Bài viết của một học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 01-02-2023] Trong làn sóng COVID mới đây nhất ở Trung Quốc, ngày càng có nhiều người nhận thức được bản chất xấu xa của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ)– điều duy nhất mà ĐCSTQ quan tâm là nắm giữ quyền lực, chứ không phải là hạnh phúc và lợi ích của nhân dân, những người mà nó tuyên bố phục vụ.

Một ngày nọ, tôi tình cờ gặp một người phụ nữ ngoài 70 tuổi và bà ấy nói: “Chị biết không, trong vài tuần qua đã có 37 người trong khu dân cư của tôi tử vong vì nhiễm COVID”.

Tôi gật đầu và nói rằng ĐCSTQ đã sát hại khoảng 80 triệu người dân trong các cuộc vận động chính trị kể từ khi chế độ này lên cầm quyền vào năm 1949. Tôi nói: “Người Trung Quốc có câu rằng ‘thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo’, ngày tàn của ĐCSTQ sẽ đến, chỉ là sớm hay muộn mà thôi, và chúng ta không muốn bị chìm cùng với cái chế độ đó. Chị nghĩ sao về việc thoái xuất khỏi các tổ chức của ĐCSTQ với hóa danh ‘An Khang’ (an toàn và khỏe mạnh)?”

Bà ấy nói rằng mọi điều tôi nói đều đúng và nói thêm rằng cháu trai của bà là một sinh viên đại học và cậu ấy cũng cũng tuyên bố sẽ không bao giờ kết nạp vào ĐCSTQ.

Bà nói thêm: “Thằng bé cũng vô cùng hối hận vì đã kết nạp vào Đoàn Thanh niên của ĐCSTQ”.

Nhìn thấy nụ cười của bà, tôi biết cả bà và cháu trai bà đều biết ĐCSTQ là xấu xa. Sau đó tôi nói với bà về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp của ĐCSTQ và khuyên bà hãy ghi nhớ “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo“.

“Đúng vậy, chúng ta nhất định phải trở thành người tốt”, bà đáp.

Một lần khác, tôi nhìn thấy một phụ nữ ngoài 60 tuổi ngồi bên lề đường. Tôi chào bà ấy và chúng tôi đã có một cuộc trò chuyện với nhau. Bà ấy giới thiệu tên mình là Ngụy.

Bà ấy nói với tôi: “COVID này đang giết tôi và rút cạn đi sinh lực của tôi. Thường thì tôi có thể xách tất cả đồ ăn mà tôi mua đi một mạch về nhà mà không gặp chút trở ngại gì. Nhưng bây giờ tôi phải mất hai lần dừng lại để nghỉ mệt – có khi cần nghỉ một lần nữa trước khi về đến nhà”. Bên cạnh bà là vài túi đồ ăn lỉnh kỉnh.

Bà Ngụy cho biết chồng bà bị sốt vào tháng 12 năm ngoái nên ông đã uống một ít thuốc cảm cúm. Nhưng không có chuyển biến gì đáng kể. Ba ngày sau, ông đến bệnh viện kiểm tra và kết quả cho thấy độ bão hòa oxy thấp. Bà Ngụy nói: “Trong bệnh viện, người bệnh nằm la liệt khắp mọi nơi và không thể tìm đâu ra giường trống cho chồng tôi. Chúng tôi đã rất lo lắng!” May mắn thay, cháu trai của bà ấy làm việc ở một bệnh viện khác và còn một giường trống ở đó. Không có xe cứu thương nên bà Ngụy và chồng phải bắt taxi để đến bệnh viện đó.

Trong khoảng thời gian ngắn ngủi ở bệnh viện đầu tiên kia, họ đã chứng kiến ​​ba bệnh nhân tử vong ở đó. “Thật khủng khiếp!”, bà ấy thốt lên.

Chồng bà ở bệnh viện thứ hai trong 22 ngày trước khi xuất viện. Bây giờ nhìn lại, bà Ngụy nói chị gái bà luôn cảnh báo cho bà là ĐCSTQ không đáng tin và người dân nên tự mình tìm hiểu sự thật. Bà than rằng: “Nhưng lúc ấy tôi đâu có nghe. Mãi cho đến bây giờ khi chồng đổ bệnh, tôi mới nhận ra không bao giờ có thể tin vào ĐCSTQ. Chính quyền luôn đổ lỗi cho người dân cố ý loan tin đồn thất thiệt, hết tin đồn này đến tin đồn khác, nhưng thực chất chính chế độ này mới là kẻ đại bịp dối trá nhất.” Bà nói ĐCSTQ đã lừa dối mọi người từ lâu, từ Vụ thảm sát Thiên An Môn đến cuộc đàn áp Pháp Luân Công và còn nhiều sự việc khác nữa.

Tôi đồng tình với bà ấy và hỏi liệu bà ấy có muốn thoái xuất khỏi các tổ chức của ĐCSTQ không. Bà ấy đồng ý và không ngừng nói lời cảm ơn tôi.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/2/1/456323.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/2/19/207386.html

Đăng ngày 08-03-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share