Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 20-11-2022] Mười năm trước, ở Trung Quốc, việc những người được gọi là học viên đi khắp nơi để diễn giảng loạn Pháp là chuyện rất phổ biến. Những người này truyền bá bộ nguyên tắc tà ác của họ trong các học viên, tuyên bố rằng họ làm việc đó là để giúp các đệ tử Đại Pháp đề cao. Nhiều học viên tham gia các hoạt động này đã bị can nhiễu nghiêm trọng.

Bản thân tôi cũng đã phạm tội phá hoại Pháp và phải chịu hậu quả nghiêm trọng. Tôi thể hội rằng mọi suy nghĩ đều có sự tồn tại vật chất. Các nhân tố cấu thành nên những bài diễn giảng loạn Pháp vẫn còn trong tư tưởng và thân thể của chúng ta sau đó rất lâu. Chúng ta phải chủ động thanh trừ can nhiễu trong tư tưởng, quy chính bản thân, vãn hồi tổn thất và duy hộ Đại Pháp.

Việc đi đến các địa phương khác nhau để thuyết nói trước các học viên Đại Pháp là một sự phá hoại nghiêm trọng đối với Đại Pháp, và bất kỳ học viên nào đang làm như vậy cần phải chấm dứt ngay lập tức. Các học viên đã tham gia và tạo điều kiện cho những người loạn giảng này nên công khai thừa nhận sai lầm và chấp trước của mình. Tôi cảm thấy đây là cách duy nhất để vượt qua an bài của cựu thế lực và tiếp tục tu luyện trong Đại Pháp.

Hành vi diễn giảng loạn Pháp của Liêm Bảo Xương

Khoảng 10 năm trước, một người tên là Liêm Bảo Xương (tự xưng là ông Lý), ngoài 60 tuổi, ở Tần Hoàng Đảo, Hà Bắc, thường đi đến các thành phố ở Trung Quốc để diễn giảng loạn Pháp. Hành vi này kéo dài trong vài năm và có rất nhiều học viên tham gia nghe ông ta thuyết nói, số học viên trường kỳ đi theo ông ta lên tới gần trăm người, và hiện một số người trong số họ đã ra nước ngoài sinh sống.

Liêm là một nhân vật gây tranh cãi và không có thị trường trong khu vực địa phương của ông ta. Hầu hết những người theo Liêm đến từ các địa khu khác và họ không biết rõ về ông ta. Ông ta thường xuyên nói dối và tạo ra sự bất đồng giữa các học viên. Ngoài ra, Liêm còn hay mất bình tĩnh, lừa tiền của các học viên và có quan hệ bất chính với nhiều phụ nữ.

Trong các bài thuyết nói, Liêm luôn thể hiện là một người đáng tin. Ông ta thường thao thao bất tuyệt về việc chính niệm của mình mạnh ra sao, bản thân đã tiêu diệt bao nhiêu thế lực tà ác và vô số điều kỳ diệu đã xảy ra với ông ta như thế nào. Liêm cũng nói dối rằng ông ta đã đóng góp gần một triệu nhân dân tệ cho Đại Pháp.

Trên thực tế, từ năm 2006, Liêm không có nguồn thu nhập nào và chỉ sống bằng tiền quyên góp của các đồng tu.

Sư phụ từng giảng rõ:

“Mọi người nhất định phải minh bạch rõ, hình thức tu luyện mà tôi lưu lại cho chư vị là không thể cải biến, tôi không làm gì thì chư vị không được làm, tôi không dùng gì thì chư vị không được dùng, trong tu luyện tôi giảng như thế nào thì chư vị nói như thế. Hãy chú ý! Cải biến Phật Pháp một cách không biết không nhận ra thì cũng như phá hoại Phật Pháp!” (Phật tính vô lậu, Tinh Tấn Yếu Chỉ)

Sau khi Ban Biên tập Minh Huệ công bố bài viết, “Diễn giảng loạn Pháp” vào năm 2013, Liêm đã bị bắt sau khi trở về từ một chuyến đi thuyết giải loạn Pháp, sau đó bị kết án bảy năm tù. Đồng thời, nhiều học viên hay nghe ông ta thuyết nói cũng bị liên lụy. Hàng chục tín đồ của ông ta đã bị bắt rồi bị kết án, nhiều học viên khác để tránh cảnh sát buộc phải rời bỏ nhà cửa và trở nên túng thiếu. Ngoài ra, một số học viên còn bị tịch thu đồ đạc cá nhân cùng hơn một triệu nhân dân tệ tiền mặt và khoảng một triệu nhân dân tệ tiền gửi ngân hàng.

Những bài loạn giảng can nhiễu môi trường tu luyện và Chính Pháp

Tôi là một trong số những học viên theo Liêm 10 năm trước. Vào thời điểm đó, Liêm đã có những chuyến đi diễn giảng ở nhiều nơi như thành phố Y Xuân, tỉnh Hắc Long Giang, thành phố Cáp Nhĩ Tân, thành phố Du Thụ tỉnh Cát Lâm, thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh; thành phố Bảo Định, tỉnh Hà Bắc, Bắc Kinh v.v Tôi không biết rõ về ông ta, nhưng sau nhiều lần nghe Liêm diễn giảng, tôi đã nảy sinh sự tôn sùng mù quáng với ông ta mà không hiểu ông ta nói gì. Tôi trở nên ngưỡng mộ và thậm chí đã dùng tình để đối đãi với Liêm.

