Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 29-09-2022] Hai năm trước, vào một lần tôi đi xuống cầu thang để đổ rác thì tôi bị bước hụt một bước và có cảm giác một lực vô hình đẩy tôi về phía trước. Tôi rơi thẳng từ bậc thang thứ bảy xuống mặt đất bằng phẳng, toàn thân đau tới mức gần như không cử động được và phải nhờ một người hàng xóm dìu về nhà.

Sau đó, tôi di chuyển hết sức khó khăn. Một nửa cơ thể tôi đau nhức, thậm chí phải dùng hết sức lực mới bước được từng bước, còn khuôn mặt thì sưng húp tới nỗi hai mắt chỉ còn lại một khe hở nhỏ.

Tôi biết sự việc lần này là do cựu thế lực bức hại. Vì tôi bị trầm mê trong việc đọc tiểu thuyết và mua sắm trực tuyến nên đã tạo thành sơ hở cho cựu thế lực lợi dụng.

Do đi lại khó khăn nên tôi buộc phải nằm trên giường và nghe băng Sư phụ giảng Pháp. Ngoại trừ lúc ngủ thì thời gian còn lại tôi đều nghe Pháp. Đương nhiên, tôi cũng kiên trì luyện công, chỉ khi thực sự đau quá tôi mới hạ chân xuống. Giờ hồi tưởng lại, tôi nhận ra ngộ tính của mình lúc đó thật sai kém!

Khoảng hơn một tuần sau, về cơ bản tình trạng của tôi đã hồi phục tốt lên. Nhưng tôi không tiếp tục hướng nội tìm thâm sâu, mà chỉ đơn giản là quay về làm ba việc như thường lệ. Tuy nhiên sau một thời gian, mắt tôi bắt đầu đau nhức mỗi khi đọc sách hoặc nhìn vào màn hình máy tính. Tôi bỏ qua triệu chứng đó và nghĩ chỉ cần nhẫn chịu là xong, nhưng tình trạng này kéo dài tới một năm. Sau đó, cơn đau cuối cùng cũng biến mất, nhưng một lớp màng bắt đầu hình thành bao lấy mắt tôi. Lớp màng này ban đầu còn mỏng, sau đó dần dần dày lên. Cựu thế lực vọng tưởng dùng phương pháp này để bức hại tôi.

Nhìn rõ điểm này, tôi đã nghĩ tới một biện pháp. Tôi bắt đầu dành nhiều thời gian lắng nghe các bài chia sẻ, đặc biệt là các bài chia sẻ liên quan đến phương diện nghiệp bệnh. Nghe xong tôi cảm thấy rất phấn chấn, tôi cũng học được một số phương pháp vượt quan, đó là học Pháp nhiều, luyện công nhiều, tín Sư tín Pháp, bảo trì chính niệm mạnh mẽ, tăng cường phát chính niệm và niệm đầu cần nghĩ như thế nào khi phát chính niệm.

Mặc dù tôi đã làm theo các cách trên, nhưng hiệu quả thu được lại rất ít. Lớp màng trên mắt tôi vẫn tiếp tục dày lên. Đúng là bắt chước cách làm của người khác cũng không thể ngăn được tốc độ phát triển của lớp màng. Các chủng tư duy phụ diện thỉnh thoảng lại xuất hiện: “Nếu cứ tiếp tục như thế này thì chuyện gì sẽ xảy ra nếu tôi mất đi thị lực? Tôi sẽ kiếm sống như thế nào? Tôi không thể để tình trạng của mình phá hoại thanh danh của Đại Pháp được!” Theo thời gian, sự mê mang, vô vọng, sợ hãi và bất lực bao trùm lấy tâm tôi. Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, tôi quyết định phải tự mình đột phá khổ nạn này. Dưới đây là một vài thể hội mà tôi rút ra được từ việc vượt quan lần này, nếu có chỗ nào chưa phù hợp với Pháp, mong đồng tu chỉ chính:

