Bài viết của một đệ tử Đại Pháp ở Singapore

[MINH HUỆ 16-02-2023] Sau khi đọc kinh văn mới “Vì sao có nhân loại” của Sư phụ, tôi có thể cảm nhận được sự từ bi của Sư phụ và nhận ra giai đoạn Chính Pháp sắp kết thúc rồi. Là một học viên Pháp Luân Đại Pháp, tôi thấy bản thân vẫn chưa đạt tiêu chuẩn của Pháp và còn cần làm tốt hơn nữa việc cứu người, vì Sư phụ đã giảng rằng mỗi chúng sinh trên thế gian đều là vì Đại Pháp mà đến. Tôi tin rằng bài kinh văn mới này có thể thức tỉnh chân ngã của chúng sinh để họ có thể được cứu. Một vài học viên đã gửi kinh văn này cho bạn bè và họ hàng ở Trung Quốc, nên tôi nghĩ mình có thể làm như vậy.

Chị gái của tôi

Không lâu sau khi tôi và mẹ bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, đến cuối năm 1998, chị gái tôi cũng bước vào tu luyện. Chị ấy thường dậy sớm vào buổi sáng để luyện công. Thời điểm đó tôi vẫn còn khá chật vật khi luyện bài công pháp số hai trong nửa giờ đồng hồ, còn chị ấy thì luyện tốt hơn tôi. Sau khi ĐCSTQ bắt đầu đàn áp Đại Pháp vào tháng 7 năm 1999, chị tôi bị đầu độc bởi tuyên truyền lời dối trá phỉ báng Đại Pháp của chính quyền nên đã ngừng tu luyện và còn nói những lời bất kính với Đại Pháp.

Một lần nọ, tôi gửi cho chị ấy thông tin chân tướng cuộc bức hại ở Trung Quốc, trong đó có việc cướp mổ nội tạng sống. Sau đó tôi khuyên chị tiếp tục tu luyện nhưng chị tôi không dám nghe. Thỉnh thoảng tôi cố gắng giảng chân tướng cho chị ấy, nói về bản chất tà ác của ĐCSTQ, đặc biệt là việc che đậy thông tin đại dịch COVID. Trong làn sóng COVID gần đây nhất ở Trung Quốc, chị tôi biết có nhiều người đã nhiễm bệnh và qua đời. Chị tôi nói nhiều người, trong đó có chị ấy, cảm thấy vô cùng bất mãn với ĐCSTQ.

Vào tuần trước, tôi lại gọi điện cho chị và sau khi tám chuyện gia đình một chút, tôi ngỏ ý muốn đọc cho chị ấy nghe một bài báo đã được phiên dịch sang nhiều thứ tiếng và gây ảnh hưởng lớn đến xã hội. Chị ấy đồng ý và bật loa ngoài để chồng mình cùng nghe. Tôi bắt đầu đọc bài kinh văn mới nhất “Vì sao có nhân loại” của Sư phụ. Lúc đầu tôi còn nghe vài tiếng ồn như thể họ đang bận làm gì đó, sau đó dần trở nên yên tĩnh. Tôi lo chị ấy sẽ cúp máy, nhưng chị nói mình vẫn đang lắng nghe.

Tôi tiếp tục đọc còn họ vẫn im lặng lắng nghe.

Sau khi đọc xong tôi hỏi: “Chị thấy thế nào?”

“Chị hiểu rồi – chúng ta cần làm người tốt”, chị tôi đáp.

Qua ngữ khí của chị, tôi có thể thấy là chị ấy đã thay đổi. Bài kinh văn mới này của Sư phụ đã giúp chị ấy hiểu Đại Pháp là gì và Sư phụ đang làm gì. Lời dối trá của ĐCSTQ đã bị phá vỡ.

Em trai của tôi

Tiếp đó tôi gọi điện cho em trai tôi. Cậu ấy bị ảnh hưởng bởi tuyên truyền của ĐCSTQ nên thù hận Đại Pháp. Bởi vậy lúc đầu cậu ấy do dự nói rằng không muốn nghe, nhưng tôi vẫn tiếp tục đọc. Trong tâm tôi liên tục phát chính niệm để chân ngã của cậu ấy thức tỉnh. Giống như chị gái tôi, em trai tôi cũng im lặng lắng nghe và sau khi nghe xong, thái độ của cậu ấy cũng thay đổi.

Bạn bè của tôi

Vào buổi tối, tôi gọi điện cho một người bạn tên Linh và tôi đã từng giúp cô ấy làm tam thoái. Nhưng vì bị tẩy não nên cô ấy không hiểu rõ chính quyền này tà ác đến mức độ nào. Cô ấy cũng không xem những video chân tướng mà tôi gửi trong nhiều năm.

Sau khi tôi đọc kinh văn mới của Sư phụ cho cô ấy nghe, thái độ của cô ấy mới thay đổi. Lúc trước cô ấy nghĩ chúng tôi nói ĐCSTQ tà ác là vì các học viên đang bị đàn áp. Bây giờ cô ấy đã hiểu ra rằng nếu một người tin lời dối trá và đối đầu với Phật Pháp, thì người đó sẽ không có tương lai nữa.

Tôi cũng giải thích cho Linh rằng các học viên đã mạo hiểm mạng sống để phát tài liệu chân tướng vạch trần bản chất tà ác của ĐCSTQ vì muốn mọi người được an toàn. Tôi gửi cho cô ấy vài tệp tin âm thanh và những tài liệu khác, và cô ấy nói nhất định sẽ xem chúng.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/2/16/456826.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/2/18/207381.html

Đăng ngày 03-03-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share