Khi Liêm thuyết nói, ông ta thường trích dẫn và đọc thuộc lòng một cách hùng hồn những đoạn Pháp dài trong các bài giảng của Sư phụ, nói về những Pháp lý ra vẻ thâm sâu, đồng thời xen vào những thứ y tự cho là công năng và thần tích của bản thân. Các học viên không học Pháp sâu hay còn những dục vọng người thường mạnh mẽ sẽ dễ bị thu hút bởi nhân vật hư cấu, cao siêu này.

Mỗi khi đến một nơi mới, Liêm thường diễn giảng loạn Pháp vài buổi mỗi tuần. Các thuật ngữ ông ta sử dụng nhiều nhất là “vật chất” và “nhân tố”. Bởi đã quen với cách giải thích của Liêm về những thuật ngữ này, những người theo ông ta cũng sử dụng chúng khi chia sẻ với các học viên khác. Sau mỗi buổi thuyết nói, những người sùng bái Liêm sẽ xem đi xem lại nội dung bài diễn giảng để ghi nhớ những gì họ đã học và hiểu sâu hơn.

Một số học viên còn ghi chú chi tiết, một số bí mật ghi hình lại buổi giao lưu, và một số thậm chí còn biên soạn nội dung nhiều bài diễn giảng của Liêm thành bản thảo và gửi email cho những học viên sùng bái khác. Đây là một ví dụ điển hình về việc các bài thuyết nói của Liêm can nhiễu nghiêm trọng đến nhận thức Pháp của các học viên như thế nào.

Sau khi tham dự buổi diễn giảng của Liêm, các học viên ngày càng khó ngộ được những lời dạy của Sư phụ. Khi họ học Pháp, tâm trí họ sẽ phản ánh những diễn giải của Liêm mỗi khi nhìn thấy những thuật ngữ như “cựu thế lực”, “vật chất”, “nhân tố”, v.v.

Những người tin theo và sùng bái Liêm vì những khả năng siêu nhiên tự xưng của ông ta. Liêm thường mô tả một cách sống động về những gì nhìn thấy qua thiên mục. Liêm nói với mọi người rằng ông ta đã thấy ai đó ai đó bị phụ thể là rắn, cáo hoặc chồn, và cảnh báo những người đi theo ông ta rằng tất cả họ đều bị phụ thể.

Một số học viên tin rằng việc nghe các bài diễn giải của Liêm giúp họ mau tiến bộ hơn là học Pháp. Một số ảo tưởng rằng họ đã ngộ đến một tầng thứ rất cao, nên cũng muốn đi một chuyến cùng Liêm để sau đó tự mình truyền thụ cho các học viên khác. Một số học viên ngay lập tức thể hiện ra trạng thái mơ mơ hồ hồ sau khi nghe các bài diễn giảng của Liêm.

Do các chấp trước khác nhau, những người sùng bái Liêm đã bị đánh lừa bởi vẻ ngoài giả tạo của ông ta. Họ dần dần thay đổi từ bảo vệ Đại Pháp sang bảo vệ Liêm và sau đó từ chối hoàn toàn Minh Huệ và các học viên khác, ngày càng trượt xa khỏi con đường tu luyện Đại Pháp. Độc tố trong các bài thuyết nói của Liêm đã tiêm nhiễm vào não các học viên này khiến họ xa rời Pháp.

Năm đó số học viên tham gia những buổi diễn giảng loạn Pháp của Liêm rất đông, tôi nhận thấy phần lớn là những học viên có chấp trước người thường mạnh mẽ, nhiều người đã trải qua bức hại, điều kiện vật chất thiếu thốn, nhiều người trải qua những khổ nạn khác mang theo hy vọng được giải thoát nhanh chóng. Trong số đó, bảy người đã chết vì nghiệp bệnh, nhiều người phải chiến đấu với những căn bệnh nghiêm trọng, hàng chục người bị tống giam và bỏ tù, một số đã ly hôn, và một số thậm chí đã bỏ tu luyện Đại Pháp.

Liêm còn đào tạo mấy vị diễn giả khác, dùng phương pháp và lý niệm của ông ta để đi khắp nơi thuyết nói cho các học viên Đại Pháp. Một ‘học trò’ của Liêm ở thành phố Thiên An đã bị xuất huyết não, thần chí mơ hồ. Vợ ông, cũng là một học viên, bị nghiệp bệnh nghiêm trọng. Bối rối trước thực trạng của cha mẹ, các con của họ từ chối tiếp nhận Đại Pháp, và không cho phép các đồng tu giúp đỡ cha mẹ chúng.

Trong kinh văn “Hãy tỉnh,” Sư phụ giảng,

“Pháp Chính Thiên Thể đã kết thúc; nay chính là đang quá độ sang Pháp Chính Nhân Gian.” (Hãy tỉnh)

Sư phụ còn chỉ ra rằng trong thời kỳ quá độ sang Pháp Chính Nhân Gian, sẽ có rất nhiều người bị đào thải.

