Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 19-02-2023] Trước Tết Nguyên Đán năm ngoái, đại dịch COVID đã bùng phát đặc biệt nghiêm trọng ở địa phương chúng tôi. Gần như nhà nào cũng có người nhiễm, thậm chí một số gia đình còn cả nhà bị nhiễm bệnh. Tôi rất mừng cho cô tôi cùng gia đình của cô ấy cũng như gia đình chị họ tôi, hết thảy đều không ai bị nhiễm bệnh. Tại sao họ lại quá may mắn như vậy?

Cô tôi và gia đình của cô

Cô tôi năm nay đã gần 100 tuổi rồi. Hàng ngày, cô thường ngồi trên giường và niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo”.

Nhiều năm về trước, cánh cổng của nhà cô tôi vì cột chống đã cũ và mục nát do lâu ngày nên bị đổ sập xuống và đè lên người cô tôi. Cô ấy đã già cả và ốm yếu nên không thể tự kéo người ra được. Biết mọi người xung quanh đang làm việc ngoài đồng nên việc kêu cứu lúc này là vô ích, nên cô tôi thầm niệm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo“.

Chừng nửa ngày sau, hàng xóm về nhà và phát hiện cô tôi đang ngồi trên đất và giúp cô tôi đứng dậy. Người hàng xóm đã gọi điện cho con trai của cô tôi, lúc đó em ấy đang làm việc ngoài đồng về nhà để đưa cô tôi đến bệnh viện. Kết quả kiểm tra cho thấy cô tôi không mảy may gì cả! Cô tôi dõng dạc nói: “Chính là Đại Pháp đã cứu tôi!”

Trong đợt dịch này, tất cả mọi người trong thôn đều bị nhiễm bệnh ngoại trừ cô tôi và gia đình cô. Hàng xóm láng giềng không lý giải nổi nên gọi cô tôi là “lão thần tiên”.

Chị họ tôi và gia đình của chị

Chị họ tôi mắc nhiều căn bệnh. Hơn 10 năm trước, các bác sỹ trong bệnh viện cho biết bệnh của chị ấy là vô phương cứu chữa và bảo gia đình đưa chị ấy về nhà. Chồng của chị ấy đã liên tục niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo” và xin Sư phụ Lý giúp đỡ. Cho đến hôm nay, chị họ của tôi vẫn ổn và có sức khỏe tốt.

Chị họ tôi và gia đình chị ấy vô cùng tin tưởng Đại Pháp và thường niệm chín chữ chân ngôn “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo”. Họ cũng hành xử chiểu theo tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn của Đại Pháp để làm người tốt. Khi gặp khó nạn, họ cầu Sư phụ Lý giúp đỡ. Có lần, một người hàng xóm không biết bản thân mình bị dương tính với COVID nên đã sang chơi nhà chị ấy, vậy mà chị họ tôi và gia đình không hề bị nhiễm bệnh. Hàng xóm láng giềng hỏi chị ấy: “Tại sao không ai trong gia đình cô nhiễm virus? Nhà cô có Thần bảo hộ phải không?“ Chồng của chị ấy nói với họ: “Nếu các anh chị thành tâm niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo’ thì sẽ ổn cả”.

Chị gái và anh trai tôi cùng gia đình của họ

Vào dịp Tết Nguyên Đán, tôi gọi điện chúc Tết chị gái và anh rể tôi ở Nội Mông và anh trai và chị dâu tôi ở tỉnh Hắc Long Giang. Vợ chồng chị gái tôi đều biết Đại Pháp là tốt và đã đọc các sách của Pháp Luân Đại Pháp. Anh rể tôi nói: “Vô cùng cảm tạ Sư phụ Lý. Mặc dù anh không học luyện siêng năng, nhưng Ngài vẫn quản anh“.

Chị dâu tôi là một học viên Pháp Luân Đại Pháp, dù anh trai tôi không tu luyện, nhưng anh ấy đã đọc tài liệu Đại Pháp và luôn để chúng ở nơi dễ nhìn thấy nhất để người khác có thể cầm đọc. Gia đình anh trai tôi sống ở tầng bốn và chỉ riêng gia đình anh bình an vô sự còn lại những hộ gia đình sống chung trong tòa nhà với anh ấy đều mắc COVID. Anh trai tôi nói rằng anh ấy không sợ virus chút nào.

“Tâm thành tắc linh”

Tôi đã giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp cho gần như hết thảy họ hàng. Bốn gia đình mà tôi vừa đề cập ở trên là những gia đình may mắn nhất. Tôi suy nghĩ cặn kẽ để tìm nguyên nhân, thì thấy rằng đó là vì bốn gia đình đó đều thực tâm tin tưởng Đại Pháp và đã thực tâm muốn làm “tam thoái” (thoái xuất khỏi các tổ chức Đảng, Đoàn, Đội). Hơn nữa, chị dâu và chị gái tôi đều tu luyện. Có lẽ những thành viên khác trong gia đình chưa đủ thành tâm nên các triệu chứng nhiễm bệnh của họ có mức độ nặng nhẹ khác nhau. Điều này làm tôi nhớ đến một câu nói của người thường, đó là “Tâm thành tắc linh” (người có thành tâm thì sẽ linh nghiệm). Quả thực đúng là như vậy.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/2/19/456917.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/2/23/207435.html

Đăng ngày 09-03-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share