Bài viết của Tân Vũ, một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 13-10-2022] Môn tu luyện cả tâm lẫn thân Pháp Luân Đại Pháp đã bị bức hại ở Trung Quốc kể từ năm 1999. Cảnh sát bắt giữ những đệ tử, sau đó xét xử họ và gửi đến nhà tù và trại tẩy não để bắt ép họ từ bỏ tu luyện. Là một học viên Pháp Luân Đại Pháp, tôi bị đưa đến trại tạm giam vào năm 2001 và ở chung buồng giam với hai học viên khác cùng sáu tù nhân nữa. Một học viên Pháp Luân Đại Pháp nói với tôi, “Đừng sợ. Ở đây họ không khắc nghiệt lắm đâu. Chúng ta có thể nhẩm Pháp và Hồng Ngâm.”

Pháp ở đây là nói đến quy luật và pháp lý của vũ trụ mà chúng tôi áp dụng vào trong đời sống thường nhật. Hồng Ngâm là một tập thơ được viết bởi Sư phụ Lý Hồng Chí, Nhà sáng lập của Pháp Luân Đại Pháp. Nhiều người chúng tôi đã học thuộc các bài giảng này nên có thể nhẩm đọc khi đang ở trong tù bởi vì chúng tôi thích học Pháp mỗi ngày.

Lưu Vỹ, một trong những tù nhân tội phạm, hay nói năng lung tung từ lúc mới vào tù. Cô ấy bị còng tay và xích chân vì không nghe theo mệnh lệnh của lính canh. Một học viên đã dạy cô ấy vài bài thơ trong Hồng Ngâm. Lưu bắt đầu nhẩm đọc những bài thơ cô đã học. Vài ngày sau, cô ấy trầm xuống và không nói lung tung nữa.

Trưởng tù nhân nói với một lính canh rằng Lưu không còn gây rắc rối nữa. Lính canh tù hỏi chuyện đó sao có thể được, và người tù nhân đáp: “Một học viên Pháp Luân Công đã dạy cho cô ấy học thuộc thơ Hồng Ngâm mỗi ngày. Cuối cùng cô ấy bình tĩnh lại và không gây ồn ào nữa. Hãy hỏi cô ấy đi nếu như không tin tôi và yêu cầu cô ấy đọc vài bài thơ.”

Lính canh nói: “Thế thì tốt. Miễn là cô ấy im lặng, cứ để cô ấy học tiếp.”

Các tù nhân khác ngưng gây rối sau khi chứng kiến điều xảy ra với Lưu Vỹ. Lần lượt từng người, học viên đó đều dạy họ nhẩm thuộc các bài thơ trong Hồng Ngâm.

Người học viên đó được thả bốn ngày sau đó, nên tôi tiếp tục dạy các tù nhân học sau giờ ăn. Các tù nhân học rất nghiêm chỉnh và lặp lại từng câu theo tôi. Họ càng học, tính tình họ càng điềm đạm.

Một tù nhân từng giết người luôn cáu bẳn. Tôi đề nghị với cô ấy: “Sao cô không cùng học và nhẩm thơ với chúng tôi luôn nhỉ? Nó sẽ nâng đỡ tinh thần và giúp cô cảm thấy khá hơn. Cứ nhìn Lưu Vỹ thay đổi ra sao. Uy lực thần kì của Pháp Luân Đại Pháp mang lại lợi ích cho mọi người. Cô ấy tham gia học thuộc thơ Hồng Ngâm vào ngày tiếp theo, và tâm trạng chuyển biến tốt lên vài ngày sau đó.

Tù nhân tên Tiểu Phương cũng bị giam vì tội giết người. Tôi đề xuất dạy cô vài bài thơ, nhưng cô nói không thể học được vì không biết chữ. Tôi nghĩ có thể cô sẽ đổi ý vào hôm nào đó.

Y như rằng, sau đó cô đề nghị tôi dạy cô một vài bài thơ. Tôi dạy cô bài “Vô Tồn”. Cô mất hết buổi sáng chỉ để thuộc hai câu, nhưng cô học rất nhiệt tình và liên tục lặp lại. Cô học thêm hai câu nữa vào buổi chiều. Tôi dạy cô bài “Uy Đức” vào ngày hôm sau. Cô rất vui vì đã học được hai bài thơ trong hai ngày.

Tiểu Phương phải hầu tòa, và khi cô trở lại, một tù nhân khác hỏi: “Cô có sợ và run nữa không đấy?” Tiểu Phương bảo cô không hề sợ hãi tí nào, và tù nhân kia nói: “Không thể nào. Lúc nào cô cũng sợ chết khiếp mỗi lần phải hầu tòa. Sao hôm nay lại không sợ?”

Tiểu Phương trả lời: “Tôi đã nhẩm trong đầu bài thơ “Vô Tồn” và “Uy Đức” suốt thời gian đó, thậm chí là khi ở phòng xử án. Đó là lý do mà tôi không sợ hay run rẩy. Thực ra tôi thấy bình thản.” Những người tù nhân khác nghe cô nói vậy và đã cố gắng học thuộc thơ trong Hồng Ngâm.

Tôi bị giam giữ phi pháp hơn 20 ngày, và trong khoảng thời gian đó tôi đã dạy các tù nhân trong buồng giam toàn bộ 72 bài thơ trong Hồng Ngâm. Có người tìm được vài mảnh giấy và chép hết thơ vào đó.

Bằng cách học thuộc thơ, mọi người đều được tẩy tịnh trong hồng ân của Pháp Luân Đại Pháp.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/10/13/450690.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/12/2/204995.html

Đăng ngày 03-03-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share