trọng vào năm 2018. Vì triệu chứng ban đầu khá nhẹ, ông ấy tìm đến một bác sĩ Trung Y cổ truyền để khám. Sau khi uống vài thang thuốc, ông ấy bị sốt và phải đến khám tại bệnh viện ở huyện. Bệnh viện kiểm tra phổi của ông ấy và thông báo mọi thứ vẫn bình thường. Nhưng rồi ông bắt đầu bị khó thở vào ngày hôm sau. Bác sĩ chụp X-quang và phát hiện phổi bị hóa trắng đến 30%. Ông ấy phải nhập viện ngay lập tức và được chuyển đến bệnh viện bệnh truyền nhiễm ở thành phố vào ngày hôm sau. Kết quả xét nghiệm cho thấy ngoài việc bị mắc vi khuẩn truyền nhiễm, ông ấy còn bị HIV.

Không lâu sau khi được đưa đến bệnh viện truyền nhiễm ở thành phố, phần trắng ở trong phổi ông ấy đã tăng lên 40% đến 50%. Ông ấy được truyền oxi bổ sung và được gắn máy theo dõi sinh hiệu. Các xét nghiệm sau đó xác nhận ông bị nhiễm 3 chủng loại vi khuẩn khác nhau. Bác sĩ cảnh báo rằng khả năng sống sót của ông là thấp. Bệnh viện trước đó từng trị cho 2 bệnh nhân với tình trạng tương tự nhưng không ai qua khỏi. Bác sĩ chỉ có thể kê thuốc chống viêm, thuốc corticosteroids và các loại thuốc khác nhằm duy trì mạng sống cho ông.

Mặc dù bác sĩ khuyên nên chuyển sang phòng điều trị tích cực để được gắn máy thở, em trai của học viên này lại từ chối. Ngoài 3 loại thuốc kháng sinh khác nhau, bao gồm một loại nhập từ nước ngoài với giá 1.600 Nhân dân tệ mỗi ngày, người đàn ông vẫn phải thở oxy bổ sung, gắn máy sinh hiệu theo dõi và dùng hàng loạt loại thuốc khác. Chi phí y tế của ông ấy lên đến 100.000 Nhân dân tệ, buộc gia đình ông phải vay mượn tiền để chi trả viện phí. Ngay cả như vậy, các bác sĩ cũng cảnh báo gia đình ông hãy chuẩn bị tinh thần lo việc hậu sự.

Khi học viên này ghé thăm em trai, bà thấy thân thể ốm yếu của em mình nằm co quắp trên giường. Chứng khó thở từng đợt khiến ông phải hít vào một lượng lớn nồng độ oxy đủ một vòng đồng hồ. Ông ấy nằm nghiêng và chỉ có thể giao tiếp với bà bằng giọng đứt quãng. Người học viên Đại Pháp này khuyên: “Hãy học Pháp Luân Đại Pháp. Chỉ có Sư phụ của Đại Pháp mới cứu được em thôi.”

Người học viên này đã giảng chân tướng cho em trai cô lúc trước. Ông ấy cũng đã chứng kiến những thay đổi thần kỳ xảy ra với chị gái và mẹ mình, cả hai đều tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Mặc dù bị mù chữ, mẹ ông lại học cách đọc được cuốn sách Chuyển Pháp Luân. Chị gái ông bị bệnh thấp khớp, khiến cho khớp xương bị biến dạng. Bà ấy đã khỏi bệnh sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp trong vòng 2 tuần. Điều này làm cho em trai bà ấy tin vào sự tốt đẹp của Đại Pháp và Sư phụ Lý Hồng Chí.

Sau khi kể ra nhiều trường hợp điển hình những người khỏi bệnh nặng sau khi học Đại Pháp, người học viên thuyết phục em trai cô rằng vẫn còn hy vọng cho ông được hồi phục. Khi ông ấy đồng ý học pháp môn này, bà ấy đã đưa cho ông một cuốn sách Chuyển Pháp Luân. Bất cứ khi nào có thời gian, ông bắt đầu nhờ con dâu đọc sách cho hoặc lắng nghe các băng thâu âm bài giảng của Sư phụ.

Sau khi học Đại Pháp, ông ấy bắt đầu cảm nhận được sự tồn tại của trường năng lượng của mình. Sau khi lấy lại được chút sức lực, ông bắt đầu luyện các bài công pháp qua một lần và gia tăng thời gian luyện khi sức chịu đựng tốt lên.

Em trai của học viên này đang dùng một liều thuốc kháng viêm cao hơn bình thường rất nhiều lần, uống 4 lần một ngày. Một hôm, trước thời gian đáo hạn của liều tiếp theo, ông ấy bị khó thở nghiêm trọng. Khi đang ở lằn ranh của sinh tử, ông ấy nghĩ tới Sư phụ của Đại Pháp. Bằng chút ý thức còn lại, ông cầu xin Sư phụ cứu mình. Ông ngay lập tức thấy Sư phụ Lý bay tới bên cạnh trên một đài sen tỏa ánh sáng vàng kim. Sư phụ Lý sau đó đặt một cánh hoa sen lên ngực ông. Trong giây lát, cơn thống khổ của ông vơi đi. Ông ấy liền kể lại với gia đình: “Tôi được chữa khỏi rồi, Sư phụ đã cứu tôi rồi. Tôi muốn về nhà.”

Bác sĩ của ông thì kinh ngạc, lúc đầu còn nghĩ là do uống thuốc có hiệu quả rồi. Tuy nhiên kiểm tra quét CT vẫn thấy khối màu trắng đục ở trong phổi ông ấy, mặc dù tình trạng cơ thể đã cải thiện vượt bậc. Ông được xuất viện về nhà 3 ngày sau. Khi Sư phụ tịnh hóa thân thể ông nhiều hơn, ông tiếp tục ho ra một lượng lớn đờm đặc mỗi ngày. Bệnh viện tiếp tục theo dõi ông một tháng nữa sau và thấy rằng phổi của ông đã hoàn toàn bình thường trở lại. Sau một vài tháng nữa, ông ấy đã quay lại làm việc.

Khi virus Corona Vũ Hán lần đầu xuất hiện vào cuối năm 2019, em trai của người học viên nhận xét rằng: “Triệu chứng của chủng virus mới này rất giống với triệu chứng bệnh viêm phổi tôi từng trải qua vào năm ngoái.”

Từng bị nhiễm HIV và 3 loại vi khuẩn khác nhau, tình trạng của ông đã khó điều trị rồi. Hơn nữa, phổi cũng bị tàn phá nghiêm trọng. Tuy nhiên, niềm tin của ông ấy vào sự tốt đẹp của Pháp Luân Đại Pháp đã cho phép ông trải nghiệm sự hồi phục nhanh chóng. Chứng kiến sự siêu thường và uy lực thần kì của Pháp Luân Đại Pháp, mặc dù không còn tu luyện nữa, em trai của người học viên này vẫn luôn biết ơn Sư phụ.

Với tỉ lệ gia tăng bệnh COVID-19 trên toàn Trung Quốc, tôi mong rằng nhiều người hơn nữa sẽ nhận ra sự thật đằng sau cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp và thoái xuất khỏi ĐCSTQ cùng những tổ chức liên đới của nó để đảm bảo sự an toàn cho bản thân mình.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/11/25/452187.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/12/20/205271.html

Đăng ngày 12-03-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share