Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 05-12-2022] Bố chồng tôi là người đầu tiên trong gia đình đắc Pháp. Khi bố mẹ đẻ tôi lâm bệnh vào năm 1998, bố chồng đã dạy tôi các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp để tôi có thể hướng dẫn cho cha mẹ mình.

Sau khi cha mẹ tôi bắt đầu luyện công, thật ngạc nhiên, bệnh tiểu đường và chứng tắc động mạch não của hai ông bà đều được chữa khỏi. Cha mẹ tôi rất phấn khởi và lan tỏa câu chuyện của mình. Sau đó, nhà tôi trở thành điểm luyện công, lúc đông nhất có tới hơn 40 người tham gia.

Tuy nhiên, vào ngày 20 tháng 7 năm 1999, Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã phát động cuộc bức hại Pháp Luân Công. Cha mẹ tôi quá sợ hãi đến mức không dám tu luyện nữa. Rồi bệnh cũ tái phát, cuối cùng cha mẹ tôi qua đời. Điểm học Pháp luyện công ở nhà tôi chỉ còn lại có năm người.

Sau khi một đồng tu trong nhóm đi Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công. Tôi bị liên lụy và bị giam giữ phi pháp trong 15 ngày. Trở về, tôi mất đi môi trường tu luyện. Không có ngôn từ nào có thể diễn tả hết nỗi thống khổ mà tôi đã phải chịu đựng do cuộc bức hại. Mặc dù tôi không thể đến Bắc Kinh, nhưng tôi đã truyền bá thông tin về những lợi ích của Pháp Luân Đại Pháp bằng cách sử dụng giấy dán và phấn viết khắp khu vực nơi tôi sinh sống.

Con trai tôi năm nay 34 tuổi, con gái tôi 20, cả hai cháu đều bị bại não và đục thủy tinh thể bẩm sinh. Mọi việc trong nhà đều do một mình tôi lo liệu. Tôi vừa làm ruộng lại mở một cửa hàng tạp hóa nhỏ. Vì là người sạch sẽ, cầu toàn nên tôi phải dậy thật sớm mới có đủ thời gian làm hết các việc. Mặc dù vất vả nhưng tôi rất vui khi thấy các con đều nghe Pháp, luyện công. Nhìn thấy chúng đồng hóa với Pháp, cũng là đệ tử của Sư phụ, mọi mệt nhọc của tôi đều tan biến, những khó khăn của tôi trở nên có ý nghĩa hơn.

Chồng tôi làm thầu khoán ở một thị trấn khác. Từ 15 năm trước bắt đầu xuất hiện tin đồn không hay về anh ấy. Cuối cùng, một người bạn đã đích thân nói với tôi rằng chồng tôi đang cặp kè với một phụ nữ khác. Mỗi khi về nhà, tay anh không lúc nào rời chiếc điện thoại. Một lần, tôi nghe anh nói qua điện thoại rằng tôi đã ngủ rồi. Có nhiều dấu hiệu cho thấy điều mà tôi không muốn thừa nhận – rằng anh ấy ngoại tình.

Bao năm làm lụng vất vả ở nhà, ngoài đồng hay ở cửa hàng, tôi chưa bao giờ phàn nàn. Nhưng lần này, tâm oán hận của tôi đã đạt đến điểm cực hạn. Tôi giữ vẻ mặt lạnh lùng và nói những lời làm tổn thương anh ấy. Có lần, tôi điên cuồng chạy xe máy lên một cây cầu và khóc nấc lên, trút ra mọi uất hận trong lòng.

Khi đó, tôi đã quên mất mình là một đệ tử Đại Pháp. Một số đồng tu đã cố gắng giúp tôi, nhưng tâm oán hận của tôi quá lớn nên tôi không thể tiếp nhận những điều họ chia sẻ. Một lần, tôi quỳ xuống trước pháp tượng của Sư phụ và hỏi: “Con phải làm gì đây?” Sau nhiều năm bức hại của tà đảng, tôi mất đi môi trường tu luyện và đã không ở trong trạng thái tu luyện tốt.

Sư phụ từ bi đã không từ bỏ một đệ tử kém cỏi như tôi. Ngài nói với tôi bằng một giọng nhân từ của một người cha: “Khoan dung! Khoan dung!”, và cho tôi nhìn thấy dòng chữ lớn màu vàng kim “Phồn thịnh vĩnh cửu!” Tôi còn nhìn thấy các đệ tử Đại Pháp bay đến một cổng trời bằng vàng. Tôi cũng muốn tiến vào cùng họ, nhưng Sư phụ bảo tôi rằng: “Tâm tính của con chưa đạt!”

Mới đây, Sư phụ đã điểm hóa cho tôi. Tôi đang đứng trên bờ vực của một vách đá và trông thấy một số người đang vật lộn trong vũng bùn loãng phía dưới. Một số đồng tu đã cố gắng giúp tôi. Một giọng nói cất lên với tôi rằng nếu ngã xuống là tôi sẽ chết. Tôi kể với đồng tu những gì tôi đã thấy. Cô ấy bảo rằng Sư phụ cho tôi thấy để cảnh báo tôi không bị rơi vào vực thẳm của bể khổ. Sư phụ thấy tôi trầm mê trong người thường, nên đã an bài các đồng tu đến giúp tôi quy chính bản thân và đề cao trong tu luyện.

Ngẫm lại, tôi phải thừa nhận rằng mình đã lãng phí thời gian, chưa thực tu và mãi ở trong mê. Tôi cảm thấy hổ thẹn với ân cứu độ từ bi của Sư phụ.

Trong mấy ngày qua, tôi quyết tâm trừ bỏ tâm oán hận với chồng. Tôi coi mình là một người tu luyện, chuyển biến quan niệm, nhất định phải đối xử tử tế với chồng và phù hợp với đặc tính Chân-Thiện-Nhẫn của vũ trụ, không cô phụ lời hiệu triệu của Sư tôn. Tôi muốn tẩy sạch những vết nhơ trong tu luyện và chiểu theo lời dạy của Sư phụ để có thể trở về gia viên chân chính của mình.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/12/5/452683.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/1/9/206105.html

Đăng ngày 14-03-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share