“…còn có [những người] đi theo kẻ tà ngộ hoặc đặc vụ Trung Cộng ngụy trang thành học viên, và [những người] gây ra can nhiễu nghiêm trọng đến các học viên, thì đều sẽ phải gánh chịu hậu quả trong thực hiện thệ ước.” (Hãy tỉnh)

Ngay cả sau khi Liêm bị bắt, nhiều người đi theo Liêm tuy nhận ra rằng những lời nói và hành vi của Liêm là loạn Pháp nhưng vẫn nghĩ Liêm là một đồng tu tốt, chỉ nhất thời phạm phải sai lầm và mong chờ ngày Liêm ra tù. Không lâu sau khi Liêm ra tù, Sư phụ công bố kinh văn “Lại một gậy cảnh tỉnh” vào năm 2020. Nhiều tín đồ của Liêm, những người không đủ tín Sư tín Pháp, trong đó có cả tôi, vẫn không nhận ra rằng các bài diễn giảng của Liêm là phá hoại Pháp, can nhiễu nghiêm trọng đến Chính Pháp và tu luyện của các đệ tử Đại Pháp. Chúng tôi vẫn tiếp tục ủng hộ Liêm, cấp thị trường cho hành vi loạn Pháp và tiếp tay cho sự tồn tại của tà ác.

Dần dần, một số ít người trong chúng tôi bắt đầu nhận ra tác động tiêu cực từ các bài diễn giảng loạn Pháp của Liêm. Chúng tôi đã tìm các bài chia sẻ trên Minh Huệ và kinh văn của Sư phụ để đưa Liêm đọc, đồng thời thiện ý chỉ ra rằng hành vi của Liêm có biểu hiện phá hoại Pháp. Liêm tỏ vẻ ghi nhận, nhưng thời gian trôi qua chúng tôi nhận thấy Liêm vẫn chứng nào tật ấy, cho rằng mình là cao nhất, mở miệng ra là nói dối, tức giận, châm ngòi mâu thuẫn giữa các đồng tu, trọng danh lợi, quan hệ nam nữ bất chính …Bất cứ khi nào có cơ hội, Liêm lại tiếp tục diễn giảng loạn Pháp.

Cái bẫy của cựu thế lực

Khảo nghiệm của cựu thế lực đối với các đệ tử Đại Pháp có rất nhiều hình thức, và tôi tin rằng những bài diễn giảng loạn Pháp này là một trong số đó.

Thời Phật Thích Ca truyền Pháp, một trong những đệ tử của ông, Đề Bà Đạt Đa (Devadatta), đã gây ra sự chia rẽ trong tăng đoàn bằng cách thuyết phục 500 tăng nhân rời khỏi Thích Ca Mâu Ni. Hành động này của Đề Bà Đạt Đa khiến các đệ tử của Thích Ca Mâu Ni dao động, và không ít người đã rời bỏ Thích Ca Mâu Ni đi theo Đề Bà Đạt Đa để thành lập một tôn giáo mới. Cũng bởi sự can nhiễu đó, nhiều người đã mất đi cơ duyên tu luyện trong Phật giáo.

Trong những năm cuối đời, Đề Bà Đạt Đa tự tâm sinh ma đến nỗi ông ta đã sát hại những đệ tử khuyên nhủ mình trở về với Phật Thích Ca Mâu Ni. Ông ta thậm chí còn mưu toan giết hại Thích Ca Mâu Ni, và cuối cùng sau khi chết bị đày xuống địa ngục.

Trong các pháp môn tu luyện thời xưa, khi có người bên trong làm loạn phá hoại Pháp là để khảo nghiệm xem liệu người tu luyện có kiên định chính niệm không, có thể tiến tới viên mãn không, đây là những nguyên lý của vũ trụ. Trong Chính Pháp ngày nay, các đệ tử Đại Pháp phải hoàn toàn thanh trừ và phủ nhận bất cứ thứ gì do cựu thế lực an bài.

Sư phụ từ bi đã hết lần này đến lần khác cảnh tỉnh chúng ta, trong kinh văn “Hãy tỉnh” vào năm 2021 trên Minh Huệ, Sư phụ đã nêu một ví dụ về người phụ nữ đã đi từ Singapore đến Nhật Bản để giúp chúng ta bừng tỉnh về hậu quả nghiêm trọng của việc diễn giảng loạn Pháp.

Thủ đoạn tẩy não của Liêm

“Bản thân tôi không công nhận sự an bài của cựu thế lực, và tôi chưa từng bị bức hại, cũng như bất kỳ ai đi theo tôi đều chưa từng bị bức hại.” Đây là một trong những lời nói dối phổ biến trong các bài thuyết nói của Liêm. Kỳ thực, khi cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp bắt đầu vào năm 1999, Liêm đã bị bắt và bị giam giữ phi pháp, cũng từng phải phiêu bạt khắp nơi, nhiều đồng tu đi theo ông ta cũng đã từng bị bắt giam.

Liêm khẳng định rằng những gì mình làm là chân chính nhất, và bất cứ ai cản trở ông ta sẽ bị trừng phạt. Một câu chuyện mà Liêm thích kể về một học viên nào đó đã thoát khỏi trại lao động vì anh ấy được cho là đã nhớ những lời diễn giảng của Liêm vào thời điểm quan trọng, do đó đã được Liêm cứu. Trái lại, một học viên khác làm gián đoạn bài thuyết nói của Liêm đã bị bắt và nhốt trong trại lao động cưỡng bức như một hình thức trừng phạt.

Trong các buổi giao lưu diễn giải, Liêm tuyên bố: “Chúng tôi là nhóm người tu cao nhất trên thế giới. Trong những năm qua, tôi chưa từng gặp một người nào tu cao như tôi. Nếu có ai đó như vậy, hai chúng ta có thể hợp tác với nhau để chấm dứt cuộc bức hại này. Tôi không sợ bất cứ vấn đề nghiêm trọng nào ngoài kia!”