1. Kiên định tín Sư tín Pháp

Nếu một người tu luyện không thể kiên định niềm tin của mình, thì họ không thể được coi là đệ tử chân tu của Sư phụ Lý Hồng Chí. Tôi bắt đầu bài xích, phủ định mọi tư duy phụ diện liên quan đến phương diện này, đồng thời hướng nội tìm. Và tôi thực sự chấn động trước những gì mình tìm thấy! Trong tiềm ý thức, tôi không hoàn toàn tín Sư tín Pháp 100%! Hơn nữa, những suy nghĩ phụ diện này rất xảo quyệt, nó cố gắng kiếm cớ bao biện rằng: “Không phải là tôi không tin Sư phụ, mà vì tôi đã rất cố gắng nhưng vẫn không tìm ra được chấp trước tương ứng của mình, Sư phụ không quản tôi! Nếu Sư phụ không quản tôi thì tôi có thể làm được gì kia chứ?”

Thông qua học Pháp, chính niệm của tôi dần dần trở nên mạnh mẽ hơn. Tôi kiên quyết phủ định lối tư duy logic không phù hợp Pháp này và không ngừng nhắc nhở bản thân: Tín Sư tín Pháp 100%, không có bất kể điều kiện nào! Chiểu theo Đại Pháp mà tu luyện, tôi nhất định sẽ đề cao lên trên.

2. Tu khứ tâm sợ hãi

Trong những lúc tâm tôi an tĩnh lại, đặc biệt là khi học Pháp, lớp màng trong mắt thỉnh thoảng lại xuất hiện che chắn tầm nhìn của tôi. Mỗi lần như vậy, nỗi sợ hãi lại dâng trào trong tâm tôi giống như một làn sóng. Từ trong Pháp tôi minh bạch rằng đây là chấp trước cần phải loại bỏ, vì thế mỗi lần nó xuất hiện tôi lại cố gắng ghìm xuống và thanh trừ nó. Tuy nhiên, bất chấp nỗ lực không ngừng của tôi, nó vẫn liên tục nổi lên, cuối cùng khiến tôi cảm thấy mất kiên nhẫn và bối rối. Những cảm xúc này cũng phát triển thành chấp trước mà tôi cần tu khứ. Sau nhiều lần cố gắng loại bỏ, tôi nhận ra một sự thực rằng những chấp trước này càng ngày càng yếu, càng ngày càng ít, cho đến cuối cùng gần như không còn lại gì cả.

3. Đối mặt với chấp trước và loại bỏ chúng

Trong quá trình lặp đi lặp lại này, đôi khi chính niệm của tôi không mạnh mẽ. Mỗi lúc tôi cảm thấy bản thân bất lực, tôi lại cầu Sư phụ khích lệ để tôi có thể vượt qua được ma nạn này. Tôi đã cảm nhận được sự từ bi hồng đại của Sư phụ đã thành tựu đệ tử. Thông qua học Pháp, tôi phát hiện ra đằng sau tâm sợ hãi chính là cái tâm thừa nhận rằng lớp màng trước mắt tôi là có thật.

Sư phụ giảng:

“Một niệm phân biệt giữa người và Thần. Cái chư vị dấy lên là chính niệm, chư vị bảo rằng ấy là giả tướng. Là cựu thế lực can nhiễu, mình tu Đại Pháp nhiều năm như thế, không thể xuất hiện tình huống này đâu. Chư vị thật sự phát tự nội tâm một niệm ấy, thì mọi thứ kia lập tức sẽ mất.” (“Giảng Pháp tại Pháp hội New York năm 2010”, Giảng Pháp tại các nơi XI)

Tôi đã coi giả tướng thành sự thực, trong tâm thừa nhận có lớp màng trước mắt này – đây chẳng phải là thừa nhận an bài của cựu thế lực sao? Tôi tất yếu phải phủ định nó, thanh trừ nó! Nhận thức được điểm này, tôi đã chiểu theo Đại Pháp để quy chính bản thân, tu khứ nhân tâm, đồng hóa Đại Pháp, làm được đến như Sư phụ giảng: “hoàn toàn phủ định hết thảy của cựu thế lực!” (Giảng Pháp vào Tết Nguyên Tiêu năm 2003)

4. Chú ý đến nhất tư nhất niệm không phù hợp với Pháp

Tâm chấp trước của con người rất giảo hoạt, nó che đậy bản thân trong một lớp vỏ bọc lừa dối để tránh bị phát hiện. Ví như có một đoạn thời gian mắt tôi có màu trắng đục, giống như bị bao phủ bởi một lớp màng nhựa. Tôi bắt đầu tránh nhìn vào gương vì sợ rằng sẽ khởi lên tư duy phụ diện. Kỳ thực, đó chỉ là giả tướng, là cái bẫy do cựu thế lực dựng lên nhằm kích động tâm sợ hãi và các tư duy phụ diện của tôi.

