Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Hoa Kỳ

[MINH HUỆ 04-01-2023] Là người tu luyện, chúng ta đều biết phim ảnh và chương trình truyền hình của người thường có ảnh hưởng vô cùng lớn đến việc tĩnh tâm tu luyện. Thời học đại học, tôi thích xem phim điện ảnh Mỹ, có thể nói đó là một trong những sở thích lớn nhất của tôi. Có lần, tôi xem liên tục 12 tiếng đồng hồ, thậm chí xem đến mức mắt đau đến chảy nước mắt mà vẫn không chịu dừng lại, như thể có một loại ma lực phát ra từ màn hình ti vi khống chế tôi, không cho tôi dừng lại. Phía lý trí trong tâm tôi muốn dừng lại, nhưng thân thể đã bị khống chế rồi.

Tôi đã cố gắng rất nhiều lần, tự nhủ không được xem phim và chương trình truyền hình của người thường nữa nhưng đều không kiên trì được bao lâu, tôi lại không nhẫn chịu được, rồi lại xem trở lại. Nhớ có một lần, tôi đã dừng lại, không cho mình xem tiếp nữa, sau đó, tim tôi đập tới 200 nhịp/phút, nhanh đến mức tôi ngồi không vững nữa, tay cầm cốc nước cũng run, vô cùng hoảng hốt. Trong tâm, tôi cũng niệm chín chữ chân ngôn nhưng tình trạng đó vẫn không hết. Sau khi tôi ngẫu nhiên mở một bộ phim truyền hình Mỹ lên thì trong nháy mắt, tim tôi lại khôi phục trở lại bình thường, lại cảm thấy rất bình tĩnh và thoải mái. Đến lúc nghĩ lại, mới thấy thực sự vô cùng đáng sợ, là thứ gì đang khống chế tôi đây.

Sư phụ giảng:

“Người ta nói [đó là] ‘trúng độc’; tôi bảo mọi người tại sao gọi là ‘trúng độc’. Theo y học người ta nhìn nhận rằng thần kinh gây nghiện bị kích thích rồi, khi rất phát triển thì là trúng độc; kỳ thực không phải. [Vậy] là gì? Trong thân thể chư vị, qua thời gian lâu, tích lũy một ‘chư vị’ mà trông giống hệt cùng dạng với chư vị, nhưng mà là do thứ kia cấu thành, [nó] khống chế chư vị. Bởi vì nó là hình tượng chư vị do chấp trước rất mạnh mẽ cấu thành, cho nên nó có thể khống chế tâm chư vị mạnh như vậy, vì nó là do cái tâm rất mạnh hình thành.” (Giảng Pháp tại Pháp hội New York 2019)

“Chơi máy tính, đánh game ấy, cũng khởi tác dụng đồng dạng, cùng một đạo lý. ‘Ngươi cai bỏ đi, ngươi cai bỏ đi để ta chết à? Không được, ta nhất định cứ khiến ngươi xem. Không xem? [Thì] không cho ngươi làm việc, không để ngươi học tập, chính là khiến tư tưởng của ngươi muốn chơi nó; [ngươi] không xem thì ta khiến ngươi chơi cả trong mơ’.” (Giảng Pháp tại Pháp hội New York 2019)

Sau đó, năm ngoái tôi đã tiêu nghiệp tất cả ba lần, một lần vào tháng 5, một lần vào tháng 9 và một lần vào tháng 12. Mỗi lần như vậy, tôi đều cảm thấy Sư phụ đã thanh lý những thứ bất hảo trên thân cho tôi, từ vi quan cho đến hoành quan đều được thanh lý. Vì sao lại là ba lần? Bởi vì không lâu sau hai lần tiêu nghiệp trước đó, tôi lại bị tâm an dật dẫn động, không nhẫn được vững, nên lại quay lại xem. Nhưng lần tiêu nghiệp vào tháng 12 này khiến tôi hoàn toàn thanh tỉnh. Đệ tử Đại Pháp làm sao có thể cứ mãi lặp đi lặp lại những việc như thế này, tu luyện không phải trò đùa, một việc nghiêm túc đến vậy, sao cứ mãi không đề cao, như thế đâu có được?!