Liêm yêu cầu các học viên trước mắt không cần đi ra ngoài giảng chân tướng, chờ đến lúc mọi người tu luyện thành thục thì y sẽ giảng ra các Pháp lý về giảng chân tướng. Khi đó, giảng cho người nào thành công người nấy, còn hiện tại chỉ cần học Pháp thật nhiều và học thuộc Pháp là đủ. Liêm thường khẳng định rằng mình hiểu các Pháp lý cao tầng, và ví mình là một sinh viên đại học trong tu luyện, trong khi những học viên khác vẫn chỉ là học sinh tiểu học. Liêm bịp bợm rằng y hạ thế cùng Sư phụ mà không ký thỏa thuận với cựu thế lực, và rằng sau khi cuộc bức hại bắt đầu, y đã nhanh chóng “thành thục” trong Pháp và thanh trừ được nhiều an bài của tà ác. Hơn nữa, Liêm còn nói với mọi người rằng ông ta đã xin sự chỉ dẫn của Sư phụ, và Sư phụ đã chấp thuận những gì ông ta làm (về sau chúng tôi đọc trên Minh Huệ mới biết rằng phần đông những kẻ loạn Pháp đều có chung một điểm, là tự tuyên bố việc làm của mình đã được Sư phụ cho phép.)

Liêm thường khích lệ các học viên ở những địa khu khác tham dự các buổi diễn giảng của y để họ có thể truyền bá cho nhiều học viên hơn sau khi trở về địa phương của họ. Liêm đảm bảo với họ rằng mục đích của hạng mục của Liêm là giúp các đồng tu đề cao.

Sư phụ giảng:

“Thông thường những người này không giảng tâm tính, điều gì cũng dám nói; trời là thứ nhất, họ là thứ nhì.” (Bài giảng thứ ba, Chuyển Pháp Luân)

Mặc dù những người đã từng đi theo Liêm, trong đó có tôi, đã không còn theo y sau khi nhận ra những vấn đề nghiêm trọng của các bài diễn giải loạn Pháp đó, nhưng độc tố từ các bài loạn giảng của Liêm vẫn tồn tại trong não và kiểm soát chúng tôi, khiến suy nghĩ của chúng tôi không còn bình thường nữa. Khi gặp vấn đề, thay vì sử dụng Pháp lý, chúng tôi lại bất tri bất giác nghĩ đến những lời của Liêm để tìm cách giải quyết.

Lừa đảo và thu tiền từ các học viên

Liêm không có việc làm ổn định và không có thu nhập. Y dành chủ yếu thời gian để đi các nơi thuyết nói, toàn bộ tiền ăn, ở, chi phí đi lại của Liêm đều do các đồng tu chi trả. Liêm gần như phụ thuộc hoàn toàn vào sự hỗ trợ tài chính của các học viên. Một mình vợ y bươn chải để kiếm tiền nuôi con trong hơn chục năm nay, cuộc sống rất khó khăn.

Một số học viên chu cấp cho Liêm và cho phép y ở cùng với gia đình họ hàng tháng hoặc hàng năm ròng. Liêm từng ở nhà của một nữ học viên đã ly hôn trong hơn 5 năm. Một số học viên thậm chí còn bỏ bê công việc hoặc đóng cửa doanh nghiệp để theo y. Một số đã ly hôn và thường ở bên y để nghe y diễn giải. Một số học viên đã quảng bá một cách cuồng tín các bài thuyết nói của Liêm trong số các học viên khác, điều này không ngừng mở rộng phạm vi và làm nghiêm trọng thêm hành vi loạn Pháp của Liêm.

Trong lần ngồi tù gần đây nhất, Liêm tiết lộ rằng một học viên đã đưa cho y 20.000 nhân dân tệ để y mua thuốc cao huyết áp trong tù.

Nếu không có sự hỗ trợ tài chính từ các học viên, các bài diễn giải của Liêm sẽ không được lan truyền trên quy mô lớn đến vậy, và y sẽ không thể tập hợp được đông học viên đến thế, cũng như không thể lãng phí một số tiền lớn như vậy.

Liêm nói dối rằng y đang thực hiện một hạng mục lớn để tạm thời tập hợp các học viên bị phiêu bạt và bị bức hại, cũng như các học viên có trạng thái tu luyện kém để giúp họ đề cao. Bị mê hoặc, những người theo Liêm tin rằng y đã tu được rất cao đến mức ủng hộ y cũng giống như ủng hộ Đại Pháp, vậy nên họ quyên tiền cho y và bảo y tùy ý sử dụng theo bất kỳ cách nào mà y thấy phù hợp.

Có một nữ học viên ở nông thôn không có việc làm, hoàn cảnh gia đình nghèo khó, cả gia đình cô dựa vào đồng lương của chồng. Cô thường giấu chồng đưa tiền cho Liêm. Mỗi lần Liêm nhận tiền, y đều khen ngợi cô ấy, “Hãy xem này, cô ấy có thể góp được nhiều chưa này!”

Người nữ học viên đã hạnh phúc đến nỗi cô ấy gần như đã đưa cho Liêm tất cả số tiền tiết kiệm của gia đình mình. Sau khi chồng cô phát hiện ra việc này, anh đã rất tức giận, thường xuyên đánh đập cô và không cho phép cô động đến tiền của họ nữa. Liêm đã an ủi cô ấy: “Tôi muốn đánh cho anh ta (chồng cô ấy) một trận để trút giận giúp cô.” Nữ học viên nghe xong cảm thấy được an ủi rất nhiều.

