Bài viết của Vũ Minh

[MINH HUỆ 27-11-2022] Cháu là một học sinh trung học cơ sở 15 tuổi. Cháu lớn lên cùng ông cháu và từng học Pháp Luân Đại Pháp chung với ông. Nhưng sau khi ông bị kết án tù ba năm vì tu luyện Đại Pháp, cháu dần mất đi môi trường học Pháp, bị nghiện điện thoại thông minh và xem TV.

Sau khi ông được thả, ông nhắc cháu nhớ về Đại Pháp. Kể từ đó, cháu luôn dành thời gian nghỉ ở trường tại nhà ông để cùng học Pháp chung. Mặc dù vẫn chưa thực sự bắt đầu tu luyện Đại Pháp, cháu biết rằng Đại Pháp là tốt và người tu luyện cần chiểu theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn để trở thành một người tốt.

Cháu đã chơi sáo từ khi còn nhỏ và rất đam mê bộ môn này. Cháu đã học rất nhiều bài hát được sáng tác bởi các đệ tử Đại Pháp và cả gia đình đều thích nghe cháu chơi. Cháu cảm thấy hạnh phúc khi được thổi lên những giai điệu ấy.

Cháu nghe ông kể rằng từ khi cuộc bức hại bắt đầu vào tháng 7 năm 1999, nhiều đệ tử Đại Pháp đã tới Bắc Kinh để thỉnh nguyện. Ông cháu cũng đi. Chính quyền cộng sản bức hại những người tốt một cách dã man. Sau khi đọc Chín bài bình luận về Đảng Cộng sản, cháu hiểu rằng Đảng Cộng sản có nguồn gốc xấu xa và cách mà nó chiếm đoạt quyền lực cũng rất hèn hạ.

Cháu nhớ lại vào năm đầu tiên học trung học, một giáo viên đã bôi nhọ Đại Pháp trong một buổi lễ chào cờ. Nhiều bạn học cùng lớp cháu cũng theo đó mà nói xấu Đại Pháp. Cháu rất buồn vì họ đã bị lừa dối. Đại Pháp dạy người ta hướng thiện và không gây hại đến xã hội. Cháu biết nhiều giáo viên và bạn cùng lớp đã xem các chương trình TV về vụ giàn dựng tự thiêu ở Quảng trường Thiên An Môn. Nhưng không có kẻ tự thiêu nào trong số đó là học viên Pháp Luân Công như lời vu khống của truyền thông nhà nước.

Trong lớp học chính trị, giáo viên nói về việc tuân thủ luật pháp và bảo vệ nhân quyền cơ bản của con người. Cháu thấy nực cười trong tâm khi nghe chính quyền thậm chí dám nói về nhân quyền khi họ phá luật để bức hại các học viên Đại Pháp.

Có một giai đoạn thời gian cháu luyện các bài công pháp Đại Pháp vào buổi sáng và học Pháp vào buổi tối với ông cháu. Cháu cảm thấy rất tốt. Trừ bài trạm trang ôm Pháp Luân một tiếng đồng hồ, cháu có thể tập hết ba bài công pháp đứng còn lại. Với bài thiền định, cháu chỉ có thể ngồi được nửa tiếng, vì chân cháu sẽ rất đau nếu ngồi lâu hơn. Nhưng có một lần cháu song bàn được 50 phút và không thấy đau chút nào. Cảm giác dễ chịu tới mức cháu không muốn tháo chân xuống.

Cháu không có nhiều kinh nghiệm tu luyện để chia sẻ, nhưng Đại Pháp vốn đã ăn sâu vào tâm cháu. Khi gặp bất kì khó khăn nào, cháu niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo; Chân Thiện Nhẫn.” Cháu cũng ứng dụng các nguyên lý của Pháp trong đời sống hàng ngày.

Cháu rất vui vì được tiếp xúc với Đại Pháp. Thông qua hành động của ông, cháu biết Đại Pháp là tốt đẹp. Khi thổi sáo các bài hát của Đại Pháp, cháu thấy yên bình và hạnh phúc. Cháu cảm thấy Đại Pháp thanh lọc tâm hồn mình.

Cũng là sau khi nói chuyện với ông, cháu nhận ra điện thoại thông minh và TV rất có hại cho thanh thiếu niên. Cháu quyết tâm không sử dụng chúng nữa. Cháu cũng dự tính sớm bắt đầu tu luyện Đại Pháp và trở về nhà cùng Sư phụ.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/11/27/452370.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/12/19/205254.html

Đăng ngày 11-03-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share