Pháp của Sư phụ đã giúp tôi minh bạch. Là một đệ tử Đại Pháp, làm sao lại có một lớp màng tồn tại trong mắt tôi được? Việc thừa nhận sự tồn tại của nó là không đúng! Sau khi kiên trì thanh lý ác niệm thừa nhận lớp màng này, tôi cũng bắt đầu buông bỏ nhân tâm và thanh trừ các nhân tố cũng như sinh mệnh tà ác đằng sau khổ nạn này. Thần kỳ thay, khi tôi quy chính bản thân trong Pháp, nhìn vào gương một lần nữa thì giả tướng đã biến mất, mắt tôi đã trở về trạng thái bình thường.

5. Dĩ Pháp vi Sư

Khi đối diện với khổ nạn, người ta rất dễ cảm thấy mê mang, đặc biệt là nếu học Pháp không theo kịp và chính niệm không đầy đủ. Khi tôi không thể tĩnh tâm học Pháp, tâm tôi bắt đầu hướng ngoại cầu, nhìn xem người khác vượt qua ma nạn như thế nào, họ dùng phương pháp gì thì tôi sẽ cố gắng học theo, v.v… Sau đó, tôi nhận ra mọi nỗ lực của tôi chỉ xoay quanh mong muốn chữa khỏi đôi mắt. Không buông bỏ được việc này đã tạo ra tâm hữu cầu mạnh mẽ. Tôi quyết tâm chiểu theo Pháp của Sư phụ để làm và không bước đi trên con đường của người thường.

Khi tôi tĩnh tâm học Pháp, Sư phụ không ngừng điểm hóa cho tôi, giúp tôi nhìn ra được nhiều chấp trước của bản thân. Dưới sự chỉ đạo của Pháp, tôi liên tục hướng nội và cố gắng loại bỏ những tâm bất hảo này. Quả nhiên, khi bước đi ngay chính thì mắt tôi cũng ngày một tốt lên. Tôi phát hiện ra rằng, thứ che chắn tầm mắt của mình kỳ thực chính là những chấp trước và quan niệm người thường của bản thân tôi.

6. Vận dụng “Pháp bảo”

Hướng nội tìm chính là một “Pháp bảo” mà Sư phụ cấp cho các đệ tử Đại Pháp. Để vận dụng nó, trước tiên chúng ta cần tập trung vào nhất tư nhất niệm của bản thân. Ngay khi một niệm đầu dấy động, hãy lập tức hướng nội tìm, tìm được chấp trước rồi thì phải loại bỏ nó và đồng hóa với Pháp. Theo thời gian, những nhân tâm và ác niệm sẽ dễ dàng bị phát hiện ngay khi chúng xuất hiện.

Trong quá trình vượt qua khổ nạn này, tôi đã tìm thấy nhiều chấp trước của bản thân, chẳng hạn như tâm tật đố, tâm oán hận, tâm phàn nàn, tâm coi thường người khác, tâm ham tiền tài, sắc dục, tâm lười biếng, tâm tham lam, nghiện xem video trực tuyến, v.v… Mặc dù những nhân tâm này biểu hiện dưới nhiều phương thức khác nhau, nhưng chúng đều có chung một mục đích là ngăn trở các học viên bước trên con đường phản bổn quy chân. Vì vậy chúng ta phải ngay lập tức hướng nội và tu khứ chúng không được chậm trễ!

Chúng ta hãy dĩ Pháp vi Sư, làm tốt ba việc và hoàn thành đại nguyện từ tiền sử.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/9/29/449440.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/11/20/204829.html

Đăng ngày 09-03-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share