Một học viên đã đưa 100.000 nhân dân tệ tiền tiết kiệm của mình cho Liêm. Sau khi Liêm bị bắt, toàn bộ số tiền đã bị mất. Còn một học viên khác tiết kiệm được một số tiền nhưng đã từ chối sử dụng cho các hạng mục chứng thực Pháp ở địa phương, anh đã chờ vài năm cho đến khi Liêm mãn hạn tù để đưa số tiền đó cho Liêm.

Một số học viên còn quyên góp được gần 1 triệu nhân dân tệ để mua một ngôi nhà mới, sửa sang lại và giao nó cho Liêm. Sau cuộc bức hại, ngôi nhà đã bị bỏ hoang trong 10 năm khi Liêm ở tù, gây thiệt hại lớn về kinh tế.

Sau khi Liêm nhắc khéo với các học viên rằng y cần một chiếc ô tô để tiện cho việc đi lại diễn giải ở các nơi, một số học viên đã góp tiền mua ô tô cho y sử dụng.

Liêm thường bảo: “Khi người nhà, thân bằng cố hữu đến thăm, các vị đãi họ những món ăn ngon, mời họ đến nhà hàng sang trọng, nhưng khi các đồng tu đến, các vị lại chỉ cho họ ăn những bữa đạm bạc. Các đồng tu không phải là người thân sao? Các vị nên dành điều tốt nhất cho đồng tu và buông bỏ tư lợi của mình. Chẳng hạn, một học viên ban đầu định nấu mỳ mời tôi, nhưng anh ấy nhanh chóng hiểu ra và đã kịp nấu cho tôi một bữa ăn ngon.”

Theo đó, nhiều học viên bắt đầu chuẩn bị những bữa ăn thịnh soạn và mọi người cùng nhau ăn sau bài diễn giải của Liêm. Đôi khi họ còn chuẩn bị tiệc ở sân sau nhà của một học viên, đôi khi họ tụ tập tại các nhà hàng và tiêu tốn hàng nghìn nhân dân tệ cho các bữa ăn. Liêm cũng dùng số tiền quyên góp được để tổ chức ăn uống cho những học viên đến nghe y diễn giải.

Sư phụ giảng:

“Tuy nhiên hiện nay có một số người khoác vỏ nguỵ trang làm đệ tử Đại Pháp, đi loạn khắp nơi toàn quốc, vô cớ đến sống ở gia đình học viên, ăn, uống, lấy và đòi hỏi các thứ, bịp bợm lừa đảo, lợi dụng phía lương thiện của học viên, dùi vào sơ hở của Đại Pháp. Nhưng các học viên chúng ta vì sao không phân biệt ra được rõ? Tu luyện là tu chính mình, hãy nghĩ xem vì lẽ gì mà những người kia không ở nhà họ an tâm thực tu, hoàn cảnh bất hảo càng có thể tu luyện, vì sao những người kia không nghe theo lời tôi, mà lại đi khắp nơi toàn quốc?” (Một đòn nặng, Tinh Tấn Yếu Chỉ)

Liêm không bao giờ đề cập đến việc tiền của y là do các học viên khác quyên góp, một số học viên tưởng rằng Liêm rất giàu có. Khi có người có ý định rời đi, hoặc khi Liêm muốn chiêu mộ một học viên nào đó theo mình, y sẽ nói với người đó: “Anh/Chị cứ yên tâm sống ở đây và không phải lo lắng về bất cứ điều gì. Tôi có rất nhiều tiền, có thể tồn tại cho đến khi Pháp Chính Nhân Gian.” Nhưng với những người quyên góp cho Liêm, y không bao giờ đề cập đến số tiền mà y có, thậm chí còn cố tình tạo cho họ lầm tưởng rằng y thiếu tiền và phải sống một cuộc sống bình dị.

Một số học viên cảm thấy biết ơn Liêm vì y đã giúp họ đề cao, họ đã tặng y quần áo hàng hiệu, đồng hồ đắt tiền và thậm chí hàng chục nghìn nhân dân tệ tiền mặt. Liêm nhận hết và còn khẳng định rằng, “Đây là chúng sinh báo đáp đệ tử Đại Pháp,” rằng y có được tất cả những thứ đó là nhờ thành tựu trong tu luyện của y, là uy đức của y.

Sư phụ giảng,

“…vì sao cứ ăn, lấy và đòi hỏi các thứ của học viên vậy mà còn bảo học viên phải buông bỏ tâm đi, đó mà là điều tôi dạy chư vị sao?” (Một đòn nặng, Tinh Tấn Yếu Chỉ)

Công kích Minh Huệ Net

Liêm không công nhận trang web Minh Huệ, y công khai đề nghị các học viên Đại Pháp không đọc các bài viết trên Minh Huệ Net. Liêm thường bảo rằng các biên tập viên của Minh Huệ cũng chỉ là những người đang tu luyện, và họ sẽ có những lúc không ở trong Pháp. Y thường đoạn chương thủ nghĩa Pháp của Sư phụ và luận giải rằng lời giảng của Sư phụ, “…nhưng những vấn đề trọng đại thì [chư vị] nhất định cần xem thái độ của Minh Huệ Net” không áp dụng cho các bài tâm đắc thể hội. Liêm chỉ trích Minh Huệ đăng các bài viết chỉ nói về nhận thức của riêng tác giả, và nói rằng một học viên nào đó không đủ tư cách làm phóng viên Minh Huệ vì anh ta đã bị giam giữ gần 10 năm và không có nhận thức đầy đủ về Pháp.