Mặt khác, lần tiêu nghiệp này khác với hai lần trước. Tuy rất khó chịu, nhưng lần này khác ở chỗ là có những thứ màu xanh lục, sền sệt rất ghê tởm chảy ra từ sâu trong mắt tôi, khi chảy ra đến bên ngoài mắt có cảm giác như mắt bị thiêu đốt rất đau. Hai mắt đầy tia máu, mắt đỏ như máu, rất khiếp sợ. Tôi nhớ trong một bài chia sẻ, đồng tu cũng có nói rằng sau khi nhìn những thứ không tốt thì những thứ không tốt đó sẽ từ mắt mà chảy ra ngoài.

Bởi vì những bộ phim và chương trình truyền hình của người thường đều thể hiện dưới hình thức tình tiết câu chuyện nào đó, nên đều mang theo các chủng quan niệm và thất tình lục dục của người thường, v.v. Kỳ thực, khi chúng ta xem và tiếp thụ những thứ đó thì cũng chính là đang nuôi dưỡng nghiệp tư tưởng. Mà thực ra không chỉ phim và chương trình truyền hình của người thường, mà tiểu thuyết cũng như vậy. Trong lần tiêu nghiệp này, mấy ngày đầu tôi vô cùng khó chịu, ý chí cũng không mạnh, có hai lần tôi mơi thấy trực tiếp tiến nhập vào bên trong thế giới của một bộ tiểu thuyết mà tôi xem trên mạng, vô cùng chân thực. Nếu như không phải là do sự khó chịu trong khi tiêu nghiệp khiến tôi tỉnh lại, thì có thể tôi đã bị vùi vào thế giới đó rồi. Sau khi tỉnh dậy, tôi vô cùng hoảng sợ.

Trong quá trình hướng nội tìm, tôi biết việc tiêu nghiệp lần này còn có một nguyên nhân khác, chính là tôi đã không chăm chỉ luyện công, vô cùng giải đãi, một năm qua vẫn chưa lần nào luyện liền một mạch đủ năm bài công pháp. Trong mấy ngày tiêu nghiệp này, tôi đã kiên trì luyện công nhiều hơn, cũng tăng cường phát chính niệm và học Pháp, và kỳ tích đã xảy ra. Bởi cũng một thời gian rồi, khi phát chính niệm, cứ nhắm mắt lại là tôi lại nhìn thấy yêu ma quỷ quái, nhưng lần này rốt cuộc tôi đã nhìn thấy cung điện lấp lánh ánh kim, giống như tiết mục mở màn của biểu diễn Shen Yun, vô cùng mỹ hảo và thù thắng. Thời khắc đó, tâm tình tôi vô cùng vui vẻ. Sáng sớm hôm sau, trong mơ, tôi thấy Sư phụ từ bi xuất hiện trong một vòng hào quang lấp lánh ánh kim và hòa ái nhìn tôi.

Tôi muốn viết ra thể hội về việc tiêu nghiệp lần này cũng là để nhắc nhở mọi người đừng cảm thấy những việc nhỏ này không đáng là gì cả, chúng sẽ dẫn dắt khiến bạn khó mà tinh tấn lên được. Cũng giống như luộc ếch trong nồi nước ấm, nó làm suy yếu ý chí tinh tấn của bạn. Mặt khác, chúng ta cũng có thể lý giải vì sao lại có những hạng mục truyền thông mới được kiến lập? Thế giới này đã quá ô trọc rồi, có thể chỉ một đoạn phim nhỏ dễ thương cũng có thể khiến bạn rơi vào cái bẫy mà cựu thế lực đã an bài tỉ mỉ cho bạn rồi.

Con đường tu luyện là vô cùng hẹp. Để khép lại, tôi muốn trích dẫn đoạn Pháp sau của Sư phụ để chúng ta cùng nỗ lực:

“Chư vị phải yêu cầu một cách nghiêm khắc, tu luyện Phật Pháp yêu cầu chư vị dũng mãnh tinh tấn.“ (Bài giảng thứ chín, Chuyển Pháp Luân)

Cuối cùng, con xin quỳ gối khấu tạ Sư tôn vĩ đại từ bi.

Bài chia sẻ có gì không phù hợp, mong các đồng tu từ bi chỉ chính.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/1/4/454455.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/2/14/207327.html

Đăng ngày 14-03-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share