Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 26-02-2023] Cuối năm 2022 vừa qua, số người nhiễm COVID ở Trung Quốc bùng phát ở mức cao, một vài khu vực thì hầu hết người dân đều bị nhiễm bệnh. Một vài người ban đầu xuất hiện triệu chứng nhẹ nhưng sau vài ngày thì trở nặng. Ở một số đơn vị công tác, những người không bị bệnh phải ở chung phòng với người bệnh, nhưng rốt cuộc họ vẫn không bị nhiễm COVID. Điều gì tạo nên sự khác biệt này?

Cụ bà hồi phục khỏi triệu chứng nặng sau khi nhiễm COVID

Sau khi ĐCSTQ đột ngột tuyên bố dỡ bỏ phong tỏa COVID vào tháng 12 năm 2022, gần như ai trong khu vực tôi sinh sống cũng bị nhiễm virus. Tôi gọi điện cho họ hàng và bạn bè để hỏi thăm tình hình thì được biết hầu hết mọi người không xuất hiện triệu chứng nghiêm trọng và đã khỏi rất nhanh. Tuy nhiên, tôi đặc biệt lo lắng cho một cụ bà đang sống một mình ở ngôi nhà trên trục đường chính trong thôn và là chủ của một siêu thị nhỏ. Nhà bà ấy không có lò sưởi nên nó rất lạnh vào mùa đông. Tôi đã gọi điện cho bà ấy hỏi thăm, bà ấy nói mình ổn và bảo tôi không cần lo lắng cho bà.

Tuy nhiên chưa tới 10 ngày, vào ngày 6 tháng 1 năm 2023, bà cụ gọi điện cho tôi và nói: “Tôi cảm thấy khó chịu quá, chắc là sẽ nhờ đứa con trai đang sống ở thành phố về đưa đi bệnh viện. Tôi sắp suy sụp tinh thần rồi. Từ lục bị nhiễm COVID tới giờ, dù đã hạ sốt, nhưng tôi đã không thể ngủ trong 7 ngày liên tiếp, cứ như là linh hồn sắp rời khỏi cơ thể và tôi sắp chết vậy. Chắc ngày mai tôi sẽ đóng cửa nghỉ bán”.

Qua giọng nói của bà cụ, tôi cảm giác bà đang hoảng loạn. Tôi liền nói: “Cháu có cách giúp bà khỏi bệnh. Bà hãy niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo’. Ban đêm không ngủ được thì bà cứ niệm như thế. Nhiều người đã trải nghiệm được những điều kỳ diệu sau khi niệm chín chữ chân ngôn này. Niệm cũng không tốn một xu và dù sao cũng không mất gì cả. Bà cứ niệm như vậy là được”. Bà cụ bình tâm lại và niệm chín chữ chân ngôn theo tôi.

Vào khoảng 10 giờ sáng ngày hôm sau, tôi lái xe đến thôn nơi bà cụ đang sinh sống và hỏi thăm bà ấy: “Bà thế nào rồi ạ? Đêm qua bà ngủ ngon không? Bà còn muốn đến bệnh viện nữa không?” Bà cụ phấn chấn đáp: “Tôi ngủ rất ngon! Tôi ổn rồi, không cần đến bệnh viện nữa đâu”. Tôi nói: “Bà phải tiếp tục niệm chín chữ chân ngôn bà nhé!” Rồi tôi tặng bà cụ một cuốn lịch để bàn có thông tin Pháp Luân Đại Pháp, còn bà ấy tặng cho con tôi vài gói đồ ăn vặt. Chúng tôi trò chuyện một lúc rồi tôi rời đi.

Khoảng năm ngày sau, tôi gọi điện cho bà cụ và hỏi: “Mấy ngày nay bà thấy sao rồi ạ? Bà ngủ có được không? Bà vẫn duy trì niệm chín chữ chân ngôn mà cháu đã chỉ chứ ạ?” Bà cụ cảm ơn tôi và nói: “Dạo này tôi ngủ ngon lắm. Chín chữ chân ngôn thực sự hiệu nghiệm! Lần nào tôi vừa niệm là liền cảm thấy có thứ gì lành lạnh được hút từ trong đầu tôi ra ngoài, rồi tôi nhanh chóng ngủ thiếp đi.” Tôi nói: “Thế thì tốt quá rồi ạ! Bây giờ bà đã hoàn toàn khỏe mạnh rồi.”

Cậu bé miễn nhiễm với COVID sau khi niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo”

Ngày 26 tháng 10 năm 2022, một trường tiểu học của thôn nọ ở thành phố Liêu Thành, tỉnh Sơn Đông, rơi vào tình trạng không một bóng người vì phân nửa số học sinh đã bị nhiễm COVID, một bầu không khí thật ảm đạm. Các em học sinh đã được đưa đến cách ly ở huyện Quan, kể cả những em không bị lây nhiễm. Các thôn làng xung quanh cũng bị phong tỏa.

Có một em học sinh không bị nhiễm COVID tên là Tiểu Minh cũng bị đưa đi và bị cách ly bắt buộc. Vì cậu bé còn nhỏ nên theo luật thì phải có phụ huynh đi cách ly cùng. Tiểu Minh ở trong khu cách ly với mẹ, tuy nhiên cậu bé vẫn bình an vô sự trong khi mẹ cậu bé lại bị nhiễm COVID trong thời gian cách ly. Vì sao vậy?

Bà của Tiểu Minh là một học viên Pháp Luân Đại Pháp. Trước đó, bà đã gọi điện cho cậu bé và hướng dẫn cậu bé niệm chín chữ chân ngôn “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo”. Cậu bé đã làm theo và kết quả là được các sinh mệnh cao cấp bảo hộ khỏi nhiễm virus.

Không lâu sau, Tiểu Minh và mẹ được chuyển đến thành phố Liêu Thành để cách ly. Hai mẹ con phải ở chung với nhiều người lạ trong 18 ngày. Tiểu Minh vẫn không hề bị nhiễm COVID dù cho cậu bé không áp dụng các biện pháp phòng ngừa virus. Cậu bé chỉ niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo” và được bình an vô sự.

Chuyện xảy ra sau khi cậu bé về nhà càng thần kỳ hơn. Mọi người trong thôn đều bị nhiễm bệnh, kể cả gia đình của Tiểu Minh. Tiểu Minh về nhà sinh hoạt và ăn uống chung với các thành viên khác trong gia đình nhưng cậu bé vẫn không hề bị lây nhiễm.

Chúng tôi hy vọng rằng qua hai câu chuyện kể trên, những người đang trong cơn hoạn nạn hãy vì bản thân và gia đình của các bạn mà mau chóng bỏ đi những thành kiến về Pháp Luân Đại Pháp. Xin hãy nhớ thành tâm niệm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo”.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/2/26/457163.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/2/27/207477.html

Đăng ngày 09-03-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share