Những lời tiêu cực dối trá đối với Minh Huệ Net của y khiến nhiều học viên có ý nghĩ không tốt về trang Minh Huệ, từ đó họ hiếm khi đọc các bài viết trên Minh Huệ và mất đi niềm tin chân chính vào Minh Huệ. Thay vào đó, họ chỉ nghe các bài diễn giải của Liêm.

Từ khi bắt đầu cuộc bức hại vào năm 1999, Minh Huệ Net là cửa sổ giao lưu của các đệ tử Đại Pháp trên toàn thế giới. Trang web này không chỉ cung cấp một kênh quan trọng để kết nối tất cả các học viên Đại Pháp với nhau thành một chỉnh thể, mà còn không ngừng vạch trần sự bức hại của tà ác và ghi lại quá trình tu luyện của chúng ta. Minh Huệ Net gánh vác trách nhiệm to lớn là chỉ ra bất kỳ vấn đề nào ảnh hưởng đến chỉnh thể đệ tử Đại Pháp và đóng một vai trò trọng yếu trong tu luyện của các học viên.

Ngoài ra, Minh Huệ Net phát huy tác dụng rất lớn trong việc chứng thực Pháp, khiến tà ác sợ hãi, đó là lý do tại sao cựu thế lực tìm mọi cách để can nhiễu Minh Huệ.

Sư phụ giảng,

“Như vậy đã là đệ tử Đại Pháp mà giảng, vô luận người thường nhận thức như thế nào, chư vị nhất định phải nhận thức Minh Huệ một cách chính diện [tích cực]. Có một số người không chính diện nhận thức Minh Huệ; tôi nói rằng họ có vấn đề; nhất định đó. Là vì Ông trực tiếp phản ánh tình huống tu luyện của chủ thể đệ tử Đại Pháp, trong việc giao lưu giữa các đệ tử Đại Pháp ở quốc tế với nhau là khởi tác dụng mang tính quyết định; điều này là điều mà các kênh thông tin khác làm không nổi, cũng không thể từ giác độ ấy [như Minh Huệ] mà báo cáo; đó chính là tính đặc thù của Minh Huệ Net.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Minh Huệ Net mười năm)

Chúng ta cần tin tưởng rằng các học viên công tác cho Minh Huệ Net có niềm tin vững chắc vào Sư phụ và đang ở trong trạng thái tu luyện tốt. Và đó là lý do tại sao trang web Minh Huệ vẫn ổn định qua nhiều năm như vậy.

Sau khi Minh Huệ Net liên tục đăng các bài có bình luận của Sư phụ để ngăn chặn việc phá hoại Pháp, các hành vi loạn Pháp của Liêm cũng bị phơi bày trên Minh Huệ. Liêm, cùng với một số tín đồ của y, đã gửi một bức thư tới Minh Huệ để chứng minh rằng y là người tốt và chính trực. Nhiều học viên khác sau đó cũng đã làm theo và viết thư cho Minh Huệ hòng bảo vệ Liêm và chỉ trích Minh Huệ. Một số thậm chí còn yêu cầu Minh Huệ xóa những bài viết đó và xin lỗi Liêm.

Ngay cả sau khi Ban Biên tập Minh Huệ công bố bài “Diễn giảng loạn Pháp”, Liêm vẫn không thừa nhận hành vi của y là loạn Pháp. Liêm khẳng định rằng y không đi lưu diễn mà được các học viên từ các thành phố khác mời tới. Liêm thừa nhận rằng các biên tập viên của Minh Huệ đã liên lạc trực tiếp với Liêm và yêu cầu y chấm dứt các chuyến lưu diễn. Nhưng rốt cuộc Liêm vẫn tiếp tục tự bảo vệ mình trong khi cáo buộc các biên tập viên Minh Huệ đã sai: “Tôi không sai, sao tôi lại phải hướng nội để làm gì? Các vị mới cần phải hướng nội!”

Liêm một mực cho rằng mình bị buộc tội sai, do đó y từ chối nhận phản hồi từ các biên tập viên Minh Huệ. Nghe những lời buộc tội của Liêm đối với các biên tập viên Minh Huệ, cuối cùng tôi nhận ra rằng Liêm đã nói dối chúng tôi suốt thời gian qua!

Nhưng những người khác trong nhóm theo Liêm đã không may mắn như vậy. Những lời hồ ngôn loạn ngữ của Liêm, cùng với việc y nhanh chóng bị tà ác bắt cóc trên đường trở về sau khi được mời đi diễn giảng và thu quỹ lừa tiền, một số học viên mê muội tà ngộ cho rằng Liêm bị oan, và bài “Diễn giảng loạn Pháp” là một bài viết vô trách nhiệm.

Sư phụ từng giảng cho đệ tử:

“Đệ tử: Minh Huệ Net liên tiếp đăng bài để chấm dứt loạn Pháp, nhưng có học viên Đại Lục vậy mà chẳng thanh tỉnh ra.

Sư phụ: Phải đó, đã bị tà ác khống chế rồi, phản đối cả Minh Huệ Net. Mọi người có biết tại sao tôi đăng bài tin trên Minh Huệ Net? Chính là để bảo mọi người rằng Nó là đáng tin, là một mặt bằng giao lưu của các đệ tử Đại Pháp. Giảng từ một góc độ khác, Sư phụ cũng đang xem, là sẽ không xuất hiện vấn đề lớn quá.” (Giảng Pháp ở Pháp hội tại Vùng đô thị New York năm 2013)

Chúng tôi được biết, một số học viên năm đó đi theo Liêm hiện vẫn không vào Minh Huệ Net, không đọc Tuần san Minh Huệ, cũng không tiếp xúc với các đồng tu, và vẫn trong can nhiễu mà chính họ chiêu mời tới.

