Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc đại lục

[MINH HUỆ 13-11-2022] Một hôm, khi tôi đang học Chuyển Pháp Luân, đọc đến câu “năm bộ công pháp được truyền dạy hết để [chư vị] học” (Bài giảng thứ ba, Chuyển Pháp Luân) (phiên âm Hán-Việt: ngũ sáo công pháp nhất bộ đáo vị, toàn bộ học hội) thì có cảm giác toàn thân chấn động, đôi mắt mờ mờ lập tức trở nên sáng rõ hơn nhiều. Tôi liền đọc lại câu Pháp này một lần nữa, và khi đọc đến “đáo vị” thì đột nhiên hai chữ này biến thành lớn và lấp lánh ánh vàng kim, tôi dụi mắt nhìn lại thì lại thấy bình thường như trước. (Chú thích: ‘đáo vị’ có nghĩa là đúng chỗ; đúng lúc; đến nơi đến chốn)

Tôi liền đọc đi đọc lại toàn bộ câu Pháp này nhiều lần. Khi học xong bài giảng thứ ba, tôi dừng lại và mở video Sư phụ hướng dẫn luyện công ra xem. Tôi thấy động tác luyện công của mình so với Sư phụ có sự sai biệt rất lớn. Đến lượt thứ hai, tôi bèn mở mắt và luyện một lượt theo động tác của Sư phụ. Sau đó, tôi học “Đại viên mãn Pháp” và đối chiếu với hình ảnh minh họa, những động tác nào của bản thân chưa “đáo vị” thì luyện cho “đáo vị’, cả về tư thế, tốc độ nhanh chậm, độ căng chùng của động tác v.v.. đều chiểu theo khẩu lệnh của Sư phụ mà thực hiện “đáo vị”.

Chưa đến vài ngày, tôi đột nhiên cảm thấy tình trạng nhấc, duỗi chân có phần khó khăn khi lên xuống cầu thang trước đây đã biến mất. Tôi thử đá đá rồi co duỗi chân, cảm thấy thực sự linh hoạt; tôi lại vẩy vẩy cánh tay rồi co dần lại, tất cả đều thật dễ dàng. Tôi xúc động thốt lên: Động tác luyện công “đáo vị” với không “đáo vị” quả là khác biệt hoàn toàn!

Trong Đại Viên Mãn Pháp, Sư phụ giảng: “thông qua luyện công mà cải biến bản thể”. Tu luyện Đại Pháp trang nghiêm, thần thánh và linh nghiệm như vậy, chúng ta không được phép qua loa lấy lệ dù chỉ một chút. Nếu sự việc kia không phát sinh trên thân thể của bản thân thì tôi khó có thể nhận thức đến được điều sâu sắc này.

Chẳng trách những người quen biết tôi cứ luôn hoài nghi tuổi của tôi. Tôi nói: Có gì mà khó tin nhỉ? 70 phải cộng thêm 5 nữa mới đúng tuổi! Nếu muốn được như tôi, thì cùng tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp đi! Họ thường trả lời rằng: Chị nói khe khẽ chứ, đợi đến khi nào Pháp Luân Đại Pháp được khôi phục thanh danh, nhất định tôi sẽ học cùng chị.

Học Pháp, tu tâm, làm tốt ba việc, mọi việc đều có thể đối chiếu với lời giảng của Sư tôn làm được “đáo vị”, đó mới thực sự là chân tu.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/11/13/451608.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/1/8/206083.html

Đăng ngày 10-03-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share