Lăng mạ điều phối viên địa phương và chia rẽ các đồng tu

Trong các bài diễn giải, Liêm thường bôi nhọ những điều phối viên địa phương các nơi mà y từng liên hệ, điều này khiến nhiều học viên có ấn tượng xấu về những điều phối viên mà họ chưa từng gặp mặt.

Cá biệt cũng có một số học viên, sau một thời gian nghe diễn giải nhận thấy ngôn hành của Liêm không phù hợp với Pháp, đã ngừng đi theo y. Trong các bài diễn giải loạn Pháp, ngay trước mặt mọi người, Liêm đã tùy ý bịa đặt, chửi bới họ, nói họ là tà ngộ và từng có quan hệ ngoài hôn nhân, khiến mọi người không muốn tin họ. Liêm còn bịa đặt những lời dối trá về họ, nói một học viên bị phụ thể, một học viên bị bệnh tâm thần, một học viên khác bị ảo giác hoặc có di chứng do viêm não .v.v.

Nhiều học viên đi theo Liêm thậm chí còn tự cô lập với các học viên khác – chỉ nghe các bài diễn giải của Liêm và mù quáng đi theo Liêm, làm bất cứ điều gì y yêu cầu, vô hình trung đã phong bế chính mình.

Liêm gieo rắc mối bất hòa giữa các học viên đi theo y, tùy ý bôi nhọ họ và tạo chia rẽ giữa các học viên. Liêm thậm chí còn thề rằng một học viên nào đó sẽ bị xe đâm nếu không có sự bảo vệ của y. Điều đó dẫn đến các học viên kính trọng y nhưng lại coi thường lẫn nhau.

Liêm còn khuấy động xung đột những cặp vợ chồng cùng là học viên. Ông ta hay nói với học viên nữ rằng người học viên nam đó không đủ năng lực, có vấn đề, khiến vợ chồng họ thường xuyên phát sinh mâu thuẫn. Liêm từng bảo với một nữ học viên rằng mẹ của cô ấy đã bị cựu thế lực an bài đến để giết hại cô, thậm chí y còn mô tả hiện trường vụ việc một cách sống động như thật đến nỗi một đêm nọ, cô ấy đột nhiên tỉnh dậy và có ảo giác rằng mẹ cô đang đứng cạnh giường định bóp cổ cô đến chết.

Sư phụ giảng,

“Ngay từ đầu tôi đã giảng rằng tiêu chuẩn đo lường người ta chính là tâm tính của đệ tử, hơn nữa tôi tuyệt đối không cho bất kể ai chưa khai ngộ, chưa viên mãn nhìn rõ tình huống tu luyện chân thực của đệ tử của tôi.” (Lại luận về tiêu chuẩn đo lường, Tinh Tấn Yếu Chỉ)

Đáng tiếc là, một số học viên đã quên những lời dạy của Sư phụ, không phân biệt được đúng sai và chỉ sử dụng lời của Liêm. Họ tin rằng y là người duy nhất đáng để tin tưởng và dựa dẫm. Họ trở nên hoàn toàn thuận theo ý Liêm, điều này khiến Liêm nhiều lần thành công trong việc lừa tiền và tình của họ.

Quan hệ nam nữ bất chính

Liêm đã từng có quan hệ bất chính với một số phụ nữ. Y thường nói với nhiều học viên nữ rằng họ đã từng là vợ chồng trong tiền kiếp, và một số nữ học viên thậm chí đã ở bên y trong nhiều kiếp. Liêm nói với một số tín đồ của y rằng họ cùng nhau hạ thế xuống nhân gian bởi vì những học viên này đã từng nói với y “Nhất định phải thức tỉnh tôi nhé” khi họ gặp lại nhau trong kiếp này và Liêm trông những người đó đều thấy rất thân quen.

Liêm thường nói riêng với một số nữ học viên trẻ hoặc trong các bài diễn giảng của y rằng họ là người thân trong kiếp trước, ví như Liêm từng tuyên bố là cha của họ trong các triều đại nhà Đường và nhà Tống, hoặc đại loại như vậy.

Trong số học viên tham gia buổi diễn giảng loạn Pháp của Liêm có một cô gái trẻ, xinh đẹp là một học viên mới. Ban đầu cô có ấn tượng xấu về Liêm khi Liêm tuyên bố rằng cô từng là con của y. Tuy nhiên, sau nhiều lần Liêm và các học viên khác lặp đi lặp lại rằng tay và chân của nữ học viên trẻ trông rất giống của Liêm, và rằng cô từng là con của Liêm trong tiền kiếp, cô dần có thiện cảm hơn với Liêm. Khi nữ học viên trẻ bị bức hại và phải sống phiêu bạt, Liêm đã xuất hiện như một người đàn ông mạnh mẽ vào lúc cô yếu đuối khiến cô bằng lòng đi theo y.

Sau khi Liêm bị bắt, một cảnh sát nói với một học viên rằng Liêm đã lưu nhiều tin nhắn khiêu dâm trong điện thoại di động của y. Lúc đầu, các đồng tu không tin cảnh sát, cho rằng Liêm sẽ không làm bất cứ điều gì như thế vì Liêm cũng là một học viên Đại Pháp. Nhưng gần đây, một số học viên nữ tiết lộ rằng nhiều tin nhắn mà Liêm gửi cho họ là thực sự tán tỉnh và gợi dục.

Sư phụ giảng:

“Loại lời lẽ công nhiên tán tỉnh đối với học viên nam ấy, có học viên nghe xong còn động tình như vậy, tin theo như vậy. Hiện nay bộ phận những người này là [trong tình cảnh] nguy hiểm nhất..” (Hãy tỉnh)

Liêm đã sử dụng những câu chuyện được cho là tiền kiếp này để rút ngắn khoảng cách với các học viên, y còn liên tục nhắc nhở câu chuyện tiền kiếp về họ qua tin nhắn, vào những dịp đặc biệt hoặc trong chính các bài diễn giảng của y. Lời nói dối được lặp đi lặp lại nhiều lần cuối cùng sẽ trở thành sự thật, và các học viên trở nên tin tưởng y không chút nghi ngờ.

Ngược đãi thể chất

Liêm là một kẻ nói dối khôn ngoan và giỏi che đậy khuyết điểm. Ở nhà, y thường xuyên đánh vợ. Có lần Liêm khoe: “Tôi làm gì vợ tôi cũng không dám quản tôi, nếu cô ấy dám, tôi sẽ đánh ngay”. Sau khi Liêm ra tù, hai vợ chồng y nảy sinh mâu thuẫn, Liêm đã đánh vợ và sau đó kể với các học viên: “Vợ tôi quá yếu. Mới bị tôi kéo tay nhẹ một cái mà đã trật khớp rồi.”

Khi ở nhà một học viên nữ, Liêm thường đánh đập đứa con trai tuổi teen của cô. Những lời bào chữa hùng hồn của y thuyết phục đến nỗi nữ học viên hoàn toàn tin rằng hình phạt thể xác là cần thiết để giáo dục con trai và cô không bao giờ can thiệp. Điều này xảy ra trong nhiều năm cho đến khi đứa trẻ cao lớn và khỏe hơn Liêm, nhưng đứa trẻ luôn hận Liêm và hận cả cha mẹ vì đã không quan tâm đến mình. Sau khi nữ học viên được thả ra khỏi nhà tù, cô bị nghiệp bệnh nghiêm trọng, nhưng đứa trẻ không muốn đến gặp cô. Trước khi cô qua đời, đứa trẻ đến gặp cô lần cuối với thái độ vô cùng lạnh nhạt.

Liêm còn nhiều lần đánh một nữ học viên trạc 20 tuổi khiến cô bị bầm tím khắp người. Nguyên nhân là vì y cảm thấy cô ấy không nghe lời y nên đã đánh để cô hoàn toàn khuất phục.

Lời kết

Liêm Bảo Xương đã tự tâm sinh ma khi tự đặt mình lên trên cả Đại Pháp và các học viên Đại Pháp. Tu luyện Đại Pháp là phi thường nghiêm túc, hiện tượng diễn giảng loạn Pháp phản ánh vấn đề tồn tại cơ bản trong tu luyện của chúng ta. Chính những chấp trước và nhân tâm mà chúng ta không chịu trừ bỏ đã chiêu mời tà ác, can nhiễu nghiêm trọng con đường tu luyện mà Sư tôn đã an bài, gây ra tổn thất to lớn, quả là hổ thẹn với Sư phụ, hổ thẹn với chúng sinh. Chúng ta đi theo những kẻ loạn Pháp bởi vì chúng ta không thực tu, không chân tu, cũng không phủ định an bài của cựu thế lực, trong vô tri mà đi theo an bài của chúng. Chúng ta cần khắc sâu bài học giáo huấn này, nhận thức được tính nghiêm túc của tu luyện và tầm quan trọng của việc tín Sư tín Pháp.

Sư phụ luôn ở bên bảo hộ và điểm ngộ cho chúng ta, giúp cho chúng ta từng bước trở nên thanh tỉnh hơn. Khi chúng ta thực sự hiểu lý do tại sao những lời nói và hành vi của Liêm là phá hoại Pháp, phá hoại môi trường tu luyện các học viên, chúng ta cần phải học Pháp nhiều hơn để đề cao tâm tính và phát chính niệm để thanh trừ các nhân tố tà ác can nhiễu đến Đại Pháp. Bằng cách đó, trạng thái tu luyện của chúng ta sẽ chuyển biến theo hướng tốt hơn, một số học viên trên thân thể trường kỳ có biểu hiện không đúng đắn cũng giảm dần và biến mất.

Trên đây là một số sự thật mà chúng tôi biết về Liêm Bảo Xương và hành vi diễn giảng loạn Pháp của ông ta. Vì độ dài bài viết có hạn nên tôi chỉ viết tới đây. Hy vọng những đồng tu đã từng tham dự các buổi giao lưu loạn giảng của Liêm không còn bị mê hoặc và lừa dối nữa. Chỉ cần chúng ta có một chút tán đồng, cựu thế lực sẽ lợi dụng sơ hở đó để bức hại chúng ta. Chúng ta cần phải nghiêm túc học các bài giảng liên quan của Sư phụ về vấn đề này, bảo vệ sự trang nghiêm và thần thánh của Đại Pháp, thực sự có trách nhiệm với bản thân, đồng thời chủ động tranh trừ tà lý và nhân tố loạn Pháp từ lời diễn giải của Liêm trong từng tư từng niệm, vãn hồi tổn thất mà chúng ta đã gây ra.

Hãy trân quý thời gian và cơ duyên mà Sư phụ ban cho chúng ta, cùng nhau chính lại bản thân và đề cao như một chỉnh thể.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả.Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/11/20/452125.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/1/18/206223.html

Đăng ngày 10-03-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share